Cô nàng không đủ chuẩn “tai lá mít, đít lồng bàn”…
Ngân buồn bã tâm sự: "Lại một mối tình nữa đi qua, cũng chỉ vì tôi không đủ tiêu chuẩn ''tai lá mít, đít lồng bàn'' của mẹ người yêu".
Xinh xắn, dễ thương, có việc làm ổn định nhưng Thu Ngân (27 tuổi, Trần Duy Hưng, Hà Nội) vẫn chưa tìm thấy bến đỗ. Và đây là lần thứ ba cô chia tay người yêu vì cùng một lí do: gia đình người ta chê Ngân quá bé, trông như... thiếu nhi vậy.
Với 3 vòng đo khiêm tốn cộng với chiều cao chỉ hơn... 1m40 một chút, nên dù sắp đến đầu "băm" nhưng nếu mặc quần short áo phông, nhiều người vẫn nghĩ Ngân chỉ là cô bé cấp 3, thậm chí có người còn trêu cô trông như trẻ mới lớn chưa phát triển hết.
Ngân kể, có gã bạn thân còn trêu rằng: "Nhìn mặt mày thì tao thích đấy! Nhưng nếu mày nude trước mặt tao, có khi tao chẳng dám làm gì mất, vì trông mày nhỏ bé yếu ớt quá! Yêu mày cũng chỉ để tủ kính mà ngắm thôi!". Ngân biết, nhận định đó đồng nghĩa thân hình thấp bé nhẹ cân của cô thật thiếu sức sống và thiếu hấp dẫn. Nó ít nhiều khiến cô mất tự tin trước người khác giới.
Bởi vậy, lẽ ra ở tầm tuổi này, được khen trẻ, khen dễ thương thì sướng lắm, song với Ngân điều đó vô cùng... chướng tai.
Đến lúc gặp những thất bại trong tình yêu, Ngân càng tự ti hơn. Cô từng quen một anh chàng mà cả nhà anh ta đều... to như "khủng long". Ngày đầu tiên đến ra mắt gia đình họ, Ngân thấy mình bé nhỏ đến lạc lõng. Đã thế, bà mẹ lại có tính hợm hĩnh, khinh người rẻ của. Qua một số người, Ngân biết bà ta không tán thành chuyện con trai mình yêu cô và bảo: "Con trai tôi to khỏe thế thì con dâu không thể bé như chim chích được. Nhà này không chơi với người bé, không ghé với người lùn". Vì tự ái bản thân nên Ngân chủ động chia tay.
Khổ nỗi, Ngân "có phúc" nên toàn yêu được những anh chàng gia đình khá giả, tìm con dâu cũng "kén cá chọn canh". Thế là, mối tình thứ hai, rồi thứ ba lần lượt đổ vỡ. Khi thì bị bố người yêu chê "Bé như cái kẹo thì ''làm ăn'' gì?", khi thì bị bà mẹ bạn trai bảo: "Đàn bà con gái, trông đã thiếu sức sống thì sinh nở ra sao?"... Nói tóm lại, mọi lí do đều tập trung vào thân hình quá mi nhon của Ngân.
Lời khuyên:
"Đến Thị Nở còn có Chí Phèo yêu", đó là câu nói vui mà mọi người thường truyền nhau, nhưng nó cũng có lí lẽ hoàn toàn đúng. Bởi vậy, với những ai nghĩ rằng mình "ế ẩm" vì nhược điểm ngoại hình thì hãy tin rằng: duyên phận của bạn chưa tới chứ không phải không có "một nửa" dành cho bạn.
>> TƯ VẤN TÂM LÝ - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ TẠI AloBacsi.vn
AloBacsi.vn (Theo Zing)
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
