Con sắp đám hỏi mà lỡ có thai với người yêu cũ, con phải làm sao bây giờ?
Câu hỏi
Con chào cô, Con với bạn trai quen nhau từ thời cấp 3 nhưng gia đình con kiên quyết không chấp nhận vì bạn ấy có Đạo. Con cũng nghe lời ba mẹ không quen bạn ấy nữa nhưng vẫn qua lại bạn bè với nhau. Sau đó có 2 lần mai mối rồi dạm ngõ với 2 anh khác không thành nên gia đình con cũng chịu nhiều tai tiếng. Năm vừa rồi anh bạn thân của anh trai con có ngỏ lời muốn quen con, thấy gia đình con thích anh ấy nên con cũng đồng ý. Con và ảnh cũng ít khi đi chơi riêng mà chỉ gặp ở nhà và sinh hoạt với gia đình. Hai nhà thống nhất ngày làm đám hỏi nhưng con cảm thấy tình cảm ảnh dành cho con ít lắm (trước khi quen con ảnh cũng có mối tình sâu đậm khác). Lúc này con đã chấm dứt liên lạc với bạn trai con rồi. Con rất buồn vì con đã mở lòng mình với ảnh, con tạo điều kiện để 2 đứa gần gũi nhau nhưng ảnh cứ đi nhậu suốt. Con buồn quá nên vừa rồi con có đi du lịch 1 mình, tình cờ bạn trai cũ gọi điện cho con và rồi chúng con đã làm chuyện đó. Lúc đó tụi con nghĩ là sẽ để con dính bầu để gia đình con chấp nhận. Đến hôm nay đã 2 tuần rồi và con thử thai hiện lên 2 vạch. Hàng ngày nhìn thấy mọi người tất bật chuẩn bị cho lễ ăn hỏi sắp tới mà con không biết phải làm sao. Giờ con thấy có lỗi với ba má vô cùng. Chắc ba sẽ không sống nổi khi nghe tin này cô ơi. Con nói cho chị con biết rồi. Hôm nay chị đã dẫn con đi siêu âm nhưng chưa thấy thai đâu. Họ hẹn 1 tuần nữa đến, chị ấy muốn bỏ đứa bé cô ah. Giờ thì cưới ai không quan trọng nữa rồi. Con đang lo cho danh dự của gia đình và cái thai. Cô giúp con nha. Con cảm ơn cô nhiều! (K.H. - miền Trung)
Trả lời
Cháu K.H. thân mến!
Theo cô, trước hết, cháu nên tự hỏi lòng mình có còn yêu người bạn trai cũ hơn người sắp làm đám hỏi không? Nếu còn, cháu nên tâm sự với người có uy tín với ba mẹ cháu nhất (cô, cậu, chú, bác), qua đó, nhờ họ trao đổi với ba mẹ cháu về sự việc này càng sớm càng tốt để cùng nhau tìm cách giải quyết tốt nhất.
Cô chúc cháu tự tin, bình tĩnh, sáng suốt lựa chọn được quyết định đúng nhất trong hoàn cảnh của cháu hiện nay!
Con cảm ơn những lời khuyên chân thành của cô. Con biết con sẽ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả mà mình đã gây ra và con sẽ giữ lại cái thai, con cũng nói với bạn của anh trai xin ba má cho con cưới sớm hơn dự kiến vì lý do con muốn có con trong năm nay. Vậy có được không cô?
Giờ bỏ cái thai đi thì thất đức quá, mà con thì không thể làm gia đình gặp biến cố thêm lần nữa đâu cô. Con có đọc 1 số câu chuyện, con thấy cũng có nhiều người giống trường hợp con, họ nói láo là sinh non. Thai của con tính đến nay khoảng vài tuần rồi. Con cũng nói vậy chắc không sao đâu hả cô? Con sợ lắm.
Cô chỉ con nha cô. Con cảm ơn cô nhiều! (K.H.)
Cô vẫn chưa thấy cháu nói rõ tình cảm của cháu với người sắp đám hỏi như thế nào, liệu anh ấy có chấp nhận mẹ con cháu khi sự việc bị vỡ lở không? Nếu cháu không yêu anh ấy mà chỉ vì sợ tai tiếng cho gia đình mà quyết định "nhắm mắt đưa chân" và sau này nói dối là sinh non thì không ổn rồi K.H. à.
Một khi sự việc vỡ lở thì không chỉ gia đình cháu mà nhiều người khác sẽ gặp biến cố lớn hơn, hậu quả sẽ nặng nề hơn. Chính vì vậy, cô khuyên cháu nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định để không mắc phải sai lầm nữa.
Cô chúc cháu có quyết định sáng suốt nhất, thông minh nhất!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
