Hành trình vi chất đến xã Cán Tỷ, Tuyên Quang: Hành trình gieo mầm sức khỏe bằng sự tử tế và tận tâm
Ngày 6/7/2025, chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã diễn ra tại xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ), mang theo những viên thuốc, thùng mì, hộp sữa, tập vở và cả tình người đến với vùng đất nơi “điện thoại không có sóng, đá nhiều hơn đất và thiếu đói vẫn hiện hữu vào mỗi mùa giáp hạt”.
Chương trình được tổ chức bởi Nhãn hàng Fitobimbi - Dược phẩm Delap, Mẹ bé jerry với sự đồng hành hỗ trợ từ AloBacsi cùng đơn vị thực hiện Daisy Media, Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ, UBND xã Cán Tỷ và Sở Y tế Hà Giang. Sự kiện cũng là một dấu mốc đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm Delap - hành trình "Từ tử tế tới tận tâm" - Tử tế phát triển từng sản phẩm và tận tâm với các hoạt động cộng đồng.
Đồng hành cùng chương trình là 30 y bác sĩ từ các bệnh viện tuyến đầu. Trong đó có PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Trưởng khoa khám Tư vấn dinh dưỡng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia), TS.BS Uông Thanh Tùng (Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, BV Xanh Pôn), ThS.BS Dzoãn Thị Tường Vi (Nguyên Phó viện trưởng Viện dinh dưỡng lâm sàng, Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng BV 198), BS.CK2 Dương Minh Tuấn (BV Bạch Mai), cùng 11 thành viên từ BV Xanh Pôn thuộc các chuyên khoa Nội, Nhi và Dược.
1. Bữa cơm mùa giáp hạt - Dấu lặng trong hành trình chăm sóc sức khỏe vùng cao
Xa xôi và khắc nghiệt, đó là những gì người ta vẫn hay nói về Cán Tỷ. Ở đây, đá nhiều hơn đất canh tác, sóng điện thoại là điều xa xỉ với nhiều thôn bản cách trung tâm xã 10-15km. Và mỗi năm, mùa giáp hạt - ba tháng thiếu đói - vẫn âm thầm trở lại, như một nỗi lo thường trực trong từng căn bếp nghèo.
Ở Cán Tỷ, câu chuyện ông bà thay cha mẹ chăm cháu không hề hiếm. Như bà Sùng Thị Lia (51 tuổi), dẫn theo 7 đứa cháu đều là con của 3 người con trai đang đi làm thuê xa nhà đến điểm khám từ sáng sớm. “Mỗi năm có 3 tháng không đủ ăn. Trẻ nhỏ đi học thì được nuôi 2 bữa chính, nhưng hè về nhà là bữa đói bữa no” - Câu nói khản đặc trong gió núi, nhưng đủ sức khiến bất kỳ ai lặng đi một nhịp. Không riêng gì bà Lia, rất nhiều ông bà khác cũng đưa cháu đến khám, bởi với người dân nơi đây, một buổi thăm khám miễn phí với đầy đủ bác sĩ, thuốc men và quà tặng là điều hiếm có và vô cùng trân quý.

Chỉ trong một ngày, hơn 1.100 người dân đã được thăm khám và phát thuốc miễn phí, trong đó có hơn 700 trẻ em và hơn 400 người lớn. Không chỉ dừng lại ở y tế, chương trình còn gửi gắm thêm những món quà thiết thực: mỗi người lớn nhận một thùng mì từ Mẹ bé Jerry, mỗi em nhỏ được tặng thuốc bổ, tập vở, sữa từ nhãn hàng Fitobimbi - Delap.
Đặc biệt, 6 suất học bổng đã được Delap trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có một em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 3 em mất cha hoặc mẹ, và các em còn lại đều thuộc diện hộ nghèo. 10 triệu đồng tiền mặt cũng được gửi đến những gia đình đặc biệt thiếu thốn. Những món quà ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là sự hiện diện đầy sẻ chia, là lời động viên lặng thầm rằng: ở nơi xa nhất của bản đồ, vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng chung vai tiếp sức.

