Một ngày chạm vào trái tim Cán Tỷ cùng Fitobimbi - Delap, Mẹ bé Jerrry, AloBacsi và Daisy Media
Ngày 6/7/2025, xã Cán Tỷ - cao nguyên đá nơi địa đầu Tổ quốc - đã đón một đoàn khách đặc biệt: những bác sĩ, chuyên gia đến từ các bệnh viện lớn tại Hà Nội trong chương trình khám bệnh, phát thuốc và tư vấn dinh dưỡng cho hơn 1.100 người dân. Một hành trình không chỉ mang theo thuốc men, mà còn gửi gắm tri thức, sự tận tâm và những sẻ chia đầy nhân ái. Mời quý độc giả cùng nhìn lại những khoảnh khắc lắng đọng trong hành trình “Từ tử tế tới tận tâm” này.
Ngày 6/7/2025, xã Cán Tỷ (Tuyên Quang) đón bước chân của đoàn bác sĩ đến từ các bệnh viện lớn Hà Nội trong chương trình thiện nguyện do Fitobimbi - Công ty Cổ phần Dược phẩm Delap khởi xướng, phối hợp cùng AloBacsi, Daisy Media, Công ty mẹ & bé Dũng Jerry, BVĐK huyện Quản Bạ và UBND xã Cán Tỷ. Hành trình không chỉ mang theo thuốc men, quà tặng, mà còn gửi gắm sự lắng nghe, thấu hiểu và những sẻ chia đầy nhân ái.Để mỗi hành trình vi chất chạm đến đúng nơi cần đến, Delap đã chuẩn bị đầy đủ từ thuốc bổ, thuốc hạ sốt, thuốc tẩy giun… Không chỉ mang theo thuốc men, Delap còn mang theo tâm huyết lan tỏa vai trò của vi chất dinh dưỡng với sự phát triển của trẻ em Việt Nam.Đặc biệt, những sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ như Fitobimbi Ferro C, D3 Smartbibi, Canxi Maxcal… càng được Delap chú trọng hơn tất cả. Tất cả các sản phẩm đều được nhập khẩu từ Ý, không lactose, không gluten. Lần thứ 2 trở lại Hà Giang - nay là Tuyên Quang, hành trình tại Cán Tỷ năm nay mang dấu ấn đặc biệt: không chỉ đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển của Delap, mà còn tiếp tục lan tỏa thông điệp "Từ tử tế tới tận tâm" - nối dài cam kết vì sức khỏe cộng đồng.Cán Tỷ - vùng đất vừa sáp nhập vào tỉnh Tuyên Quang, nơi đường đèo quanh co và cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn. Với gần 75% hộ nghèo và cận nghèo, 7 thôn đặc biệt khó khăn, đa phần là đồng bào Mông sinh sống, nơi đây vẫn thiếu thốn tứ bề, từ chăm sóc y tế đến điều kiện sinh hoạt cơ bản. Hơn 1.100 người dân vùng cao (trong đó có 700 em nhỏ và 400 người lớn) có mặt từ sớm để được thăm khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí. Một con số vượt kỳ vọng và cũng là minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của hành trình sẻ chia. Chật kín lối đi, người dân xếp hàng trật tự, ánh mắt háo hức mong chờ, đó là hình ảnh thường trực trong suốt chương trình. Từng bước chân đến đây đều mang theo hy vọng được lắng nghe và chữa lành.Đến Cán Tỷ lần này, đoàn bác sĩ cảm nhận rõ hơn bao giờ hết: hành trình vi chất không thể dừng lại. Những thiếu hụt về dinh dưỡng, y tế và tri thức nơi đây chính là lời nhắc rằng, hành trình ấy cần được viết tiếp - bằng nhiều hơn nữa những bước chân tử tế và tận tâm.
Trong đoàn có sự góp mặt của PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Trưởng khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia), TS.BS Uông Thanh Tùng (Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình - BV Xanh Pôn), ThS.BS Dzoãn Thị Tường Vi (Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Lâm sàng), TS.BS Nguyễn Đức Phúc - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, BS.CK2 Dương Minh Tuấn (BV Bạch Mai), cùng 11 thành viên trẻ từ BV Xanh Pôn thuộc các chuyên khoa Nội, Nhi và Dược.
