Hotline 24/7
08983-08983

Tình yêu thương của vợ giúp chồng thoái khỏi ung thư thực quản di căn

Khi nhận tin bị ung thư thực phản di căn, anh Tâm sốc đến bấn loạn, nhờ người vợ kiên trì luôn ở bên động viên ông kiên cường chống lại bạo bệnh.

Gian nan thuyết phục chồng chữa bệnh

Ung thư thực quản di căn hạch và xâm lấn toàn bộ thanh quản, mấy ai nghĩ rằng sẽ vượt qua được. Nhưng anh Nguyễn Văn Tâm đã làm được điều đó, để hiện tại có thể bình yên ngồi đan những giỏ mây cùng vợ, ngắn nhìn cháu nội hồn nhiên vui đùa.

Sống cùng viêm họng mạn tính nhiều năm, cổ họng thường sưng tấy lên rồi lại hết, anh Tâm chưa bao giờ nghĩ rằng ung thư sẽ gõ cửa chính mình. Một ngày trong tháng 8/2018, anh cảm thấy bệnh đột nhiên trở nặng hơn, không thể nói được. Khám ở bệnh viện không chẩn đoán ra bệnh, nghĩ như mọi lần, anh uống kháng sinh, chống viêm nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.

Lo cho chồng, chị Thơm - vợ anh Tâm khuyên nên lên tuyến trên khám để tìm ra bệnh. Anh thì cứ lần lữa vì thương vợ, thương cháu, tài sản trong nhà lúc đó chỉ có một tấn thóc mới thu hoạch. Hiểu tính chồng mạnh mẽ, chịu đau chứ không chịu đi khám, chị quyết tâm bán thóc, cầm 8 triệu đưa anh lên Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

Các kết quả xét nghiệm của anh khiến chị như đứng hình, bật khóc, tai ù đi khi nghe bác sĩ thông báo “ung thư thực quản, di căn hạch và xâm lấn toàn bộ thanh quản”. Chị bàng hoàng, lo sợ, hàng trăm câu hỏi đặt ra, tại sao là anh, tại sao là gia đình nhỏ của chị…

Anh thì buông xuôi vì nhà không có điều kiện, tiền đâu chạy chữa. Điều trị vừa tốn kém, mất nhiều thời gian mà ung thư đã di căn thì còn đâu cơ hội, rồi đổ nợ sẽ khổ vợ, con. Nghĩ thế, anh nhất quyết không đồng ý điều trị, chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày nào đó sẽ đi xa.

Khó khăn chồng chất khó khăn. Chi phí điều trị không có đã đành, nay anh còn không có ý chí. Bao đêm chị trằn trọc, mất ngủ. “Cả đời chưa bao giờ hình dung cuộc sống lại có những ngày tăm tối, u ám và bất lực đến như vậy. Nhưng mình đã hứa sẽ cùng anh yêu thương nhau trọn đời, kể cả khi bệnh hoạn, ốm đau nên mình sẽ không bỏ cuộc. Điều quan trọng là làm sao thuyết phục được anh đồng ý chữa trị” - Vợ anh Tâm nói.

Không biết bắt đầu từ đâu, là một phụ nữ thuần nông, không đọc báo, không điện thoại thông minh, máy tính, internet lại càng không rành, chị “mờ mịt” những thông tin về bệnh ung thư. Nhưng gặp ai chị cũng hỏi thăm về những trường hợp bị ung thư mà điều trị thành công. Nếu có, dù xa xôi thế nào, chị cũng lặn lội để được nhìn thận mắt, học hỏi kinh nghiệm cho chồng mình.

Hành trình vượt qua “án tử” mang tên ung thư di căn

Kiên trì tìm kiếm, tình cờ chị gặp cô em dâu tên Thúy đang sống khỏe mạnh sau 2 năm bị ung thư đại tràng. Hành trình chiến thắng bệnh tật của cô em dâu hôm đó đã tiếp thêm động lực cho chị. Được sự giới thiệu của Thúy, chị lại tiếp tục đến gặp một người lính già Vũ Huy Chương ở cùng huyện cũng chiến thắng bệnh ung thư tuyến yên di căn xương. Ông Chương còn là người truyền lửa cho bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước thông qua các chương trình phóng sự thuộc các kênh Đài truyền hình Quốc Gia.

Tận mắt chứng kiến ông Chương có thể sinh hoạt như người khỏe mạnh, chị tin rằng chồng mình còn nhiều hy vọng ở phía trước. Hành trình giúp chồng chiến thắng ung thư di căn bắt đầu chặng đường thứ 2.

Theo lời khuyên của chị Thúy và ông Chương, điều đầu tiên chị làm là điện thoại ngay cho chuyên gia tư vấn Nguyễn Thanh Hà, người trực đường dây hotline điện thoại của Công ty GoldHealth Việt Nam.

Qua đó, chị nhận được nhiều lời chia sẻ và hiểu rằng ung thư không phải lúc nào cũng là án tử, nếu được điều trị đa mô thức kết hợp nhiều biện pháp càng sớm càng tốt thì có thể kéo dài thời gian sống, tăng cường chất lượng sống và đôi khi điều trị giảm nhẹ cũng là cần thiết. Chị được hướng dẫn cụ thể, chi tiết cách hỗ trợ chồng cả về vấn đề tâm lý, tinh thần và dinh dưỡng, sai lầm cần tránh ở người bệnh.

