Ngất ngây với bộ ảnh nude phụ nữ tập Yoga tuyệt đẹp
Nhiếp ảnh gia Jonathon Harrington đến từ thủ đô Ottawa, Canada, đã thực hiện một bộ ảnh với 57 người phụ nữ tập yoga trong trạng thái… nude.
Một vẻ đẹp thoát tục có thể được thấy rõ trong dự án nhiếp ảnh mang tên ‘I’ (Tôi) này của nhiếp ảnh gia Jonathon. Bộ ảnh này được thực hiệnnhằm mục đích tôn vinh sức mạnh và sự dẻo dai của người phụ nữ.
Nhiếp ảnh gia Jonathon – chủ nhân của trang web ảnh Icon Imaging đã ghi lại hình ảnh đen trắng của nhiều người phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Tại đây, mỗi người sẽ biểu diễn một động tác yoga độc đáo trong trạng thái… nude để có thể toát lên vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ.
Bộ ảnh táo bạo này đã được phát hành trong cuốn sách ảnh cùng tên dự án mang tên ‘I’ (Tôi).
“Dự án này đã được sinh ra từ niềm đam mê về những đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể con người của tôi, cộng với những trải nghiệm mà tôi đã có được từ lớp học yoga đầu tiên”, nhiếp ảnh gia trả lời trên trang Kickstarter.
Anh cũng bổ sung thêm: “Trong quá trình học yoga, tôi đã cố tránh nhưng mà không thể không chú ý đến những đường cong cơ thể khi chúng tôi tập luyện với các tư thế khác nhau”.
“Dự án này mong muốn nói lên thông điệp ‘mọi phụ nữ trần tục đang thể hiện sức mạnh và sự dẻo dai của mình’”.
Vẻ đẹp tiềm ảnh và thoát tục. (Ảnh: J & A Scott/Photoshot/Solent)
Khi lựa chọn những người mẫu ảnh, anh Jonathon cho biết rằng anh đã không hề đưa ra điều kiện đặc biệt gì. Anh cho biết: “Những người được chọn có thể là những người phụ nữ tự tin để khoe thân thể mình trước ống kính, nhưng cũng có những người vẫn ngượng ngùng”.
Mỗi người mẫu đã phải thực hiện tới 40 tư thế trong vòng 2-3 giờ đồng hồ để có thể hoàn thành bộ ảnh.
“Mặc dù mọi người đã làm việc rất vất vả, nhưng quá trình làm việc vẫn rất vui, cứ như thể mọi người đang tập yoga như bình thường vậy”, anh bộc bạch.
Một động tác vô cùng dẻo dai. (Ảnh: Jonathon Harrington)
Nhiếp ảnh gia Jonathon cũng đã rất cảm động khi nghe câu chuyện đời từ một người mẫu – nguời đã cho anh biết trong quá trình thực hiện bộ ảnh rằng mẹ cô đang phải đấu tranh với căn bệnh ung thư vú.
“Lúc đầu, dự án này chẳng qua là do tôi muốn chia sẻ với mọi người điều mà tôi đam mê trong suốt bao nhiêu năm… Tuy nhiên, sau buổi làm việc đó, dự án này đã và đang tiến triển rất tốt đẹp”, nhiếp ảnh gia sáng tạo tự hào cho biết.
Tư thế gập người về phía trước. (Ảnh: Jonathon Harrington).
“Thay vì chỉ tạo ra thứ gì đó nhỏ lẻ để làm lợi cho bản thân, tại sao tôi không sáng tạo ra cái gì đó lớn lao để có thể mang lại lợi ích cho nhiều người khác? Đó cũng chính là ‘concept’ của dự án”.
Anh Jonathon cũng khẳng định rằng 25% số tiền thu được từ việc bán các cuốn sách ảnh sẽ được chuyển trực tiếp cho Cơ sở về Bệnh Ung thư vú tại Canada, cùng với một số tiền ủng hộ trước đó trị giá 500USD (hơn 11,1 triệu đồng).
Theo Linh Đặng - Tin nhanh/ Đại đoàn kết
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
