Hotline 24/7
08983-08983

Dấu ấn UHS nơi đại ngàn Quảng Ngãi: Nối nhịp cầu y tế, giáo dục và trách nhiệm cộng đồng

Trong hai ngày 6 và 7/6/2026, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (UHS) - ĐHQG TPHCM đã tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân hai xã Đắk Mar và Ngọk Réo (tỉnh Quảng Ngãi). Giữa đại ngàn nơi đồng bào Xê Đăng, Ba Na, H’rê, Tơ Đrá còn nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, hành trình của đoàn công tác không chỉ mang theo tri thức và y tế, mà còn để lại những hình ảnh đẹp về sự đồng hành, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Đó là hình ảnh PGS.TS Vũ Hải Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại biểu Quốc hội khóa XVI - trong bộ đồng phục UHS giản dị, đứng giữa bà con như một người con trở về quê hương.

Đó là hình ảnh Nàng Xô Vi - nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI của tỉnh Quảng Ngãi, trẻ thứ tư cả nước - ân cần bên những đứa trẻ vùng cao. Từng trúng cử Quốc hội khi mới 25 tuổi (khóa XV), cô giáo người Brâu đã mang tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số đến nghị trường, trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của tri thức và học tập trong hành trình vượt qua những rào cản của hủ tục.

PGS.TS Vũ Hải Quân giản dị trong màu áo UHS, đồng hành cùng đoàn công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao Quảng Ngãi.
Nàng Xô Vi - nữ đại biểu Quốc hội đầu tiên của dân tộc Brâu - là hình ảnh truyền cảm hứng về sức mạnh của tri thức và nghị lực vươn lên cho trẻ em vùng cao.

Sự hiện diện của PGS.TS Vũ Hải Quân và Nàng Xô Vi trong chuyến đi mang ý nghĩa nhiều hơn một hoạt động thiện nguyện. Y tế, giáo dục và cộng đồng nhờ đó được kết nối gần nhau hơn, mở ra một hành trình trao truyền sức khỏe cho bà con hôm nay, trao truyền tri thức cho thế hệ trẻ ngày mai, để những đứa trẻ vùng cao hiểu rằng phía sau những dãy núi trập trùng vẫn luôn có một thế giới rộng lớn đang chờ các em bước tới.

Khát vọng kết nối y tế nơi vùng cao thiếu vắng điểm tựa

Nằm giữa vùng đồi núi của Quảng Ngãi, Đắk Mar và Ngọk Réo là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Xê Đăng, Ba Na và H’rê. Riêng tại Ngọk Réo, người dân tộc thiểu số chiếm đến 99% dân số, phần lớn là người Xơ Đăng nhánh Tơ Đrá. Địa hình cách trở khiến việc tiếp cận y tế của người dân nơi đây vẫn còn nhiều hạn chế: xa bệnh viện, xa trạm y tế, thiếu nhà thuốc; chuyện khám bệnh khi đau ốm đã khó, khám sức khỏe định kỳ hay theo dõi bệnh tật lại càng xa vời.

Chính vì vậy, đoàn công tác gồm 36 thành viên của UHS đã mang đến vùng cao gần như đầy đủ các nguồn lực cho một chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong đoàn có lãnh đạo nhà trường, giảng viên, bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ; nhiều người vừa đứng trên giảng đường, vừa trực tiếp điều trị tại các bệnh viện. Bên cạnh chuyên môn và kinh nghiệm lâm sàng dày dạn, các thành viên trong đoàn còn mang theo tinh thần trách nhiệm của những người làm nghề y, làm nghề giáo. Từ các chuyên gia đầu ngành đến những bác sĩ trẻ, ai nấy đều tận tâm thăm khám, tư vấn và lắng nghe người dân bằng tất cả sự chân thành.

GS.TS Phan Bách Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - luôn theo sát các hoạt động của đoàn, với mong muốn đưa tri thức và dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân vùng cao.

GS.TS Phan Bách Thắng - Hiệu trưởng nhà trường - có mặt ở mọi khu vực, từ việc tỉ mỉ quan sát từng bàn khám, hỏi chuyện người dân, trao đổi với bác sĩ đến nhắc nhở từng chi tiết nhỏ trong khâu tổ chức. Chứng kiến những bệnh lý âm thầm kéo dài trong cộng đồng, những đứa trẻ lớn lên giữa nhiều thiếu thốn về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, ông càng trăn trở trước khoảng cách y tế giữa vùng cao và thành thị.

