Bỉ: Cảm động bà cụ 90 tuổi chết vì nhường máy thở cho bệnh nhân trẻ
Bà cụ 90 tuổi, chết vì coronavirus ở Bỉ sau khi từ chối máy thở và nói với các bác sĩ: "Tôi đã có một cuộc sống tốt, hãy giữ điều này cho những người trẻ hơn."
Bà Suzanne Hoylaerts từ Binkom, gần Lubbeek, đã phải nhập viện vào ngày 20/3 bởi tình trạng nhanh chóng xấu đi sau khi nhiễm COVID-19.
Trong lúc này máy thở lại bị thiếu hụt không chỉ ở Bỉ mà còn trên toàn cầu, đây là một thiết bị quan trọng trong cuộc chiến chống lại coronavirus, giúp bệnh nhân coronavirus nặng phục hồi.
Chúng là những cỗ máy bơm oxy trong phổi của bệnh nhân khi họ không thể tự thở được.

Cụ bà Suzanne Hoylaerts, 90 tuổi ở Bỉ
Bà Hoylaerts cảm thấy khó thở và được đưa vào bệnh viện nơi bà đã xét nghiệm dương tính với virus corona.
Bà nói với các bác sĩ tại bệnh viện: "Tôi không muốn sử dụng hô hấp nhân tạo nữa. Hãy để lại nó cho các bệnh nhân trẻ tuổi. Vì tôi đã có một cuộc sống tươi đẹp rồi."
Rồi bà Hoylaerts đã qua đời sau 2 ngày nhập viện, ngày 22/3 do mức oxy tụt nghiêm trọng.
Cô con gái Judith của bà đau lòng nói với tờ báo Hà Lan Het Laatste Nieuws: "Trước khi đưa vào cách lý mẹ nói với tôi là con không được khóc, con đã cố gắng hết sức rồi. Tôi không thể nói lời tạm biệt với mẹ, và tôi thậm chí không có cơ hội tham dự đám tang của mẹ tôi."
Theo Judith, gia đình đã gặp khó khăn về việc mẹ của họ nhiễm virus khi ở nhà và phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp cách ly an toàn.
Câu chuyện của bà sau đó được nhiều người ca ngợi về sự hi sinh cao cả và được chia sẻ trên sắp cộng đồng mạng facebook.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
