Sắc màu Trung thu và bữa tiệc nhà hàng 5 sao - Hành trình lan tỏa yêu thương đến chiến binh K
Trung thu không chỉ là mùa của trăng tròn, của những chiếc lồng đèn sáng rực, mà còn là mùa của tình yêu thương được sẻ chia. Chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” lần thứ 14 đã mang đến cho các chiến binh K những khoảnh khắc lắng đọng, ấm áp và đầy bất ngờ.
Mở đầu là âm nhạc - tiếng đàn tranh của nghệ sĩ Ngọc Hiếu - Tuệ Minh trong “Giấc mơ trưa” và giai điệu vui nhộn “Trống cơm” khiến chú Ng.V.S (66 tuổi, Kiên Giang, đang điều trị K phổi) không kìm được mà vỗ tay, nhịp chân theo điệu nhạc: “Quá hay, quá tuyệt vời. Không ngờ ở bệnh viện lại có âm nhạc hay đến vậy. Nhập viện ba ngày, hôm nay là ngày vui tươi, thoải mái nhất.” Chú chia sẻ thêm, ở quê nhà chú vốn rất yêu thích đờn ca tài tử, thường xuyên tham gia đàn hát, nên khi nghe tiết mục đàn tranh, đàn tì bà hôm nay chú cảm thấy vô cùng thích thú, như được sống lại không khí quen thuộc nơi quê nhà.
Tiếp nối, chị Vân - CLB Nhịp sống yêu thương khởi động chương trình bằng những trò chơi vui nhộn khiến không khí sôi động hẳn lên. Tiếng cười giòn giã lan tỏa khắp không gian, giúp cô bác tạm quên đi những mệt nhọc của hành trình điều trị.
Sau đó, BTV Phương Huyền mang đến một khoảng lặng đầy xúc động với phần đọc trích đoạn trong tác phẩm “Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Những dòng chữ viết về tình mẹ đã khiến nhiều cô bác không kìm được nước mắt, gợi nhớ về vòng tay gia đình ấm áp nơi quê nhà.
Không khí Trung thu rộn ràng trở lại khi ca sĩ Thành Nhân cùng cô Ng.T.N (71 tuổi, TP.HCM) cùng nhau hát vang ca khúc “Thằng Cuội”. Hình ảnh cô N. cầm theo chiếc “lồng đèn đặc biệt” - ống dẫn lưu sau phẫu thuật - vẫn nở nụ cười, ca hát say sưa đã khiến tất cả khán phòng xúc động. Đó là minh chứng sống động cho nghị lực kiên cường của các chiến binh K.
Đặc biệt, nghệ sĩ Ngọc Thúy đã dành tặng chương trình một cây đàn ghita vô cùng ý nghĩa. Trên thân đàn có chữ ký của hiệu đàn Đức Nhân và các ca sĩ, nghệ sĩ, tình nguyện viên tham gia chương trình lần thứ 14.
PGS.TS.BS Huỳnh Quang Khánh - Trưởng Khoa Tuyến Vú chia sẻ: “BS Khánh rất xúc động khi nhận cây đàn đặc biệt này. Tại Khu sinh hoạt thân nhân có góc âm nhạc để cô bác thư giãn. Cây đàn sẽ được đặt trang trọng tại đây để cô bác có thể đàn hát, tìm niềm vui và thư giãn sau những giờ điều trị căng thẳng. Âm nhạc sẽ là người bạn đồng hành, giúp tinh thần thêm lạc quan và tiếp thêm sức mạnh để cô bác sớm khỏe mạnh, trở về đoàn tụ cùng gia đình.”
Huấn luyện viên Phan Mạnh tiếp tục mang đến cho chương trình những bài tập yoga và bài tập thở phù hợp với thể trạng của các chiến binh K, giúp cô bác vừa thư giãn tinh thần, vừa tăng cường sức khỏe.
Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương là ca sĩ - nhạc sĩ, mang đến bài hát tự sáng tác “Xin cứ lấy đi”. Những ca từ của bài hát như thể được viết riêng cho chương trình: “Hãy lấy đi đây lời ý thơm tho” là phần đọc sách đầy xúc động của BTV Phương Huyền, gieo vào lòng người nghe những hạt giống bình an.
“Và lấy đi đây mộng ước tươi ngon” chính là chiếc bánh trung thu ngọt lành của gia đình MC Xuân Hiếu và những phần ăn yêu thương mà ADORA gửi tặng, gói trọn sự sẻ chia trong từng hương vị.
“Và lấy luôn đi này biết bao câu ca còn mới” là những giai điệu âm nhạc rộn ràng, lan tỏa khắp khán phòng, nối liền những trái tim lại với nhau.
Từng câu hát ngân lên, như những sợi chỉ kết nối mọi mảnh ghép của chương trình, tạo nên một bức tranh Trung thu trọn vẹn, chan chứa tình thương và niềm hy vọng.
Chị H.T.M.T (39 tuổi, Vĩnh Long), đang điều trị tại Khoa Tuyến Vú, không giấu được sự vui sướng khi bất ngờ được gặp thần tượng - ca sĩ, nhạc sĩ Thái Dương. Ngày thường chị vẫn mở nhạc của anh để nghe, để lấy động lực cho mình, nên hôm nay khi được nhìn thấy tận mắt, được lắng nghe trực tiếp tiếng hát và còn được chụp hình chung, niềm hạnh phúc hiện rõ trong từng ánh mắt, nụ cười.
Trong chương trình lần thứ 14, các chiến binh K còn được trao tặng món quà ngọt ngào của mùa trăng. Gia đình MC Xuân Hiếu đã gửi tặng những chiếc bánh trung thu thơm ngon, tròn đầy, như lời chúc đoàn viên và bình an đến từng cô bác. Chiếc bánh nhỏ bé ấy gói ghém tình thân, khiến không khí Trung thu thêm phần trọn vẹn và ấm áp. Bên cạnh đó, cô bác cũng nhận được sữa Prosure từ nhà hảo tâm, bổ sung nguồn dinh dưỡng cần thiết cho hành trình điều trị.
Và sau chương trình, niềm vui còn nối dài với bữa tiệc ADORA đầy yêu thương. Các chiến binh K cùng đến Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân để “ăn tiệc” do bếp của ADORA chuẩn bị.

Chị cho biết thêm, hoạt động này là một phần trong trách nhiệm xã hội của ADORA cùng Công ty CP nước Hoàng Minh - Ion Life, để không chỉ phục vụ những sự kiện vui vẻ như cưới hỏi, hội nghị mà còn sẻ chia với những hoàn cảnh không may mắn. Đối với các nhân viên ADORA, đây là công việc “ý nghĩa vô cùng”, giúp các bạn được nhìn thấy, được thấu hiểu những mảnh ghép khác nhau, tạo nên sự hài hòa trong cuộc sống.
Một lần nữa, "Đồng hành cùng chiến binh K" tiếp tục lắng nghe và mang yêu thương đến với cô bác bằng những lời ca tiếng hát, câu chuyện hay, những phần ăn giản dị mà chan chứa yêu thương. Bữa ăn hôm nay đã tiếp thêm năng lượng và hy vọng để các chiến binh K bước tiếp.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