2. Suy dinh dưỡng, thiếu vi chất - Vết cứa trên hình hài trẻ em Cán Tỷ
Qua buổi khám, các chuyên gia đều có chung ghi nhận: trẻ em tại xã Cán Tỷ đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng về dinh dưỡng. Từ nhẹ cân, thấp còi đến thiếu máu, thiếu vitamin D và canxi, tình trạng thiếu vi chất không chỉ phổ biến mà đã ở mức báo động.
Có những trẻ thấp bé hơn nhiều so với chuẩn tăng trưởng, thậm chí có em thiếu canxi đến mức xuất hiện biến dạng xương. Đó không còn là những chỉ số khô khan, mà là hình hài thật, ánh mắt thật, những cơ thể nhỏ bé đang cần được chăm sóc đúng cách và kịp thời.
PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ: “Trẻ em tại Cán Tỷ có tỷ lệ suy dinh dưỡng, nhẹ cân còn khá cao, trong đó tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi vẫn rất phổ biến. Chúng tôi cũng ghi nhận rõ rệt các trường hợp thiếu máu, thiếu vitamin D và thiếu canxi. Đây chính là biểu hiện của “gánh nặng kép về dinh dưỡng”, khi vừa có suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi, lại vừa thiếu hụt vi chất, đặc biệt là ở vùng cao như Cán Tỷ”.
Ông kể về một trường hợp khiến cả đoàn không khỏi trăn trở, bé gái sinh non 29 tuần, nặng chưa đến 1kg lúc chào đời, hiện đã 9 tháng tuổi nhưng mới chỉ đạt 4,5kg. Dù người mẹ cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ và ăn dặm, nhưng kết quả chưa đạt như mong đợi. “Đoàn đã hội chẩn, tư vấn rất kỹ về chế độ ăn, cách tăng cường dinh dưỡng và hỗ trợ bú đúng cách. Chúng tôi cũng để lại liên hệ để có thể tiếp tục theo dõi, hỗ trợ từ xa”, PGS Trọng Hưng cho biết.
Ông cũng lưu ý đến vòng luẩn quẩn của chứng biếng ăn - căn nguyên của rất nhiều hệ lụy: “Biếng ăn khiến trẻ không hấp thu đủ năng lượng, dễ bệnh. Khi bệnh, trẻ lại càng biếng ăn hơn. Muốn phá vỡ vòng xoáy này, gia đình cần đồng thuận trong cách nuôi dưỡng - từ giờ giấc bữa ăn đến thói quen dinh dưỡng để trẻ được ăn đúng, ăn đủ, từ đó phát triển toàn diện”.
Trong khi đó, ở nhóm người lớn, các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, rối loạn đường huyết… lại thường bị bỏ sót. Đặc thù công việc nặng nhọc, điều kiện sống thiếu thốn, cộng với khoảng cách địa lý xa xôi khiến người dân hầu như không có điều kiện đi khám định kỳ. Cán Tỷ hiện chỉ có một bác sĩ và hai trạm y tế - lại cách xa nhiều thôn bản, nên việc tiếp cận y tế thường chỉ xảy ra khi bệnh đã trở nặng.
BS.CK2 Dương Minh Tuấn (Tuấn Pu), người vừa tham gia khám nhi, vừa phụ trách khám nội tổng quát trong chương trình chia sẻ: “Tôi từng đồng hành cùng nhiều chương trình thiện nguyện, nhưng đây là lần đầu đến Cán Tỷ. Điều khiến tôi trăn trở nhất là tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi còn rất cao, cho thấy dinh dưỡng tại đây chưa được chú trọng đúng mức. Nhiều phụ huynh cũng chưa có thói quen tẩy giun định kỳ cho con. Ở người lớn, do mưu sinh vất vả, bà con hầu như không đi khám sức khỏe. Những chuyến đi như thế này thực sự rất ý nghĩa, không chỉ giúp phát hiện bệnh mà còn lan tỏa kiến thức y tế đến tận từng bản làng”.
