Virus corona được gọi là NCP
Các virus corona đã giết thêm 86 người ở Trung Quốc và được xác nhận hơn 3.399 ca nhiễm, Ủy ban Y tế Quốc gia báo cáo hôm thứ Bảy. Điều đó đưa tổng số trường hợp được xác nhận trong cả nước lên 34.546.
Một nhân viên cộng đồng kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho một cư dân tại một con phố gần Sếu vàng ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, vào thứ Sáu. Ảnh: Tân Hoa Xã
Những ca tử vong mới, 81 ở Hồ Bắc và 5 ở các tỉnh khác, đã đưa số người chết toàn quốc gia lên 722, báo cáo hôm nay của ủy ban cho biết.
Cũng như 81 trường hợp tử vong, Hồ Bắc - tâm chấn của đại dịch virus corona - đã báo cáo trước đó vào thứ Bảy rằng họ đã xác nhận 2.841 trường hợp mới. Tổng số người nhiễm của tỉnh hiện là 24.953 trường hợp và 699 ca tử vong.
NCP được chọn làm tên tạm thời cho virus
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã đặt cho virus một tên chính thức tạm thời - viêm phổi virus corona mới, hoặc NCP.
Ủy ban đã công bố tên mới tại một cuộc họp báo vào thứ Bảy và nói rằng nó nên được thông qua bởi các cơ quan và tổ chức chính phủ của Trung Quốc cho đến khi có một cái tên cho sự lây nhiễm đã được xác định.
Việc đặt tên cho một loại virus mới được quyết định bởi Ủy ban phân loại quốc tế về virus. Một cái tên đã được gửi đến các tạp chí khoa học và ủy ban hy vọng sẽ công bố nó trong vòng vài ngày, BBC đưa tin.
Công dân Hoa Kỳ tại Vũ Hán đã chết
Một công dân Hoa Kỳ đã chết ở Vũ Hán do nhiễm virus corona mới, đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Bảy, và được xác nhận là ca tử vong nước ngoài đầu tiên từ vụ dịch.
"Chúng tôi có thể xác nhận rằng một công dân Mỹ 60 tuổi được chẩn đoán nhiễm virus corona đã chết tại bệnh viện Jinyintang ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào ngày 6/2", phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết.
"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình vì sự mất mát của họ."
Thời báo New York cho biết người này là phụ nữ và có bệnh nền trước đó.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying cho biết hôm thứ Năm có 19 người nước ngoài bị nhiễm bệnh, và hai trong số họ đã được xuất viện. Những người còn lại đã được cách ly để điều trị.
Người đàn ông Nhật Bản ở Vũ Hán chết vì 'viêm phổi do virus'
Một người đàn ông Nhật Bản nhập viện vì viêm phổi ở thủ phủ Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, nơi những trường hợp đầu tiên xuất hiện, đã chết.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trích dẫn các cơ quan y tế Trung Quốc, cho biết hôm thứ Bảy, người đàn ông, ở độ tuổi 60, có thể bị nhiễm virus corona nhưng - do khó khăn trong chẩn đoán bệnh - cái chết của ông được cho là viêm phổi do virus.
Người đàn ông có khả năng là người Nhật Bản đầu tiên đã chết vì virus corona. Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết chính phủ không biết bất kỳ người Nhật nào đã chết vì dịch do vius corona, đã giết chết hơn 700 người ở Trung Quốc và lây nhiễm hơn 34.000 người.
Số người tử vong do virus corona trùng hợp với sự gia tăng số lượng hành khách bị nhiễm virus trên tàu du lịch cách ly ở cảng Yokahama của Nhật Bản. Tính đến thứ bảy, đã có 64 người trên tàu nhiễm virus.
Đảng Cộng sản cử cán bộ cao cấp đến Vũ Hán trong bối cảnh giận dữ đang gia tăng
Cựu bí thư Vũ Hán - thủ phủ tỉnh Hồ Bắc - và một phó chủ tịch Ủy ban Y tế Quốc gia đang phụ trách chiến dịch chống dịch bệnh địa phương, vì một số lượng lớn bệnh nhân vẫn chưa được điều trị và các quan chức địa phương phải đối mặt với một cơn bão chỉ trích, theo đến truyền thông Trung Quốc.
Chen Yixin, hiện là tổng thư ký của Ủy ban Chính trị và Pháp lý Trung ương, trước đây là người đứng đầu đảng tại Vũ Hán cũng như phó bí thư đảng ủy Hồ Bắc. Ông đã được cử đến Vũ Hán để làm phó trưởng nhóm chỉ đạo trung tâm ở Hồ Bắc, theo Taoran Notes, một tài khoản truyền thông xã hội liên kết với tờ nhật báo kinh tế chính thức.
Tham gia cùng Chen tại Vũ Hán là Wang Hesheng của ủy ban y tế, người đã phục vụ trong nhóm trung tâm chỉ đạo việc ứng phó với sự bùng phát của virus corona. Hubei Daily báo cáo rằng Wang đã được chỉ định là thành viên của ủy ban thường vụ của tỉnh.
Công văn của hai cán bộ cao cấp tới Vũ Hán sau thông báo hôm thứ Sáu rằng cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Đảng Cộng sản đang cử các nhà điều tra đến thành phố để thăm dò các vấn đề liên quan đến bác sĩ đầu tiên cảnh cáo virus là Li Wenliang, người đã chết vì virus corona.
Taoran Notes cho biết việc thay đổi nhân sự là bắt buộc để tăng cường sức mạnh tổ chức ở tuyến đầu.
Hiện tại, tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán có thể không chỉ cần thêm nhân viên y tế và nhiều vật liệu khác nhau, mà còn cần tăng cường sức mạnh tổ chức, những người có thể phán đoán chính xác, đưa ra quyết định và thực hiện nhanh chóng.
Vũ Hán trong tang tóc
Cư dân ở Vũ Hán đang thương tiếc cái chết của Li, người bị cảnh sát khiển trách sau khi gióng lên hồi chuông cảnh báo về virus corona mà sau đó chính anh ấy cũng bị nhiễm.
Vào tối thứ Sáu, mọi người đã đưa hoa đến Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, nơi Li đã được xác nhận qua đời vào đầu giờ sáng. Trong không khí của sự tôn trọng, một số người hạ khẩu trang xuống và thổi còi trước bệnh viện.
Li, 34 tuổi, đã chết sau khi nhiễm virus corona. Trước đó anh đã bị cảnh sát khiển trách vì cảnh báo cho bạn bè về vụ dịch vào tháng 12.
Trong một động thái hiếm hoi, cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc, Ủy ban Giám sát Quốc gia tuyên bố sẽ cử một nhóm tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về cái chết của Li.
Hồ Bắc gần 2.000 ca nhiễm mới
Trong số các trường hợp mới được công bố vào thứ Bảy, 1.985 đã được xác nhận tại thủ đô Vũ Hán của Hồ Bắc, nơi virus được cho là có nguồn gốc tại một chợ hải sản.
Tổng số ca tử vong trên toàn thế giới là 724 trường hợp tử vong và hơn 35.000 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận.
Khi chính phủ Trung Quốc đang cố gắng ngăn chặn sự bùng phát, sự lây lan đã lan sang ít nhất 24 quốc gia khác, làm hơn 270 người ngoài Trung Quốc bị nhiễm.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