Đặc biệt, với người bệnh ung thư phác đồ chủ yếu là hóa xạ trị nhưng gặp nhiều tác dụng phụ gây đau đớn, mệt mỏi. Chị tiếp tục hỏi thăm ông Chương, chị Thúy và được tư vấn sử dụng thêm GHV KSOL - một sản phẩm kế thừa đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước của Viện Hàn lâm. Đây cũng là sản phẩm đã đồng hành hỗ trợ cho hàng chục ngàn người bệnh khác trong hành trình chiến thắng căn bệnh ung thư của mình.

Trong GHV KSOL có hoạt chất là Phức hệ Nano với 4 thành phần là Fucoidan sulfate hóa cao, tinh chất từ cây Xáo Tam phân, củ Tam thất và củ Nghệ vàng, tất cả được bào chế ở dạng kích thước nano vô cùng nhỏ, hoạt tính mạnh, hấp thu tốt, có thể đi vào từng ngóc ngách tế bào, giúp bệnh nhân tăng cường sức khỏe, bảo vệ tế bào lành, làm giảm tác dụng phụ của hóa xạ trị và giúp hỗ trợ cho việc điều trị của bệnh nhân đảm bảo hiệu quả hơn rất nhiều.

Anh Tâm, chị Thơm cùng hai cháu nội bên hiên nhà

Anh Tâm hạnh phúc bên vợ và cháu nội

Được tiếp thêm niềm tin, chị đặt mua KSOL cho chồng, cùng với sự động viên, chăm sóc hàng ngày của chị, sức khỏe anh dần được cải thiện và có nghị lực đồng ý điều trị, cùng chị vượt qua hành trình khó khăn này. Nhưng với điều kiện để anh đi điều trị một mình, vì anh biết rằng chị đi chăm anh sẽ mất thêm một người lao động, không ai lo cho cháu.

Những đợt hóa xạ trị gặp nhiều tác dụng phụ nhưng anh vẫn mạnh mẽ, tự chăm sóc mình. Thậm chí, thấy anh nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiều người còn nhầm tưởng là người đi chăm sóc bệnh nhân.

Anh Tâm chia sẻ: “Tôi duy trì uống KSOL đều đặn trước và trong khi hóa xạ trị, dù đã trải qua tới 33 lần xạ trị và 4 đợt hóa trị, mỗi đợt truyền kéo dài liên tục 5 ngày 4 đêm, tôi vẫn thấy mình không hề bị mệt, nôn ói, rụng tóc hay tăng men gan, tụt hồng cầu… như những bệnh nhân khác”.

Sau 5 tháng điều trị liên tục, anh được bác sĩ thông báo tình trạng bệnh đã ổn định, không phải truyền hóa chất nữa, hẹn 3 tháng sau khám lại. Tháng 9/2019 vừa qua, khi tái khám, cả bác sĩ và anh đều vui mừng khi kết quả “khối u thực quản đã teo hết, không còn nữa”.

Đến giờ, anh vẫn chưa tin được mình có thể vượt qua căn bệnh ung thư quái ác. Anh nhớ lại lúc nằm viện, có 9 người nằm cùng phòng thì 7 người đã ra đi, còn 2 người nguy kịch phải thở bằng máy. Anh chia sẻ: “Thực sự tôi may mắn vì tìm được đúng phương pháp điều trị lại có vợ cùng đồng hành. Bữa nào vợ cũng đều đặn nhắc tôi uống KSOL. Ai gặp tôi trước đây sẽ biết được như thế này đã là mơ rồi”.

Chị Thơm nhắc anh Tâm uống KSol hàng ngày

Chị Thơm động viên anh Tâm dùng KSOL mỗi ngày

Chị Thơm bày tỏ, nhờ được chuyên gia tư vấn rõ ràng tránh các sai lầm nên anh mới được như hôm nay. Lúc mới bị bệnh, nhiều người mách chị nên dùng thuốc Nam, thuốc Bắc vì có người bị bệnh viện trả về còn khỏi. Nhưng tìm hiểu thì chỉ toàn lời đồn thổi.

“Chưa kể cứ mách nhau thực dưỡng và kiêng khem, không dinh dưỡng đúng và đủ lấy đâu ra sức khỏe, sức đề kháng để chống chọi với bệnh tật. Đúng là dân mình còn nhiều hạn chế nhận thức về ung thư, cứ nghĩ ung thư là chết rồi buông xuôi, hoặc chữa bệnh một cách sai lầm, đáng tiếc. Bệnh nhân đã khổ rồi còn khổ hơn, vừa mất tiền, vừa mất đi cơ hội để cải thiện bệnh tật của mình” - chị Thơm nói.

Nhờ sự chia sẻ, yêu thương của chị kết hợp với áp dụng đúng các phương pháp phòng và hỗ trợ điều trị bệnh theo khoa học. Sức khỏe của anh Tâm đã hồi phục, quay lại với cuộc sống thường ngày.

Bệnh nhân/ người nhà bệnh nhân có thể gọi đến tổng đài miễn phí cước 1800 6808 (giờ hành chính) hoặc số hotline 096 268 6808 (gặp chuyên gia tư vấn Nguyễn Thanh Hà) để được hỗ trợ tư vấn về bệnh ung bướu và tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm GHV KSol.

Lắng nghe ý kiến chia sẻ của chuyên gia về Sản phẩm KSol đã được đưa tin trên sóng truyền hình VTC tại đây:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X