Hotline 24/7
08983-08983

Khoảnh khắc cảm động trong ánh hoàng hôn ở Vũ Hán

"Ông thích hoàng hôn?" Liu Kai, 27 tuổi, một bác sĩ của Bệnh viện Trung Sơn Thượng Hải đang chiến đấu trên tuyến đầu chống lại dịch bệnh COVID-19 ở Vũ Hán, đã hỏi một bệnh nhân 87 tuổi mắc COVID-19 trong khi hộ tống người đàn ông lớn tuổi trở lại khoa điều trị nội trú từ phòng CT scan.

Ảnh: Gan Junchao

"Thật là đẹp", người đàn ông lớn tuổi, đang nằm trên giường bệnh di chuyển. Bức ảnh gây sốt trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc vào cuối ngày thứ Năm cho thấy người đàn ông và Liu đang nhìn lên hoàng hôn dịu dàng với những ngón tay chỉ về phía nó. Ông được kê gối để có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn.

"Ông ấy đã không nhìn thấy mặt trời trong một tháng," Liu nói với thepaper.cn.

Liu kể, trên đường trở về sau khi chụp CT, mặt trời ấm áp chiếu rọi vào họ nên anh hỏi bệnh nhân có muốn dừng lại một lúc để ngắm nó không.

"Cả hai chúng tôi đều rất hạnh phúc khi được đứng dưới ánh nắng mặt trời cùng nhau", Liu cho biết, và nói rằng anh hầu như không có cơ hội nhìn thấy mặt trời vì bản thân đã dành rất nhiều thời gian bên trong các khoa điều trị nội trú gần đây.

Một nhân viên y tế bên cạnh họ chụp một bức ảnh về khoảnh khắc: hai người đàn ông cạnh nhau tận hưởng ánh nắng mặt trời ở Vũ Hán trong tâm dịch, một người nằm trên giường bệnh trong khi người kia mặc bộ đồ bảo vệ kín mít từ đầu đến chân.

Bức ảnh nhanh chóng nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc.

"Không chỉ mặt trời, bức ảnh còn cho thấy hy vọng", một cư dân mạng nói.

"Khoảnh khắc thật ấm áp." "Ánh sáng ở ngay trước mặt họ!", những người dùng mạng chia sẻ.

Liu đưa bệnh nhân trở lại phòng vài phút sau đó. "Ông ấy rất hạnh phúc và ngủ thiếp đi khá nhanh", Liu nói.

Nhóm của Liu đang làm việc tại Bệnh viện Renmin của Đại học Vũ Hán, nơi tất cả các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch hoặc nguy hiểm.

Khi Liu và nhóm của anh đến bệnh viện, anh cho biết bệnh nhân 87 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch và không có người thân vì gia đình ông không thể đến thường xuyên do hạn chế giao thông. Do đó, đội Thượng Hải chịu toàn bộ trách nhiệm chăm sóc ông, Liu nói.

Hai mươi ngày kể từ đó, tình hình của cụ ông cao tuổi đã dần được cải thiện và đã hòa nhập tốt hơn với các nhân viên y tế, theo Liu.

"Hầu hết các tình trạng của bệnh nhân đã ổn định kể từ bây giờ và một số họ đã được xuất viện", Liu nói.

Anh nói rằng một bệnh nhân dự kiến ​​sẽ được xuất viện trong thời gian ngắn đã viết ra tất cả tên của nhân viên y tế trên một tờ giấy và một số người khác hứa sẽ thiết đãi đội ngũ nhân viên y tế mì khô nóng Vũ Hán - một món ăn nhẹ nổi tiếng và phổ biến của thành phố khi dịch bệnh kết thúc.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X