Nối vòng tay lớn giữa bệnh viện - Đồng hành cùng chiến binh K lần thứ 13
Chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” lần thứ 13 vừa diễn ra trong không gian đong đầy yêu thương. Nhẹ nhàng như một làn gió nhưng chạm sâu vào trái tim, chương trình đã tiếp thêm nghị lực cho những bệnh nhân ung thư đang từng ngày vượt qua thử thách.
Mở đầu chương trình là ca khúc “Hát mãi khúc quân hành” do Huy Thông, Vĩnh Khang và anh Bùi Tiến Đạt (Công ty Adora) thể hiện. Với Huy Thông là lần đầu tiên tham gia, mang theo sự háo hức xen lẫn xúc động. Trong khi đó, Vĩnh Khang – cậu bé từng dự chương trình lần thứ 8 – quay trở lại với vẻ thân thuộc, tự tin, gửi lời chúc giản dị nhưng ấm lòng: “Chúc cô bác luôn lạc quan, yêu đời!”
Trong chương trình, MC - BTV Ngọc Phượng (Đài Truyền hình TP.HCM) mang đến trích đoạn từ cuốn sách “Đi tìm lẽ sống” với thông điệp sâu sắc: Người nào có lý do để sống thì có thể chịu đựng được hầu như mọi hoàn cảnh.
Không dừng lại ở trang sách, MC Ngọc Phượng còn kể lại chính câu chuyện đời mình – một thời gian dài mang bệnh, từng buồn bã và mất phương hướng. Nhưng rồi trong căn phòng bệnh ngày ấy, chị gặp một người phụ nữ lạc quan, luôn mỉm cười và yêu đời. Ánh sáng từ người bạn giường bên đã truyền cho chị niềm tin, giúp chị vực dậy và đi tiếp.

MC. Ngọc Phượng gửi gắm: “Con mong qua những điều nhỏ bé này, cô bác sẽ cảm nhận được sự lạc quan, tích cực – thứ có thể giúp mình vượt qua cơn đau. Chính các cô bác – những chiến binh K – mới là người truyền cảm hứng thật sự.”
PGS.TS Huỳnh Quang Khánh – Trưởng khoa Tuyến vú – chia sẻ: “Sự mạnh mẽ của các chiến binh K khiến chúng tôi – những người thầy thuốc – thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với lòng tin ấy.”
Chị Trần Thy Cẩm Tú – một huấn luyện viên yoga từng hai lần phẫu thuật ung thư tuyến giáp – cũng chia sẻ câu chuyện đời mình. Đã từng tuyệt vọng, từng muốn buông xuôi, nhưng cái ôm siết chặt của người cha và những lời nói yêu thương đã kéo chị ra khỏi vực thẳm.
Chị Nguyễn Thị Thúy Vân – điều dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy với 27 năm công tác – lần đầu đứng trên sân khấu với tư cách bệnh nhân ung thư. Vừa phát hiện mắc K vú, chị từng có những ngày khủng hoảng. Nhưng nhờ sự động viên kịp thời từ PGS Khánh, chị đã tìm lại được tinh thần.
Một số chiến binh K chia sẻ:
Chị N.T.B.N (43 tuổi, Đồng Tháp): “Nghe chị Tú kể chuyện, tôi không kìm được nước mắt – như đang nhìn lại chính mình. Chương trình thật sự chạm vào tim.”
Cô N.T.M.C (61 tuổi, mới mổ K vú): “Bữa nay được nghe hát, nghe chia sẻ… thấy nhẹ lòng hơn, thấy tinh thần mình khá hơn nhiều.”
Cô Tr.T.S (62 tuổi, Đăk Lăk): “Vợ chồng nghèo mà được ở miễn phí, có cơm ăn, nay còn được ăn tiệc, nghe nhạc… không dám mơ. Thiệt sự rất hạnh phúc.”
Khép lại chương trình là 200 phần ăn yêu thương từ Công ty CP Quản lý dịch vụ Adora.
Trên hành trình điều trị, “Đồng hành cùng chiến binh K” là điểm sáng tinh thần, nơi mỗi người bệnh đều được lắng nghe, được nắm tay và được nhắc rằng: họ không cô đơn trên hành trình chiến đấu với ung thư. Đây không chỉ là một chương trình – mà là một hành trình chữa lành bằng tình người.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
