Hotline 24/7
08983-08983

Xin đừng làm khó nhau…!

Đơn giản chỉ cần bạn có kiến thức về đột quỵ để phòng tránh cho bạn và người thân, đơn giản là đưa người thân đi cấp cứu kịp thời, đơn giản là thấu hiểu để thông cảm khi bác sĩ quá khả năng là đã giúp chúng tôi rồi đó!

Thế là thêm một cái tết nữa với chúng tôi – S.I.S!

Mừng vì chúng tôi vẫn còn tồn tại để cứu người! Mừng vì chúng tôi đã tạo được hình ảnh trong trái tim người dân miền Tây dù chưa là tất cả. Chúng ta đã trải qua một năm 2020 đầy thử thách nhưng với sự đóng góp của S.I.S Cần Thơ thực sự là không nhỏ!

Với tổng số hơn 65.000 bệnh nhân được khám và điều trị phần lớn là đột quỵ, tim mạch, cấp cứu hơn 5.000 bệnh nhân chủ yếu là đột quỵ, những con số này có thể là chưa quá cao nếu đem đi so sánh, nhưng nếu không có S.I.S tại Cần Thơ thì số lượng người đã ra đi vì đột quỵ âm thầm ở miền Tây chắc không có gì có thể so sánh hay đánh đổi được, không ai có thể phủ nhận được ý nghĩa của một bệnh viện có thể mang lại sự tái sinh cho biết bao người khi chẳng may bị đột quỵ.

Tuy nhiên thực tế không phải lúc nào cũng như là mơ!

Dù nhiều người đã cố gắng hết sức để thông tin tuyên truyền nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân, người thân của bệnh nhân khi vào đến SIS mới té ngửa ra nhiều thứ, tự trách móc, khóc than, hối tiếc, oán trách… Giá như tôi biết sớm hơn, giá như tôi không chủ quan, giá như tôi đến đây trực tiếp, giá như tôi không đi quá xa lên Sài Gòn… và còn hàng trăm lý do để dẫn đến việc chúng ta mất đi những cơ hội cứu bệnh nhân.

Chắc bạn sẽ ngạc nhiên vì trong số họ không phải chỉ là những người nông dân chất phác mà chính tôi cũng phải kiên nhẫn để đọc đi đọc lại mấy con số tổng đài: “1 8 0 0 1 1 1 5” đến năm bảy lần cho họ nhớ để gọi xe cấp cứu, mà thậm chí tôi phải nhắn tin lại cho họ.

Nhưng rồi họ cũng gọi lại vì: Bác thông cảm tôi không biết coi tin nhắn! Số bác đọc sao kỳ quá! Sao thiếu số… Tôi thấy đau trong lòng, hơi gắt giọng: Cái tổng đài miễn phí thưa bà!!! Bà làm ơn gọi đúng số: 1… 8…. 0….0… 1…1…1…5 sẽ có người cho xe tới rước…

Cùng với việc tiến hành xây dựng Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ, TS.BS Trần Chí Cường còn thành lập hotline 1800 1115 với mong muốn có thể tư vấn cho mọi người về căn bệnh này bất cứ lúc nào, và hoàn toàn miễn phí.

Trong số họ cũng có những người giàu có, thành đạt, sở hữu nhiều công nghệ. Nhưng họ cùng có một điểm chung là… không biết gì về đột quỵ và càng không biết gì là thời gian vàng trong điều trị đột quỵ điều mà trước đây họ chẳng cần quan tâm làm gì…. chẳng liên quan tới mình! Cho đến khi phải đưa người thân đi cấp cứu họ mới thật sự tá hỏa,  và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ miễn sao bác sĩ có thể cứu được người thân, thậm chí có người còn dùng quyền lực để cứu bằng mọi giá…!

Cổ nhân có câu: “Người không lo xa ắt có buồn gần” quả thật không sai!

Xin đừng làm khó nhau khi bệnh nhân đột quỵ mà chần chừ do dự, vì thời gian sẽ không chờ bất kỳ ai! Mổi phút chờ sẽ giết chết 2 triệu tế bào thần kinh của người bệnh, nhanh chóng 15 phút là giảm được 4% nguy cơ tử vong và tàn phế cho bệnh nhân điều này đã đi vào “kinh sách” y học của toàn thế giới.

Người bệnh đột quỵ bất kể nhồi máu hay xuất huyết đều cần được cứu chữa một cách nhanh nhất, tốt nhất có thể với thời gian vàng là trong 6 giờ đầu… do đó thật không may cho ai đó không đến được bệnh viện có chữa đột quỵ trong thời gian vàng. Và thật sự sẽ làm khó cho y bác sĩ khi tiến thoái lưỡng nan, chuyển đi thì quá giờ rồi, ở lại thì áy náy cắn rứt lương tâm quá, có khi vào được nơi có chữa đột quỵ nhưng… hết máy thở rồi, cũng ngậm ngùi bó tay!

Chính vì hiểu quá rõ, thấy quá nhiều và sống cùng sống, chết cùng chết với bệnh nhân,  S.I.S đã “quá liều” khi đã “mua” mọi sự an toàn cho người bệnh,  với 2 máy MRI 3 Tesla, 2 máy DSA hàng đầu châu Á, hoạt động 24/7, bất kể ngày đêm; với 20 cái máy thở cao cấp luôn sẵn sàng, với hơn 300 y bác sĩ thay nhau ngày đêm túc trực vì hai chữ Đột Quỵ …

Chúng tôi cũng không quên bệnh nhân nghèo với chiếc thẻ BHYT và quỹ từ thiện luôn sát cánh. Với 40 tỷ BHYT chi trả cho người bệnh và 5 tỷ từ quỹ từ thiện cho người nghèo, S.I.S đã đại diện cho người bệnh cám ơn BHYT và những mạnh thường quân đã mang lại sự sống cho người nghèo.

Câu chuyện đột quỵ là như thế! Luôn cần sự chung tay của mọi người, của toàn xã hội! Đơn giản chỉ cần bạn có kiến thức về đột quỵ để phòng tránh cho bạn và người thân, đơn giản là đưa người thân đi cấp cứu kịp thời, đơn giản là thấu hiểu để thông cảm khi bác sĩ quá khả năng là đã giúp chúng tôi rồi đó!

Đừng để “nước tới chân rồi mới nhảy” thì rất bị động và dễ bị nước cuốn trôi…

Hãy học hỏi một doanh nhân người Nhật mà tôi được gặp trước khi đồng ý “nhận chức” làm việc tại Cần Thơ ông đã tận mục sở thị, đi đến tận nơi hỏi tôi mọi thứ về S.I.S: Làm được gì? Quy trình cấp cứu ra sao? Có giống bên Nhật? Có kết nối với Nhật…? Và rồi cuối cùng đã lưu lại cả số tổng đài bệnh viện (1800 1115) và cả số cá nhân của tôi để khi chẳng may cần đến thì nhanh nhất có thể. Không những thế ông còn căn dặn người nhân viên đi theo, nếu ông có gì thì hãy gọi ngay số này, và đưa ông vào đây cấp cứu.

Hãy lắng đọng và trang bị cho mình những kiến thức cũng như những tấm lòng rộng mở để giúp nhau chứ đừng làm khó nhau vì thiếu kiến thức và tấm lòng rộng lượng nhân văn, các bạn nhé!!!

TS.BS Trần Chí Cường

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X