Người đứng đầu một trường đại học đào tạo nhân lực y tế đau đáu về việc ứng dụng công nghệ để người dân vùng sâu, vùng xa có thể kết nối với các chuyên gia tại thành phố. Đồng thời mong muốn sinh viên y khoa không chỉ học từ giáo trình mà còn phải chạm vào những con người thật phía sau mỗi bệnh án để hiểu sâu sắc hơn trách nhiệm của người thầy thuốc.

Những suy tư ấy cũng phản ánh một định hướng nhất quán của UHS: đào tạo bác sĩ không thể tách rời thực tế cộng đồng. Muốn có những thầy thuốc giỏi, trước hết phải để họ nhìn thấy nơi y tế còn thiếu, gặp những người bệnh đang âm thầm chịu đựng và hiểu những vùng đất vẫn cần được nâng đỡ bằng tri thức.

Khoảng cách y tế và nỗi trăn trở phía sau đơn thuốc

Đông đảo người dân Đắk Mar và Ngọk Réo đến khám bệnh từ sớm. Đội ngũ bác sĩ UHS tận tâm thăm khám với sự hỗ trợ của hệ thống siêu âm, điện tim hiện đại.

Trong 2 ngày, một “bệnh viện thu nhỏ” đã được dựng lên giữa Đắk Mar và Ngọk Réo với gần như đầy đủ các chuyên khoa, từ Nội Tổng quát, Tim mạch, Sản Phụ khoa đến Cơ Xương Khớp, Tai Mũi Họng, Nhi khoa, Da liễu, Răng Hàm Mặt cùng hệ thống siêu âm, điện tim hiện đại. Hơn 400 lượt người dân được thăm khám, cấp phát thuốc và phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn ngay tại địa phương.

Dù đã rời bàn khám, PGS.TS.BS Võ Thành Toàn vẫn được nhiều người dân níu lại để hỏi thêm về bệnh tình. Những cuộc tư vấn ngắn bên lề đôi khi có giá trị không kém một toa thuốc.

Tại khu vực Cơ Xương Khớp, bệnh nhân luôn ngồi kín các bàn khám. Lao động nặng nhọc cùng địa hình đồi núi khiến các bệnh lý về cột sống, khớp gối, khớp vai trở thành nỗi đau thường trực của nhiều người dân. PGS.TS.BS Võ Thành Toàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Phó trưởng đoàn - cùng ThS.BS Nguyễn Thiên Đức dành nhiều thời gian cho từng trường hợp. Bên cạnh điều trị, các bác sĩ còn hướng dẫn người dân điều chỉnh thói quen lao động, vận động và sinh hoạt để giảm áp lực lên hệ cơ xương khớp. Với nhiều bà con, những chia sẻ bên bàn khám có giá trị lâu dài không kém một toa thuốc.

Giữa nhịp làm việc liên tục, các y bác sĩ UHS vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng câu chuyện sức khỏe của người dân vùng cao.

Nếu cơ xương khớp phản ánh những nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh, thì tại khu Tim mạch, các bác sĩ lại đối diện với một mối nguy khác: tăng huyết áp, bệnh tim mạch âm thầm tồn tại trong nhiều năm mà người bệnh không hề hay biết. Thậm chí, một số trường hợp qua siêu âm được đánh giá có nguy cơ cao, cần chuyển tuyến để tiếp tục kiểm tra, tránh những biến cố nghiêm trọng như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. BS Phạm Hoàng Thiên Phương đã nhiều lần ngồi lại giải thích để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh và sớm đến cơ sở y tế chuyên sâu. Với bệnh tim mạch, sự chậm trễ đôi khi phải trả giá rất đắt.

Đội ngũ dược sĩ UHS cẩn trọng rà soát từng đơn thuốc, hướng dẫn người dân sử dụng đúng cách để bảo đảm hiệu quả điều trị và an toàn.

Ở phía sau các bàn khám, đội ngũ dược sĩ cũng làm việc liên tục. Bên cạnh cấp phát thuốc, ThS.DS Lê Thị Ánh Tuyết và TS.DS Nguyễn Thị Huyền Trâm cẩn thận hướng dẫn người dân cách sử dụng thuốc đúng và an toàn. Bởi một đơn thuốc chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người bệnh hiểu rõ cách dùng và tuân thủ điều trị.

Bệnh tật là rào cản lớn, nhưng áp lực hơn cả chính là vòng xoáy đói nghèo, tình trạng sinh nhiều con và hệ lụy từ hôn nhân cận huyết, tảo hôn vẫn tồn tại dai dẳng tại các bản làng.

