Hotline 24/7
08983-08983

Bốn lần lỡ hẹn và hành trình viết tiếp cuộc đời từ trái tim của người xa lạ

Bốn lần chờ đợi, bốn lần hy vọng rồi hụt hẫng. Những ngày tháng của chị N.T.T.K. (34 tuổi, Đà Nẵng) trôi qua trong nỗi khắc khoải, khi sự sống như sợi chỉ mảnh, chỉ chực đứt lìa trong một cơn suy tim cấp. Nhưng đúng vào lúc tưởng như không còn phép màu nào nữa, một trái tim đã đến – từ một người không quen, không lời từ biệt, để viết tiếp phần đời còn dang dở của chị. Ngày 30/5/2025, chị được xuất viện trong vòng tay bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, bắt đầu cho một cuộc sống mới, nảy mầm từ tấm lòng nhân ái.

Từng phút quý hơn vàng

Sáng 8/5/2025, một tín hiệu từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia khiến cả ekip Bệnh viện Trung ương Huế như nín thở, có một người chết não hiến tim phù hợp, là nam bệnh nhân chấn thương sọ não đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Thời gian từ lúc lấy tim đến khi ghép chỉ có khoảng 4-6 giờ, và mọi khoảng cách phải được rút ngắn đến từng phút.

Không có chuyến bay nào từ Huế ra Hà Nội, ekip bác sĩ Huế phải tức tốc vượt hơn 100km vào Đà Nẵng để kịp chuyến bay duy nhất còn trong khung giờ cho phép. Song song đó, một bác sĩ khác đang công tác tại Hà Nội được cử mang mẫu máu người hiến về Huế để xét nghiệm HLA. Cảnh sát giao thông Hà Nội lập tức dẫn đường khẩn cấp từ Bạch Mai ra Nội Bài, rồi tiếp nối bằng một hành trình “luồng xanh” từ sân bay Phú Bài về tới phòng mổ.

18h15, tim được lấy ra tại phòng mổ Bệnh viện Bạch Mai. 20h53, máy bay hạ cánh, và 22h22, trái tim bắt đầu đập lại trong lồng ngực mới, đánh dấu một cuộc sống vừa được giành lại trong tích tắc.

Chị K. được hồi sức tích cực trong 48 giờ đầu. Tim đập vững, huyết động ổn định, phân suất tống máu đạt 55%. Với y học, đó là chỉ số thành công. Nhưng với chị, đó là một cuộc đời mới.

Trái tim được Cảnh sát giao thông hỗ trợ vận chuyển cho kịp thời gian
Ekip bác sĩ thực hiện ca ghép tim tại BV TW Huế

Sự sống nối dài từ một lời hứa

Người hiến tạng không để lại tên, chỉ để lại lời hứa. Trước khi mất, anh và vợ từng cam kết sẽ hiến tạng nếu một trong hai người ra đi. Khi biến cố xảy đến, người vợ giữ trọn lời hứa bằng lá đơn hiến toàn bộ tạng: tim, gan, hai thận, hai giác mạc. 6 người được cứu sống từ một quyết định lặng lẽ ấy. Ánh sáng đã được thắp lên trong cuộc sống của nhiều người.

BV TW Huế tổ chức lễ ra viện cho nữ bệnh nhân vào ngày 30/5/2025

Trái tim chị K. đập được hôm nay là trái tim thứ 17 được ghép thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế. Nhưng nó không chỉ là một con số, nó là chứng nhân của y học hiện đại, của lòng trắc ẩn, của sự tiếp nối giữa những số phận tưởng đã rời nhau mãi mãi. Một người đã ra đi trong thầm lặng - để một người khác được sống, được thở, được nắm tay người thân thêm lần nữa.

Có những hành trình bắt đầu từ kết thúc. Có những nhịp sống bắt đầu từ một nhịp tim ngừng đập. Và có những món quà, dù chưa từng được trao tay lại trở thành điều thiêng liêng nhất mà con người có thể dành cho nhau: sự sống!

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X