Hotline 24/7
08983-08983

Mỗi khi nhắm mắt ngủ em lại tưởng tượng có cọc hay dao đâm vào người

Câu hỏi

Chào bác sĩ. 

Em là nữ 24 tuổi. Khoảng 4 năm gần đây, trước khi đi vào giấc ngủ bất kể ngủ trưa hay tối, khi nhắm mắt lại em bị tưởng tượng ra có cọc hay dao đâm vào người, hay nhiều hơn là cứ nằm gần cửa sổ hay ban công cao tầng thì em đều tưởng tượng ra mình nhảy xuống. Nhưng em không thấy sợ hãi hay đau đớn với những điều ấy, thậm chí là khá thoải mái để đi vào giấc ngủ.

Dạo gần đây những hình ảnh mơ hồ càng ngày càng rõ ràng, em sợ bản thân một ngày nào đó sẽ lao ra ngoài cửa sổ thật. Trong cuộc sống bình thường em vui vẻ, năng nổ và không hề tiêu cực. Em mong được giải đáp trường hợp của mình, cảm ơn bác sĩ ạ.

(Thùy Chi - 01run...@icloud.com)

Trả lời

Ảnh minh họa

Chào em,

Hiện tại em đang có những ám ảnh cưỡng bức không phù hợp, và rõ ràng là chúng có đang ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em, đó là việc "em sợ bản thân một ngày nào đó sẽ lao ra ngoài cửa sổ thật" chứ không phải là cuộc sống của em hoàn toàn "bình thường" đâu. Do đó, bác sĩ khuyên em nên khám kiểm tra thêm về một số rối loạn bệnh tâm thể, để phát hiện bệnh sớm và can thiệp điều trị kịp thời.

Để chẩn đoán và điều trị bệnh rối loạn tâm lý - tâm thể, không có cách nào khác là khám trực tiếp BS tâm thần vì BS chuyên khoa tâm thần và bệnh nhân phải ngồi lại với nhau, dành thời gian khai thác bệnh sử kỹ càng, đào sâu vào từng triệu chứng mới kết luận được là người bệnh thuộc nhóm bệnh nào, đồng thời cũng phải loại trừ những bệnh lý tổn thương cơ quan khác gây ra rối loạn tâm thần (như rối loạn nội tiết, bệnh lý ở não…).

Phòng khám tâm thể (tâm lý - tâm thần) hiện có cả ở bệnh viện công lẫn bệnh viện/ phòng khám tư nhân, em nhé.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X