Bé A Thành Công tại điểm khám Đắk Mar. Mất mẹ từ khi mới 10 tháng tuổi, em lớn lên cùng 8 anh chị em khác trong vòng tay tần tảo của người cha và một gia đình còn nhiều thiếu thốn.

Tại điểm khám Đắk Mar, đoàn công tác ghi nhận trường hợp của bé A Thành Công, con anh A Thiết. Mẹ mất khi em mới 10 tháng tuổi, để lại 9 người con trong điều kiện gia đình đặc biệt khó khăn. Tại Ngọk Réo, hoàn cảnh của bé Y Lệ (sinh năm 2026) cũng cho thấy bức tranh hiện thực đầy trăn trở. Mẹ của Y Lệ là Y Li, một bà mẹ đơn thân còn rất trẻ, là người con đầu trong gia đình có 12 anh chị em. Đáng chú ý, gia đình Y Li có 3 người con bị dị tật câm bẩm sinh và người bà ngoại (sinh năm 1988) hiện đang mang thai đứa con thứ 13.

Những câu chuyện ấy phản ánh thực trạng khó khăn kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác tại nhiều bản làng vùng cao. Việc tiếp cận các dịch vụ y tế và kiến thức sinh sản cơ bản vẫn còn là khoảng cách lớn đối với người dân nơi đây.

Sau cuộc gặp đó, các thành viên trong đoàn đã nhận đỡ đầu bé Y Lệ. Người lo học hành, người theo dõi sức khỏe từ xa, người kết nối khi gia đình cần hỗ trợ. Một quyết định rất nhanh, nhưng không hề cảm tính. Bởi có những đứa trẻ, nếu không được nắm tay đúng lúc, rất dễ bị cuốn tiếp vào vòng đời thiếu thốn mà người lớn quanh em đã đi qua.

Suốt thời gian đoàn ở Ngọk Réo, Y Lệ đặc biệt quyến luyến Nhà báo Hồng Tâm - Nhà sáng lập và điều hành AloBacsi - cùng GS.TS Phan Bách Thắng. Hình ảnh cô bé bé nhỏ nép trong vòng tay những người lần đầu gặp mặt khiến nhiều người xúc động. Có những kết nối không cần nhiều thời gian để bắt đầu…

Với đôi mắt tròn xoe và vẻ đáng yêu đặc trưng của trẻ em vùng cao, Y Lệ nhanh chóng trở thành "cô bé được yêu quý nhất đoàn". Sự quấn quýt rất tự nhiên ấy khiến nhiều người không khỏi mỉm cười.

Từ một mầm xanh, thắp cả đại ngàn

Những phần quà thiết thực từ AloBacsi được trao tận tay người dân vùng cao, góp thêm sự sẻ chia trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, đoàn trao 120 suất hỗ trợ tiền mặt, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các hoàn cảnh khó khăn. AloBacsi trao tặng 300 phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc bổ, dầu gió, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng chăm sóc sức khỏe cho người dân tại hai điểm khám.

AloBacsi cũng trao tặng hai trạm y tế xã hai máy lọc nước và bộ dụng cụ y tế cơ bản gồm máy phun khí dung, máy đo huyết áp, nhiệt kế hồng ngoại, máy đo SpO2 thông minh. Đây là những thiết bị không lớn nếu đặt cạnh một bệnh viện thành phố, nhưng lại rất cần với y tế cơ sở vùng xa, nơi mỗi dụng cụ được sử dụng đúng lúc có thể giúp phát hiện sớm một tình trạng nguy hiểm.

Suốt hai ngày chương trình diễn ra, ThS. Đinh Hoàng Khánh - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - luôn tất bật ở mọi điểm hỗ trợ. Từ cõng bệnh nhân khó khăn trong đi lại đến ân cần ngồi xuống trao quà cho người khuyết tật, chị có mặt ở bất cứ nơi nào cần một bàn tay giúp đỡ.

Trong suốt chuyến đi, tinh thần của đoàn UHS thể hiện rõ nét qua sự song hành giữa tư cách nhà giáo và người thầy thuốc. Việc thăm khám không chỉ dừng lại ở trình độ chuyên môn, mà còn được thực hiện bằng sự nhẫn nại và thấu cảm. Có thể bắt gặp hình ảnh những giảng viên, bác sĩ trực tiếp bưng vác từng thùng thuốc, dìu bệnh nhân lớn tuổi khó khăn đi lại, hay những thành viên công đoàn dù vóc dáng nhỏ bé vẫn sẵn sàng cõng người bệnh khi cần. Trong các bàn khám, những y bác sĩ trẻ luôn dành thời gian lắng nghe, giải thích cặn kẽ từng tình trạng bệnh, thay vì chỉ cung cấp toa thuốc đơn thuần. Đó không phải là những hành động lớn lao, nhưng chính những chi tiết nhỏ ấy đã định hình nên phẩm chất của một hành trình tử tế.

