Sử dụng quá liều Mimosa, nguy hiểm đến tính mạng?
Câu hỏi
Bác sĩ cho mình hỏi,
Mình từng lỡ sử dụng tầm 20 viên mimosa sau đó bị buồn nôn (nhưng không nôn được), chóng mặt, buồn ngủ, người không có sức lực, khó thở. Nhưng sau đấy mình đã bình thường trở lại. Mình có tìm hiểu mới biết mimosa nếu dùng quá liều có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Bác sĩ cho mình hỏi tại sai mình không gặp vấn đề gì nguy hiểm được không ạ?
(Hồ Nguyễn Thuỳ Dương - cloud.li...@gmail.com)
Trả lời
Viên An Thần Mimosa
Xin chào bạn Thuỳ Dương,
Mimosa tuy tên trên vỏ hộp là “thuốc an thần” nhưng thực chất là tinh chất chiết xuất từ thảo dược (lạc tiên – nhãn lồng, nhuỵ hạt sen, bình vôi …), những chất này hỗ trợ làm dịu nhẹ thần kinh chứ không phải ức chế thần kinh như một số loại thuốc-an-thần thực sự (đó cũng là lý do vì sao Mimosa và những loại thuốc an thần thảo dược khác dễ dàng được mua ở nhà thuốc).
Chính vì vậy dù sử dụng khoản 20 viên vẫn không có vấn đề nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng có vấn đề này bác sĩ muốn chia sẽ cùng bạn, lần trước bạn may mắn vì uống an-thần-thảo-dược nên không nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu lần trước bạn uống một loại thuốc khác thì sao?
Tôi hiểu có thể khi đó bạn lâm vào tình trạng rất tuyệt vọng và đau khổ nên mới lựa chọn một việc làm như vậy; mỗi chúng ta ai cũng có những đau khổ của riêng mình, đôi khi họ không đủ dũng khí để vượt qua mà chọn cách trốn tránh – nhưng những việc đó thường được quyết định trong cơn nóng giận, tuyệt vọng, đau khổ … chứ không phải bằng lý trí sáng suốt.
Tôi là một bác sĩ trong môi trường cấp cứu gần 10 năm, rất nhiều bệnh nhân trong cơn tuyệt vọng mà tìm đến những liều thuốc, đến khi họ chợt tỉnh ra lao vào phòng cấp cứu cầu khẩn tôi cứu họ thì đã không còn kịp nữa, lúc đó tôi chỉ ước sao họ chịu suy nghĩ thấu đáo hơn thì đã đâu đến nỗi…
Thứ quý giá nhất tự nhiên mang đến là sự-sống, chỉ có tạo hoá mới tạo ra sự sống, bác sĩ chúng tôi chỉ có thể nâng-đỡ, tạo-điều-kiện cho sự sống hồi phục và tiếp diễn, chứ không thể tái tạo được sự sống khi nó kết thúc.
Trong đợt dịch Covid tầm tháng 8 tháng 10, đội ngũ khoa hồi sức chúng tôi gần 10 bác sĩ và hơn 30 điều dưỡng mà chỉ có thể cứu được duy nhất 3 ca bệnh nguy kịch trong hơn 50 bệnh nhân thở máy. Ấy mới thấy sự sống nó đáng quý và trân trọng đến dường nào.
Cuộc đời cho bạn một cơ hội nữa để sống sau lần ấy, tôi mong bạn hãy trân trọng nó.
Có thể vì một ai đó khiến bạn đau khổ, có thể vì cuộc đời này khiến bạn tổn thương, bạn nghĩ không ai yêu thương nâng đỡ bạn … ừ thì hãy tự yêu thương chính mình, bạn thân mình không yêu thương mình thì trông chờ gì vào người khác sẽ yêu thương bạn? trông chờ gì vào việc sau này bạn yêu thương được người khác?
Đúng chứ!
Chúc bạn luôn vui vẻ và bình an.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