Mỗi bạn nhỏ đến khám đều được bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ từng vùng: từ răng - tóc - đầu - mắt - tay… Từng chi tiết nhỏ đều là một manh mối quan trọng để đánh giá sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng. Qua buổi khám, các chuyên gia ghi nhận: trẻ em tại xã Cán Tỷ đang đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi vẫn còn phổ biến. Đáng lo ngại hơn, tình trạng thiếu vi chất như vitamin D, canxi và thiếu máu đã xuất hiện ở mức báo động, đặc biệt tại các vùng cao như Tuyên Quang (Hà Giang).PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng khoa khám Tư vấn dinh dưỡng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia trải lòng: "Tại Cán Tỷ, chúng tôi gặp nhiều trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân, đặc biệt có bé sinh non 29 tuần, 9 tháng tuổi chỉ nặng 4,5kg. Biếng ăn, thiếu vi chất đang tạo nên vòng luẩn quẩn khiến trẻ càng khó lớn. Đoàn bác sĩ đã không chỉ thăm khám, mà còn tư vấn cá thể hóa, hướng dẫn nuôi dưỡng và kết nối hỗ trợ từ xa với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau".Cùng góc nhìn chuyên môn về thực trạng dinh dưỡng, ThS.BS Dzoãn Thị Tường Vi - Nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng chia sẻ: “Tỷ lệ suy dinh dưỡng, đặc biệt là suy dinh dưỡng thấp còi ở xã Cán Tỷ này rất cao. Trong đó có những trẻ vừa suy dinh dưỡng thấp còi, vừa suy dinh dưỡng thể nhẹ cân. Bên cạnh đó, trẻ còi xương, thậm chí là có một số bé bị biến dạng về xương rồi. Đây là điều đáng tiếc. Chính vì vậy, chúng tôi thấy rằng cần phải có những phát hiện sớm để có biện pháp phòng và điều trị một cách kịp thời, tránh để lại di chứng cho quá trình phát triển của em bé sau này".Chuyên gia đau đáu về “gánh nặng kép” dinh dưỡng tại Cán Tỷ: Bên cạnh trẻ suy dinh dưỡng, còi xương thì nhiều em dù thừa cân vẫn thiếu vi chất. Những thiếu hụt tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến quá trình chuyển hóa và phát triển toàn diện. ThS.BS Dzoãn Thị Tường Vi nhấn mạnh rằng: "Ăn no thôi chưa đủ - cần ăn đa dạng, đủ vi chất. Bởi những năm đầu đời là nền móng cho tương lai về thể chất, tinh thần và trí tuệ của trẻ".Trong đoàn khám bệnh tại Cán Tỷ lần này, TS.BS Nguyễn Đức Phúc - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An luôn nhiệt tình hỗ trợ, tận tụy giải thích từng câu hỏi cho người bệnh với sự điềm đạm và gần gũi hiếm có. Anh là chuyên gia hồi sức dày dạn kinh nghiệm và được các đồng nghiệp trong đoàn yêu mến gọi vui là “bác sĩ siêu giỏi, có tâm và rất dễ thương.
