Khám bệnh online
Lão khoa là chuyên khoa chăm sóc sức khỏe toàn diện dành cho đối tượng người cao tuổi.
Được tìm nhiều:
Nổi bật
90 tuổi bị thoát vị đĩa đệm, viêm khớp, đau dữ dội: Có thật sự "hết cách cứu chữa"?
Tôi 90 tuổi, là bệnh nhân rất quen thuộc với AloBacsi.
Tôi đã điều trị lần cuối tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM 10 ngày (vào cuối năm 2022). Kết quả chụp MRI và chẩn đoán của các bác sĩ cho thấy tôi bị: “Thoát vị đĩa đêm đốt sống thắt lưng (M51.2); thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ đã phẫu thuật (M59.2): viêm khớp cùng chậu(P) (M46.1) và cho uống các loại thuốc sau đây:
1. Ultracet 325mg +37,5 mg sáng 01v, chiều 01v sau ăn
2. Pregabalin (lyryca 75mg) sáng 02v, chiều 02v sau ăn
3. Eoerison (Myonal 50 mg) sáng 01v, trưa với tối 01v sau ăn
4. Mecobalamin (Methycobaj 500 mg) sáng 01v, trưa 01v, trưa 01v, tối 01v sau ăn
5. Ferroli trưa 01v, tối 01v
6. Mexium 01v trước khi ăn.
Cho đến nay bệnh ngày càng nặng, hai chân vẫn co giật, vẫn đau nhức khủng khiếp vùng lưng lan đến tận ngực, mông, đùi, hai bàn chân, hai bàn tay. Tôi đã không còn đứng được từ sau khi xuất viện, không đi lại được, chỉ nằm.
Mới đây một “bác sĩ gia đình” chuyên khoa II bệnh cơ xương khớp có đến thăm khám tại nhà. Sau khi xem phim bác sĩ phán: không có bác sĩ nào dám phẫu thuật cho tôi nữa và khuyên tôi cứ sống thêm một hai năm nữa theo quy luật sinh-lão-bệnh-tử.
Kính thưa bác sĩ, như thế có xác đáng không? Và bệnh của tôi có thật sự là không còn cách nào cứu chữa và cứ chịu đau chờ chết phải không ạ?
Rất mong sự giúp đỡ của các bác sĩ.
Công cụ sức khoẻ
Xem thêmĐăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
