Những 'câu thần chú' đàn ông sợ vợ nói nhất
"Anh đã 'ra' rồi à?', "Chúng mình cần nói chuyện"... Những câu nói rất ngắn gọn này của phụ nữ lại khiến đàn ông lạnh sống lưng và chỉ muốn trốn.
Tại sao các chàng trai không muốn nghe câu này từ "nửa kia"? Bởi vì với họ, đó chẳng khác nào cái bẫy. Họ sẽ đoán là nàng vừa cắt tóc, nhưng không phải và điều này khiến nàng giận dữ. Các chàng lại đoán nàng có bộ cánh mới. Sai bét và cô ấy càng nổi đóa hơn. "Hay em mới sơn lại móng tay", lại càng không. Cuối cùng, nàng kết luận bạn là người đàn ông vô tâm nhất hành tinh, chẳng thèm để ý gì đến vợ hay người yêu của mình, đến nỗi chẳng thể nhận ra nàng mới tỉa lông mày. Thế là bạn thua rồi.
"Anh đừng lo, anh ấy chỉ là người yêu cũ của em thôi"
"Mấy cái này sẽ không lây đâu anh"
"Chúng mình cần nói chuyện"
Đây là cụm từ nặng nề mà đàn ông không bao giờ muốn nghe bạn đời hay người yêu của mình nói, bởi với họ, nó ám chỉ có vài thứ tồi tệ sắp đến. Và trong vài giây trước khi cô ấy nói về điều tồi tệ ấy, bạn đã phải suy đoán đau đầu xem nó là gì: Mình đã làm gì đó sai? Cô ấy muốn có thời gian để đi đâu đó? Bạn lại quên không mua sữa cho con?... Bất chấp tất cả, một thứ rõ ràng là: Bạn đã sai một số điều.
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Em chậm kinh rồi"
"Ồ, cái đó của anh cũng dễ thương đấy"
Trong khi bạn từng tự tin là "cậu nhỏ" của mình cũng hoành tráng không kém cạnh ai, thì lời khen "dễ thương" của nàng chẳng khác nào gáo nước lạnh trút xuống giấc mơ bay bổng của bạn về sức mạnh nam tính của mình.
Theo Vương Linh - VnExpress
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình