Hotline 24/7
08983-08983

“Cậu làm đi, nhớ giải thích kỹ và làm thật cẩn thận” | Chuỗi bài tưởng nhớ GS Nguyễn Đình Hối

Từ những ngày đầu chập chững vào nghề đến khi trưởng thành trong lĩnh vực can thiệp thần kinh, TS.BS Trần Chí Cường luôn ghi nhớ hình ảnh Giáo sư Nguyễn Đình Hối – người thầy có tầm nhìn lớn, luôn đặt người bệnh làm trung tâm và âm thầm nâng đỡ nhiều thế hệ bác sĩ bằng sự tin tưởng, nghiêm cẩn và bao dung. AloBacsi xin đăng lại status của TS.BS Trần Chí Cường.

Xin kính vĩnh biệt Thầy: GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối - Người Thầy quá lớn của ngành y…

Sáng sớm nay, đang thức xuyên đêm tại sân bay San Francisco thì thấy anh Nguyễn Hoàng Bắc đăng tin Thầy đã ra đi… Tôi rất buồn vì ngành y đã mất đi một Người Thầy đặc biệt lớn với một tư tưởng lớn!

Xin tri ân Thầy bằng những kỷ niệm không bao giờ quên, từ những ngày đầu chân ướt chân ráo từ dưới quê lên Sài Gòn…

Tháng 4/2004: Thầy Võ Tấn Sơn dẫn tôi về giới thiệu với Thầy trong một bữa cơm trưa ở lầu 4, khu B (khu nhà cũ). Đó là lần đầu tiên trong đời được gặp Thầy… và cũng được Thầy ký hợp đồng ngay sau đó.

Lần thứ hai được gặp riêng Thầy là khoảng năm 2006, tại phòng Giám đốc. Thầy phỏng vấn lại để ký hợp đồng dài hạn và cho tôi được tăng lương sớm.

Thầy hỏi:

- Cậu học trường nào?

- Dạ, con học Y Cần Thơ!

Thầy hơi bất ngờ, ngạc nhiên… rồi rất ủng hộ:

- Được, cậu cố gắng nhé!

Lần thứ ba gặp riêng Thầy là trước khi Thầy bàn giao công việc Giám đốc, khi tòa nhà 15 tầng vẫn chưa hoàn thành.

Thầy hỏi:

- Cậu muốn làm gì thì lập đề án đi.

Lúc đó mình còn quá nhỏ, chưa dám nghĩ gì nhiều nên đáp:

- Dạ! Con thấy mọi việc vẫn ổn. Chờ xong nhà mới rồi tính tiếp, Thầy ạ. Hiện tại chưa có không gian.

Rồi sau đó, tôi vẫn tiếp tục làm can thiệp não và cùng làm việc với Khoa Tim mạch. Chính nhờ vậy mà tôi có cơ hội học thêm nội khoa cùng các thầy.

Ấn tượng khó phai nhất là lúc Thầy bị đau lưng. Tôi đã “bạo gan” mời BS Alex Tang, Thầy Thông, Thầy Sơn… về thực hiện kỹ thuật bơm xi măng cột sống cho Thầy.

May mắn thay, sau khi bơm, Thầy ngồi dậy và thưởng thức ngay một tô phở!

Thầy cũng là người nâng đỡ, tạo điều kiện để kỹ thuật này cũng như rất nhiều kỹ thuật mới được triển khai nhờ sự đồng ý và ký duyệt của Thầy.

Những lúc khó khăn nhất, tôi đều nhận được sự hỗ trợ của Thầy.

Thầy cũng là người ủng hộ việc thành lập Hội Can thiệp Thần kinh TPHCM cùng với Thầy Dương Quang Trung vào năm 2013.

Ảnh: FB Cuong Tran Chi

Ký ức tôi vẫn nhớ như in những buổi duyệt mổ chung tại hội trường với tất cả các chuyên khoa. Đến các ca can thiệp mạch, Thầy luôn chậm rãi hỏi:

- Ca này sao?
- Có phương án nào khác không? Nội khoa, phẫu thuật hay theo dõi? Can thiệp có phải là lựa chọn tốt nhất không?
- Can thiệp có những nguy cơ gì? Nếu không can thiệp thì bệnh nhân có thể sống được bao lâu?
- Đã có ai thực hiện kỹ thuật này chưa?
Có nhiều ca, tôi chỉ dám trả lời:

- Dạ, thưa Thầy! Ca này đã xoay xở hết cách. Các Thầy Ngoại chuyển sang. Nếu không can thiệp thì bệnh nhân chỉ còn chờ ngày ra đi vì túi phình đã vỡ…

Thầy hơi trầm ngâm rồi nói:

- Cậu làm đi! Nhớ giải thích kỹ và làm thật cẩn thận.

Chính từ những lời dặn ấy mà tôi lớn lên và trưởng thành trong nghề.

Nhưng điều đặc biệt hơn hết là chính Thầy đã xây dựng mô hình Viện - Trường, tạo nên môi trường để các thầy cô, cán bộ giảng dạy, sinh viên và học viên có điều kiện học tập, nghiên cứu và nâng tầm chất lượng của ngành y Việt Nam.

Con xin suốt đời ghi nhớ công ơn của Thầy và cầu nguyện để Thầy được về thiên đàng, mãi mãi là ngọn Thái Sơn, là ngọn hải đăng soi sáng cho các thế hệ thầy thuốc.

Nguyện cầu...

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến cô Bành Uyển Nghi, anh Nguyễn Hoàng Bắc cùng gia đình Thầy; đồng thời chia buồn với Trường Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và toàn ngành y Việt Nam vì đã mất đi một Người Thầy rất lớn, rất đáng kính và mãi mãi đáng nhớ.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X