Từ buổi khám giản dị, đã nảy mầm những thay đổi sâu sắc. Một trường hợp đặc biệt là bé Phùng Đức Long (6 tuổi), bị bỏng từ nhỏ, để lại sẹo co rút vùng cánh tay, khiến bé không thể duỗi tay thẳng như bình thường. Khi được BS Uông Thanh Tùng - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình, BV Xanh Pôn khám, ông đã lập tức nhận mổ miễn phí nhằm giúp bé tránh khỏi nguy cơ tàn tật suốt đời. “Chúng tôi không chỉ đến đây khám bệnh mà còn để tìm cách thay đổi cuộc đời cho từng em nhỏ, nếu có thể” - bác sĩ Tùng chia sẻ.
3. “Từ tử tế tới tận tâm” và hành trình không dừng lại
Tròn vẹn một thập kỷ đồng hành vì sức khỏe người Việt, đặc biệt là vì tương lai của những đứa trẻ, Delap đã không ngừng ghi dấu bằng những hành động thiết thực. Hành trình 10 năm ấy là quá trình bền bỉ dệt nên từ niềm tin, từ sự kiên trì và từ khát vọng thay đổi tầm vóc thế hệ tương lai, bắt đầu từ việc nuôi dưỡng những nền tảng sức khỏe vững vàng ngay từ những năm tháng đầu đời.
Và chính tại Cán Tỷ, nơi địa đầu Tổ quốc, nơi những bước chân nhỏ vẫn còn thiếu thốn điều kiện chăm sóc sức khỏe, Delap tiếp tục Hành trình vi chất - “Từ tử tế tới tận tâm”. Như một định luật hấp dẫn, sự tử tế khi được gìn giữ sẽ tự dẫn lối cho những giá trị lớn gặp nhau. Nó khiến những con người, những tập thể có chung chí hướng, tầm nhìn và sứ mệnh nhân văn dần tìm thấy nhau - như Delap, Mẹ bé Dũng jerry, AloBacsi và đơn vị thực hiện Daisy… cùng hội tụ vì một mục tiêu chung: chăm sóc sức khỏe cộng đồng một cách tử tế và bền vững.

Nhà báo Thái Tâm - Trưởng ban tổ chức - Người sáng lập AloBacsi nhìn nhận: “Nhiều lần đồng hành cùng Delap trên các cung đường khám bệnh, phát thuốc cho người dân càng thêm tin tưởng, bởi sự chỉn chu trong từng hoạt động, từng món quà, từng chi tiết nhỏ. Giữa thời buổi thuốc giả, sản phẩm kém chất lượng tràn lan, Delap vẫn giữ vững được uy tín và cái tâm. Đó là điều đáng quý và cũng là lý do khiến những người làm nghề như chúng tôi mong muốn được sát cánh, để cùng nhau làm nên những điều có ích cho cộng đồng”.
Đại diện Công ty mẹ & bé Dũng Jerry - anh Mai Quốc Dũng - cũng bày tỏ: “Thật sự vinh dự khi Jerry được đồng hành cùng Fitobimbi - Delap trong một chương trình đầy ý nghĩa như thế này. Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi cao - cảm xúc của tôi thực sự vỡ òa. Chúng tôi gọi đây là hành trình vạn dặm lan tỏa yêu thương, và mong muốn cùng các nhãn hàng tử tế đi đến khắp mọi vùng miền Tổ quốc. Bởi vùng trời nào cũng là quê hương và trong kỷ nguyên này, yêu thương cần được lan tỏa bằng hành động, đến tận những nơi xa nhất”.
Đáp lại những tình cảm ấm nồng từ đoàn khám bệnh, ông Vi Ngọc Tình - Chủ tịch UBND xã Cán Tỷ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ và các đơn vị đồng hành. Với địa phương còn nhiều thiếu thốn như Cán Tỷ, sự sẻ chia từ những tấm lòng tử tế không chỉ mang đến thuốc men, quà tặng, mà còn tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho người dân nơi đây.
Nếu chỉ có một mình, hành trình này đã không được vẽ nên hình hài trọn vẹn đến vậy. Đó là cuộc gặp gỡ của những trái tim cùng nhịp đập và là sự đồng hành quý giá từ y bác sĩ, chính quyền địa phương và người dân Cán Tỷ. Cảm ơn vì đã cùng nhau ghi dấu một ký ức đẹp và hẹn gặp lại…
>>> Một ngày chạm vào trái tim Cán Tỷ cùng Fitobimbi - Delap, Mẹ bé Jerrry, AloBacsi và Daisy Media
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
