Hotline 24/7
08983-08983

Phía sau chiến tuyến, những anh hùng thầm lặng tỏa sáng

Mùa đông này dường như dài hơn và lạnh hơn so với các năm trước khi sự bùng phát virus corona đã siết chặt đất nước. Tuy nhiên, mọi người, già trẻ, từ mọi tầng lớp, đều đã tham gia để chống lại virus.

Một chiếc xe tải chở trái cây và rau quả được tặng cho tỉnh Hồ Bắc của tỉnh Hải Nam được lái lên một chiếc phà rời tỉnh đảo vào ngày 1/2. Ảnh: Pu Xiaoxu / Tân Hoa Xã

Công dân tập hợp để giúp Trung Quốc đánh bại sự bùng phát của virus corona

Đến thứ năm, số ca nhiễm virus corona được xác nhận ở Trung Quốc đã lên tới 80.409 và 3.012 người đã chết vì căn bệnh này, theo Ủy ban Y tế Quốc gia.

Hơn 30.000 nhân viên y tế, bao gồm cả y tế quân sự, đã được gửi đến Vũ Hán, tâm chấn của sự bùng phát virus ở tỉnh Hồ Bắc, để giúp chống lại dịch bệnh. Trong cuộc chiến chống lại một kẻ thù vô hình, những công dân bình thường có tinh thần công cộng đã tạo ra một lực lượng mạnh mẽ để hỗ trợ tiền tuyến.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhân dân huyện Chengmai ở tỉnh Hải Nam thực hành đúng cách mặc bộ đồ hazmat vào ngày 11/2. Ảnh: Pu Xiaoxu / Tân Hoa Xã

Bác sĩ 'chim tuyết'

Dong Jie, một bác sĩ kỳ cựu 67 tuổi, là một "chú chim tuyết" cao cấp, người hàng năm đi từ các vùng phía bắc của đất nước đến tỉnh phía nam của Hải Nam để thoát khỏi mùa đông lạnh giá.

Ông đã mua một ngôi nhà ở quận Chengmai sau khi nghỉ hưu ở khoa truyền nhiễm của một bệnh viện tỉnh Liêu Ninh năm 2013. Nhưng năm nay, Dong đang làm nhiều việc hơn là tận hưởng thời gian nghỉ hưu dưới ánh nắng mặt trời.

Được vinh danh với một trích dẫn bằng khen hạng hai cho công việc xuất sắc của mình trong đợt bùng phát hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng năm 2003, 17 năm sau, ông đã tình nguyện tại Bệnh viện Nhân dân của huyện Chengmai để chống lại đợt bùng phát mới nhất.

"Tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc chống lại SARS với đồng nghiệp và củng cố sự tự tin ở họ", Dong nói.

Ông đã thực hiện một số bài thuyết trình PowerPoint để hướng dẫn nhân viên y tế thiếu kinh nghiệm tại bệnh viện cách mặc trang phục hazmat đúng và bảo vệ bản thân khỏi bị lây nhiễm.

Lu Shanshan, phó chủ tịch bệnh viện, nói: "Thỉnh thoảng anh ấy đến tận phòng khám bệnh nhiễm trùng và sốt để hướng dẫn bác sĩ của chúng tôi, điều đó đã khiến tôi cảm động rất nhiều."

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhân dân huyện Chengmai ở tỉnh Hải Nam thực hành đúng cách mặc bộ đồ hazmat vào ngày 11/2. Ảnh: Pu Xiaoxu / Tân Hoa Xã

Thợ cắt tóc di động

Để ngăn chặn dịch bệnh, hầu hết các trang web công cộng đóng cửa, bao gồm cả tiệm hớt tóc. Đáp lại, một tiệm cắt tóc di động đã nhanh chóng được thiết lập tại quận Feixi, tỉnh An Huy.

Ba thợ làm tóc tình nguyện, đeo khẩu trang và sử dụng các dụng cụ cơ bản bao gồm kéo, lược và rượu y tế, điều khiển gian hàng, đã phục vụ hàng trăm người kể từ ngày 15/2.

"Nhiều người làm việc trong phòng chống dịch bệnh đã không cắt tóc trong hơn 20 ngày và chúng tôi muốn làm việc cho họ", Ge Xianling, một trong những tình nguyện viên nói.

Từ 2 giờ chiều đến hoàng hôn mỗi ngày, đội thợ cắt tóc bận rộn thăm các cộng đồng trong thành phố và nông thôn, cắt tóc miễn phí cho những người ở trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh, cũng như người già.

"Đối với những người đang làm nhiệm vụ và không thể rời đi, chúng tôi đến gặp từng người một và hỏi họ có cần cắt tóc không," Ge nói.

Sau mỗi lần cắt tóc, họ cẩn thận khử trùng dụng cụ trước khi chuyển sang khách hàng tiếp theo.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhân dân huyện Chengmai ở tỉnh Hải Nam thực hành đúng cách mặc bộ đồ hazmat vào ngày 11/2. [Ảnh: Tân Hoa Xã]

Lữ đoàn thanh niên

Hầu hết các trường học trên cả nước đã hoãn việc mở học kỳ mùa xuân, nhưng các sinh viên có mối quan tâm lớn hơn so với việc học của họ.

Một hình ảnh hai cô gái mặc đồng phục trường đứng trước một chiếc xe tải chở đầy rau, với một biểu ngữ gắn với nó có dòng chữ "Vũ Hán hãy mạnh mẽ", đã trở nên phổ biến trên mạng.

Zheng Wenyu và Ye Qianqiu, 16 tuổi, là học sinh của trường trung học Hải Nam. Cùng với các bạn cùng lớp, hai cô bé đã khởi xướng quyên góp cho Vũ Hán trên các nhóm WeChat, theo Hhai Daily, một tờ báo địa phương.

Các bạn cùng trang lứa, bao gồm bạn bè và bạn cùng lớp, đã quyên góp tiền tiêu vặt và thậm chí cả tiền lì xì. Khoảng 120.000 nhân dân tệ (17.170 đô la) đã được huy động trong vòng 2 ngày.

Biết rằng doanh số bán các sản phẩm nông nghiệp ở Hải Nam đã giảm mạnh do dịch bệnh, những cô bé này đã sử dụng tiền để mua 60 tấn bí ngô và bầu từ nông dân địa phương và chuyển đến Vũ Hán.

Cư dân mạng ca ngợi những nỗ lực gây quỹ cho biết những cô bé đã làm gương cho thế hệ trẻ.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X