Sinh nhật 2 tuổi chương trình Đồng hành cùng chiến binh K: Trao yêu thương, tiếp thêm nghị lực
Với chủ đề “Trao yêu thương – Tiếp thêm nghị lực”, Chương trình Đồng hành cùng chiến binh K – lần 11 do Phòng Công tác xã hội và Khoa Tuyến vú phối hợp với các tình nguyện viên, nhà hảo tâm... đã trở lại với các bệnh nhân tại Khoa Tuyến vú và Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trong không khí đầm ấm tại Khu sinh hoạt bệnh nhân, nhiều hoạt động như: nghe nhạc, đọc sách, yoga, tặng quà... đã mang đến niềm vui cũng như sự chia sẻ tình yêu thương đối với người bệnh.
Hôm nay còn có thêm ý nghĩa đặc biệt, đó là sinh nhật 2 tuổi của Chương trình Đồng hành cùng chiến binh K, cũng là dịp chào đón ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
PGS.TS.BS Huỳnh Quang Khánh – Trưởng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: “Đối với Chương trình đồng hành cùng Chiến binh K, chúng tôi luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người bệnh. Để mà sau mỗi chương trình như vậy chúng tôi sẽ biết mình cần làm thêm cái gì để giúp người bệnh ngày càng tốt hơn”.
Thấu hiểu những nỗi đau và trăn trở của những bệnh nhân không may mắc ung thư, chị Phạm Thị Bạch Tuyết và chị Võ Yến Bình từng là hai chiến binh K dũng cảm đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong đời. Tại đây, hai chị đã truyền động lực, tiếp thêm sức mạnh giúp các chiến binh K sẵn sàng đối mặt và sống chung với căn bệnh mà mình mắc phải.
Lựa chọn món quà là khăn lụa với hy vọng chiếc khăn sẽ là người bạn đồng hành cùng những người bệnh trong giai đoạn điều trị. Chị Phạm Thị Bạch Tuyết chia sẻ:
“Cái khăn không chỉ là vật trang trí mà là sự nương tựa, chở che, chia sẻ cho mỗi người trong từng hoàn cảnh. Nó có thể là sự che giấu mái tóc không trọn vẹn cũng là vật dụng đồng hành với mình để lau những giọt nước mắt”.

Hôm nay là ngày 8/3, tôi rất xúc động cảm thấy mình được quan tâm, được yêu thương và sẻ chia, có thêm động lực tiếp tục điều trị bệnh”.

ThS Lê Minh Hiển – Trưởng phòng CTXH, Bệnh viện Chợ Rẫy: “Là một mắt xích trong dây chuyền điều trị của Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi hiểu nhiệm vụ của mình. Khi nghe những tâm sự của bệnh nhân, thân nhân và các chiến binh K chúng tôi cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa để động viên tinh thần họ và đó cũng là nguồn động lực giúp chúng tôi tiếp tục tạo ra nhiều chương trình ý nghĩa trong thời gian tới”.
“Một chút xíu thôi nhìn khắp đó đây bằng con tim diệu vợi
Thì đớn đau chỉ còn một chút xíu thôi...”
Như lời bài hát "Một chút thôi", tình yêu thương giữa người với người là liều thuốc tinh thần xoa dịu những nỗi đau, giúp mọi người vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Và đối với những chiến binh K, hơn ai hết sự quan tâm, san sẻ kịp thời chính là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp họ tiếp tục vui sống và an tâm điều trị bệnh theo các phác đồ của bác sĩ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
