Hotline 24/7
08983-08983

Đàn bà như thế khác gì đàn ông?

Ai đó đã kết luận rằng, đàn ông quyến rũ nhất khi chơi thể thao. Còn đàn bà thì sao nhỉ.

Không ít anh cứ dán mắt vào một bóng hồng không giày cao gót, váy ngắn, đầm maxi, hoặc cứ loay hoay bởi một cô nàng diện trang phục thể thao, cầm vợt đi bóng điệu nghệ, múa lượn dưới nước như kình ngư, uốn dẻo tựa như con thiên nga cổ dài trên sàn tập. Chí ít, đàn ông cũng thích một phụ nữ dành ra 30 phút mỗi ngày để tập yoga hoặc đi bộ quanh xóm, chứ không thể nào thực tâm “hảo” người ưa mỗi món “ngủ” là chủ đạo.

Cứ thử hỏi xem, có người đàn ông nào lại “chê bai” mẫu phụ nữ khỏe khoắn đáng yêu ấy hay không. Khi tôi mạnh mẽ, tôi rắn rỏi, tôi nhanh nhẹn quyết đoán… thì tất nhiên cũng sẽ có người e dè, ngán ngại. Có người, thường là phụ nữ, với suy nghĩ cổ lỗ sĩ bảo rằng: đàn bà như thế có khác gì đàn ông? Xin lỗi, khác nhiều lắm đó!

Ai bảo đàn bà khi hào hứng tưng bóng trên sân không được diện một bộ váy thể thao bên trong đã kín đáo “gia cố” chiếc quần short, vừa duyên dáng lại đẹp đẽ? Ai dám khẳng định phụ nữ không được trang điểm, xức nước hoa dịu nhẹ khi chơi thể thao? Ai nỡ kết luận đàn bà không được tham gia các môn thể thao ngoài nắng, dưới nước, trên không mà da mặt vẫn trắng đẹp, láng mịn nhờ kem chống nắng và thỏi son dưỡng môi chứ! Ai bảo đàn bà khi chơi các môn aerobic, khiêu vũ thể thao, thể dục nhịp điệu hay luyện gym là đánh mất đi nữ tính sự quyến rũ của mình? Lầm chết đấy nhé!

Dan ba nhu the khac gi dan ong?Ảnh minh họa: Internet

Đã qua rồi cái thời nữ tính thì phải đồng nghĩa với yếu đuối, ẻo lả, xanh xao theo kiểu đau bệnh, “mùa thu lá bay”. Nét đẹp mỗi thời được định nghĩa khác nhau, không nhất thiết phải rập khuôn theo kiểu thế này hay thế khác. Đàn ông “hảo hạng” sống có mục đích và những tiêu chí thẩm mỹ cao cấp hẳn sẽ bị một người đàn bà có sự mạnh mẽ độc lập cuốn hút.

Đàn bà yêu vận động khó mà yêu một anh chàng ẻo lả, sợ nước, cả đời không biết đến một môn thể thao nào, dù là đơn giản nhất như chạy bộ. Đàn bà mạnh mẽ thậm chí có khi còn cưỡi một chiếc ô tô hoặc mô tô mang dáng dấp thể thao và các anh yếu bóng vía chỉ có thể… ngửi khói, đừng mong đeo đẳng làm gì! Đàn bà dấn vô thể thao chỉ cần đừng quá nam tính, vẫn luôn nhớ mình là phái đẹp, bấy nhiêu thôi đủ khiến khối anh xin chết.

Vẻ đẹp của một cơ thể được tập luyện, săn chắc, thon gọn có sự quyến rũ riêng của nó, mà là hơi bị cao à nghen! Bởi nét yểu điệu mong manh trời cho thì dễ quá, sinh ra đã có. Mong manh để cho đàn ông được tỏ rõ mình là phái mạnh, che chở ư? Cũng tốt thôi, nhưng nói thật là có vẻ hơi… bình thường quá. Mà nam giới ngày càng thích những cô gái cá tính, lạ lẫm, khác biệt và nổi bật giữa đám đông cùng giới làng nhàng…

Một dáng đi nhanh nhẹn nhưng chẳng kém phần uyển chuyển, một tinh thần vui vẻ lạc quan yêu đời vì biết tạo niềm vui, biết đam mê cũng đủ cho bao anh chàng say đắm. Chưa nói, khi người ta yêu thể thao, thì họ thường biết yêu chiều chăm chút bản thân, sống có mục đích và khao khát chiến thắng.

Theo Vũ Anh - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X