Hành trình của đoàn UHS có thể kết thúc sau hai ngày, nhưng dư âm về sự sẻ chia sẽ còn tiếp nối. Nếu sau chuyến đi ấy, thêm một đứa trẻ được đến trường, thêm một người bệnh chủ động chăm sóc sức khỏe, và những trăn trở về y tế cộng đồng dần được hiện thực hóa, thì chuyến đi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó là sự khởi đầu cho những thay đổi bền vững nơi vùng cao.

Mong là, từ cuộc gặp gỡ này, những em bé như Y Lệ, A Thành Công và nhiều trẻ em người Tơ Đrá, Rơ Ngao khác sẽ có thêm điểm tựa để lớn lên khỏe mạnh, được học hành và được truyền cảm hứng từ những người đã đến với các em bằng tất cả sự chân thành: PGS.TS Vũ Hải Quân, nữ đại biểu Quốc hội Nàng Xô Vi, GS.TS Phan Bách Thắng, Nhà báo Hồng Tâm cùng các thầy thuốc, giảng viên của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe. Để những mầm xanh Tây Nguyên hôm nay có thể vươn lên mạnh mẽ, bước xa hơn những giới hạn của hoàn cảnh và chạm tới những ước mơ vẫn đang chờ phía sau những dãy núi.

Từ giảng đường, bệnh viện đến những bản làng vùng cao, các thành viên đoàn công tác đã cùng nhau tạo nên một hành trình giàu ý nghĩa với cộng đồng.
Trên những triền núi, tương lai đang được ươm mầm từ chính những bước chân bé nhỏ nhưng đầy nghị lực, quyết tâm của trẻ em vùng cao hôm nay.

Đi để trở về

Khép lại chuyến đi, dư âm còn lại không chỉ là những lượt khám hay những phần quà được trao tận tay người dân, mà còn là những cảm xúc rất thật của các thành viên trong đoàn.

Khi chuyến xe rời Quảng Ngãi để trở về thành phố, những hình ảnh và kỷ niệm của hai ngày ở Tây Nguyên vẫn theo TS.DS Nguyễn Thị Huyền Trâm trên suốt hành trình. Với chị, đây không đơn thuần là một chuyến công tác, mà còn là cơ hội để được chăm sóc chính đồng bào của mình. Cảm xúc ấy được chị gói gọn trong một câu viết giản dị: "Chúng tôi hiểu rằng mình không ở đây chỉ để khám bệnh. Chúng tôi ở đây để chăm sóc đồng bào mình, người thân mình".

TS.DS Nguyễn Thị Huyền Trâm tất bật chuẩn bị thuốc cho người dân. Sau chuyến đi, chị gọi đó là một hành trình "đi để trở về".

Điều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nữ giảng viên - dược sĩ không chỉ là bệnh tật hay những khó khăn về điều kiện sống, mà còn là sự chân chất và nghị lực bền bỉ của người dân giữa đại ngàn nắng gió. Trong những dòng ghi chép của mình, chị viết: "Nơi cái nắng, cái gió có thể bào mòn da thịt nhưng chưa bao giờ có thể bào mòn ý chí tồn tại, quyết tâm sống mãnh liệt của những con người nơi đây".

Phía sau mỗi lượt khám là những số phận riêng, những gia đình đông con, những em nhỏ mang bệnh từ khi mới chào đời và những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Thế nhưng, thay vì bi quan, TS Huyền Trâm vẫn lựa chọn nhìn về phía trước, nơi sự sẻ chia có thể làm nảy nở những điều tốt đẹp hơn: "Dẫu sao những điều bất như ý sẽ luôn diễn ra, nhưng nếu chúng ta luôn sát cánh, thì từ nỗi đau ấy vẫn có thể mọc lên một mầm xanh".

Và sau tất cả, điều đáng quý nhất có lẽ không nằm ở những gì đã trao đi, mà ở sự gắn bó được vun đắp với mảnh đất và con người nơi đây. Đó cũng là lý do để chuyến đi khép lại bằng một lời hẹn rất đẹp: Nơi này không phải là nơi chúng tôi đến, mà là nơi chúng tôi sẽ trở về!

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X