Acecook và hành trình vỗ về chiếc bụng đói trong mùa giáp hạt Cán Tỷ
Khi cái đói bắt đầu chạm ngõ từng mái nhà Cán Tỷ, nơi mùa màng còn xa ngày thu hoạch thì hàng ngàn phần mì nóng hổi từ Acecook lại kịp đến, sưởi ấm những chiếc bụng rỗng và lan tỏa tinh thần sẻ chia.
Những ngày đầu tháng 7, khi lúa chưa trổ đòng, ngô chưa ra bông, người dân xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang (trước là Hà Giang) bắt đầu bước vào mùa giáp hạt. Đây là thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm: lương thực dần cạn, ruộng đồng chưa cho thu hoạch, cái đói âm thầm gõ cửa từng mái nhà. Với gần 70% dân số là hộ nghèo, xã vùng biên này đang oằn mình qua những ngày khó nhọc.
Và trong lúc ấy, Acecook lại một lần nữa xuất hiện đúng lúc. Vượt qua những cung đường đèo dốc hiểm trở, 200 thùng mì ăn liền nóng hổi nghĩa tình đã kịp trao đến tay bà con trong chương trình khám bệnh - phát thuốc miễn phí cho 1.100 bà con tại xã Cán Tỷ do AloBacsi, Daisy Media cùng Công ty CP Dược phẩm Delap, Công ty CP mẹ và bé Dũng Jerry phối hợp tổ chức.
Đằng sau mỗi thùng mì được trao là cả một câu chuyện hậu cần gấp gáp. Giấy phép tổ chức chuyến khám chỉ được duyệt vào phút chót do vướng thời điểm sáp nhập hành chính giữa Hà Giang và Tuyên Quang. Ấy vậy mà khi nghe tin địa bàn tổ chức là xã vùng cao khó khăn, lãnh đạo Acecook ký duyệt cấp kỳ 200 thùng mì trong ngày - kịp thời tiếp tế cho chuyến đi sáng hôm sau.
Không chỉ là món quà cứu đói tạm thời, đây còn là điểm tựa dinh dưỡng thực sự, nhất là khi những bữa cơm vùng cao vẫn thường đạm bạc đến xót lòng: mèn mén khô khốc, vài hạt cơm nguội chan nước mưa, nắm xôi ngô vội vã mang theo ra nương... Trong hoàn cảnh ấy, một gói mì đủ chất - dễ nấu - dễ ăn - dễ chia sẻ cho cả gia đình trở thành điều quý giá.
Những chiếc bụng lép kẹp dường như reo vui, hân hoan đón nhận vị đậm đà từ những phần mì nóng hổi. Nhiều người dân Cán Tỷ khi nhận những phần mì ăn liền đã không giấu nổi niềm vui: “Mấy tháng nay chỉ ăn ngô, ăn cháo thôi. Có mì, bọn trẻ thích lắm, bảo để dành khi nào đói quá thì nấu”.
Từ những hành trình nhân ái đến “Trạm mì” tiếp sức nơi hành lang bệnh viện
Đây không phải lần đầu tiên Acecook đồng hành cùng AloBacsi trong các chương trình thiện nguyện. Mỗi lần có chuyến đi đến vùng sâu vùng xa, nhà sản xuất mì ăn liền số 1 Việt Nam luôn sẵn sàng “chi viện” hàng trăm thùng mì, tự túc xe vận chuyển để giảm bớt gánh nặng hậu cần cho ban tổ chức.
Nhớ lại sau bão Yagi năm 2024, khi đoàn cứu trợ đang đứng giữa vùng đất tan hoang tại miền Bắc, chỉ một cuộc gọi, Acecook lập tức cho sản xuất 1.000 thùng mì ngay trong đêm để sáng hôm sau chuyển lên Tuyên Quang. Cũng thật trùng hợp, chuyến đi lần này - dù là về Hà Giang - nhưng sau sáp nhập hành chính, Cán Tỷ lại thuộc về Tuyên Quang. Như một mối nhân duyên chưa dứt, Acecook vẫn tiếp tục hiện diện đúng nơi - đúng lúc.

Không chỉ dừng lại ở vùng cao, tháng 7 này, Acecook tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia khi đồng hành cùng chương trình “Trạm mì 0 đồng” tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, một sáng kiến nhân ái được triển khai thông qua sự kết nối của AloBacsi, nhằm tiếp sức cho những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Từ nay đến hết tháng 12/2025, vào mỗi thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, 200 ly mì nóng hổi sẽ được trao tận tay bệnh nhân và người thân như một lời động viên ấm áp giữa hành trình chữa bệnh nhiều gian nan.
AloBacsi chân thành cảm ơn Acecook đã đồng hành trên rất nhiều cung đường - từ Nam ra Bắc, từ những vùng biên heo hút đến nơi phố thị đông đúc. Dọc theo từng nhịp bước của hành trình thiện nguyện, Acecook vẫn lặng lẽ tiếp sức, tiếp lòng tin cho sức khỏe cộng đồng.
Với AloBacsi, đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là một tinh thần sẻ chia được viết nên bằng trách nhiệm, tình người và sự bền bỉ đáng trân quý. Và chúng tôi tin, những bước chân thiện nguyện ấy sẽ còn song hành, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai - vì một Việt Nam khỏe mạnh, ấm áp và giàu yêu thương.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
