Hotline 24/7
08983-08983

Ca hát trước khi có thể nói chuyện: Phép màu hồi phục sau đột quỵ của cô gái 26 tuổi

Âm nhạc không chỉ làm dịu tâm hồn, mà còn đánh thức ngôn ngữ, thậm chí là khởi đầu cho hành trình hồi sinh kỳ diệu sau đột quỵ. Không thể nhận ra mẹ mình nhưng Summer Clarke, cô gái trẻ bị đột quỵ, có thể hát những bài hát yêu thích của mình trong quá trình phục hồi

Hình ảnh Summer Clarke trước và sau khi bị đột quỵ

Summer Clarke (26 tuổi đến từ Manchester, Anh) đã sống sót thần kỳ sau cơn đột quỵ nghiêm trọng khi mới 24 tuổi, với chỉ 10% cơ hội sống sót. Dù từng rơi vào hôn mê và mất khả năng nói, đi lại, nhưng điều kỳ diệu là Summer vẫn có thể… hát. Giọng hát cất lên trước cả khi cô có thể nhận ra mẹ mình và trở thành "sợi dây" đầu tiên giúp cô kết nối lại với thế giới sau biến cố.

Summer không phải trường hợp cá biệt. Một khảo sát mới đây của Hiệp hội Đột quỵ Vương quốc Anh cho thấy 35% người sống sót sau đột quỵ có thể hát tốt hơn nói trong thời gian đầu hồi phục. Trong số 1.000 người từng đột quỵ được khảo sát, 33% từng mất khả năng nói, nhưng gần 26% vẫn có thể hát hoặc ngâm nga và 61% bệnh nhân tin rằng âm nhạc giúp họ cải thiện trí nhớ lẫn kỹ năng giao tiếp.

Bà Juliet Bouverie - Giám đốc điều hành của Hiệp hội Đột quỵ cho biết: “Ca hát có thể là một công cụ phục hồi hiệu quả cho những người gặp khó khăn về ngôn ngữ sau đột quỵ. Âm nhạc được xử lý ở khu vực khác với trung tâm ngôn ngữ trong não, nên có thể "mở khóa" khả năng giao tiếp đã bị tổn thương".

Hiện có hơn 1,4 triệu người sống sót sau đột quỵ tại Anh và con số này tiếp tục tăng. Trong hành trình phục hồi đầy gian nan ấy, âm nhạc đang cho thấy vai trò trị liệu đầy bất ngờ, giúp người bệnh cất lên tiếng hát, rồi từng bước giành lại tiếng nói của chính mình.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X