Không chỉ lắng nghe kỹ từng lời kể, các bác sĩ còn tận tình kiểm tra từng chỉ số, tư vấn từng bữa ăn, từng viên thuốc phù hợp cho mỗi người bệnh. Với BS.CK2 Dương Minh Tuấn (BV Bạch Mai) - người đã nhiều lần đồng hành cùng các chương trình khám bệnh thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa - hành trình đến Cán Tỷ lần này tiếp tục là một chuyến đi đầy tâm huyết. Anh luôn sẵn sàng lên đường mỗi khi AloBacsi, Daisy ngỏ lời, miễn là không vướng lịch công tác.Từ buổi khám bệnh giản dị giữa vùng cao Cán Tỷ, một tia hy vọng đã bừng sáng cho bé Phùng Đức Long, 6 tuổi - em nhỏ mang vết bỏng cũ co rút ở tay khiến cánh tay không thể duỗi thẳng. Khi được TS.BS Uông Thanh Tùng - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình, BV Xanh Pôn thăm khám, anh lập tức đưa ra quyết định: sẽ thực hiện ca mổ hoàn toàn miễn phí cho bé tại Hà Nội, nhằm giúp em tránh khỏi nguy cơ tàn tật vĩnh viễn. “Không chỉ đến để khám, chúng tôi luôn mong có thể thay đổi được một phần tương lai cho những đứa trẻ nơi đây” - vị bác sĩ chia sẻ đầy xúc động.Không chỉ mang đến thuốc men và kiến thức dinh dưỡng, Delap còn dành tặng 6 suất học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt như một món quà tinh thần tiếp sức đến trường. Song song đó, một không gian vui chơi đầy sắc màu cũng được dựng lên, để tuổi thơ nơi Cán Tỷ có thêm tiếng cười và ký ức đẹp.Mỗi viên thuốc được trao tay là cả tấm lòng. Dù đông đúc, chen chúc, đội ngũ y bác sĩ vẫn cố gắng lắng nghe và phát thuốc đúng bệnh - đúng người. Ở đó, không chỉ là chuyên môn mà còn là sự tận tâm, tỉ mỉ với từng phận đời.
Những gói quà chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của đoàn thiện nguyện đến từ Delap, AloBacsi và các đơn vị đồng hành. Trên những gương mặt khắc khổ ấy là ánh lên niềm vui, là chút ấm áp giữa mùa giáp hạt vùng cao.Ghi nhận những tấm lòng vì sức khỏe cộng đồng, lãnh đạo xã Cán Tỷ đã trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành. Đại diện ban tổ chức, AloBacsi cũng gửi lời tri ân đến đoàn bác sĩ - những người đã mang theo cả trái tim và kinh nghiệm để chăm sóc từng người dân với sự tận tình, chuyên nghiệp và đầy nhân ái.
Hơn 60 bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên từ TPHCM - Hà Nội đã hội tụ nơi điểm cực Bắc Tổ quốc. Dù nắng hay mưa, vẫn một lòng: “Đi khắp nẻo đường - Cùng con vững bước”. Một trái tim y đức - Nhiều bàn tay đồng hành. Dù là 10 năm đã qua hay chặng đường phía trước, Delap vẫn nguyện giữ trọn sứ mệnh “Từ tử tế tới tận tâm”, bền bỉ đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, trên hành trình chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện.
“Hành trình vi chất” là sáng kiến cộng đồng được Công ty Cổ phần Dược phẩm Delap khởi xướng từ năm 2019, với khát vọng mang y tế đến gần hơn với trẻ em vùng sâu vùng xa. Không chỉ dừng lại ở việc tặng thuốc, chương trình đặt mục tiêu phát hiện sớm tình trạng thiếu vi chất, thiếu máu, suy dinh dưỡng để can thiệp kịp thời, nhất là trong bối cảnh nhiều em nhỏ nơi miền núi chưa từng được đo chiều cao, cân nặng hay khám sức khỏe một lần trong đời.
Sau 6 năm bền bỉ, hành trình đã vượt qua hơn 200.000km với 27 chuyến đi, mang dịch vụ khám bệnh, phát thuốc, tặng vi chất dinh dưỡng nhập khẩu châu Âu đến cho hơn 15.000 trẻ em, cùng hàng chục ngàn phần quà nhân ái. Không hào nhoáng, không phô trương, “Hành trình vi chất” âm thầm lan tỏa bằng sự chuẩn bị chỉn chu, đội ngũ y bác sĩ tận tâm và tinh thần “đến nơi người dân cần” - một hành trình được vận hành bởi chuyên môn y khoa, nuôi dưỡng bởi lòng trắc ẩn và tiếp nối bằng sự tử tế - tận tâm.