Hotline 24/7
08983-08983

Những cảm xúc khi chuẩn bị cho chương trình thiện nguyện

Mấy hôm nay, miền Bắc vẫn trong cái nắng, nóng oi bức làm cho cơ thể mệt mỏi, phân tâm dòng cảm nghĩ. Ngồi bên bàn làm việc nhìn ra cửa sổ, cơ thể của tôi như muốn rã rời dưới thời tiết khi nhiệt độ 38-39 độ. Nhưng rồi, tôi tình cờ đọc được lời kêu gọi từ Daisy Media: Chương trình hành trình thiện nguyện khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng cao huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Lòng tôi bỗng cuộn lên một cảm xúc khó tả. Ký ức của những năm tháng thanh xuân trong cuộc đời quân ngũ thời chiến tranh chống Mỹ, những bước chân đến những nơi bản làng heo lánh, những vùng đất chứa nhiều chiến tích lịch sử. Nhưng trong cuộc sống hiện nay đồng bào vùng cao vẫn chịu nhiều khó khăn trong cuộc sống, trong đó chăm sóc sức khỏe cho người dân còn là khoảng trống. Daisy Media đã kết nối để bản thân tôi góp chút công sức nhỏ và đồng hành cùng tập thể các y, bác sĩ, dược sĩ, các tình nguyện viên, đi đến vùng cao.

Lời kêu gọi thức tỉnh ngọn lửa nghề

Cái tên xã Phú Long thuộc  Nho Quan - vùng đất bán sơn địa của Ninh Bình - chẳng quá xa lạ, nhưng với tôi, đó là nơi những bản làng người Mường, người Dao vẫn còn đó những mảnh đời lam lũ. Nơi mà một viên thuốc cảm, một lời tư vấn của bác sĩ đôi khi vẫn là một điều xa xỉ do địa hình cách trở và cái nghèo bủa vây.

Lời kêu gọi của tổ chức Daisy Media không chỉ là một thông điệp từ thiện thông thường. Nó như một tiếng trống thúc giục, một chiếc cầu nối đánh thức cảm xúc của người thày thuốc lớn tuổi đã đi qua thăng trầm của cuộc đời. Tôi tự hỏi bản thân:

Khi "chân chưa mỏi"  "với tâm thế, ý chí bền vững"


Tôi đã từng đồng hành cùng  Daisy Media, AloBacsi, Cty Dược Hậu Giang  là một tổ chức của những người trẻ năng động, đầy nhiệt huyết. Việc họ đứng ra tổ chức, kết nối các nguồn lực để hướng về vùng cao Nho Quan là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp. Sự nhiệt thành của tuổi trẻ từ Daisy Media chính là nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm sức mạnh cho những thầy thuốc lớn tuổi như chúng  tôi, để cùng các em, các cháu mang cái chữ "Tình", chữ "Tâm" y đức thắp sáng những sườn đồi Nho Quan.

Ngày lên đường


Tại địa chỉ 34 Nguyễn Hữu Huân chúng tôi cùng tập thể y, bác sỹ, dược sỹ, tình nguyện viên những gương mặt thân quen đã đồng hành qua thời gian với niềm háo hức được đi đến vùng xa.

Chia sẻ, sẻ chia những cái ôm ấm áp, những lời dặn dò ân cần để đồng bào cảm thấy họ không bị bỏ lại phía sau.

Cảm ơn Daisy Media đã phát đi một lời kêu gọi đầy nhân văn. Lời kêu gọi ấy không chỉ mang lại cơ hội chữa bệnh cho đồng bào Nho Quan, mà còn cho một người bác sĩ lớn tuổi như chúng tôi tôi cơ hội được sống lại những ngày tháng rực rỡ nhất của cuộc đời y nghiệp.

Xã vùng cao Phú long ơi , đợi chúng tôi nhé. Những bước chân, dù có chậm rãi của các thầy thuốc cao tuổi, nhưng thấm đẫm tình đồng bào, đang hướng về miền đất ấy!

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X