Những trang sách gieo mầm tri thức nơi bản nhỏ biên cương Quảng Trị
Chiều 5/12, tại điểm trường Bản Bù (Trường Tiểu học Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), sương mù dày đặc và mưa lạnh vẫn phủ kín mái trường gỗ. Thế nhưng, trong không gian ẩm rét ấy đã diễn ra một buổi chiều thật ấm áp khi Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội phối hợp cùng AloBacsi và Daisy Media trao tặng hơn 10 đầu sách bài tập - từ Tiếng Anh, Toán đến Tự nhiên & Xã hội - dành cho học sinh khối 1 đến 5.
Không cờ hoa rực rỡ, không sân khấu lớn, buổi trao tặng được tổ chức giản dị ngay tại căn phòng nơi giáo viên họp tổ hằng tuần. Sự mộc mạc ấy lại khiến giây phút trao sách thêm gần gũi, ấm áp, xua tan cái lạnh căm căm của gió rừng và những đợt mưa miền núi.
Hành trình gieo chữ giữa núi rừng
Bản Bù là một trong những điểm trường xa nhất của xã Tân Lập, nơi đa số học sinh là con em đồng bào Vân Kiều. Con đường đến lớp của các em không dễ dàng: nhiều em phải đi bộ 3-5 km đường rừng, dốc cao, trơn trượt, mùa mưa thì lầy lội, mùa khô phủ bụi đỏ.
Có những hôm trời mưa lớn, các em đến lớp trong bộ quần áo ướt sũng, sách vở cũng thấm nước, vậy mà lớp hiếm khi vắng em nào. Sự kiên trì ấy khiến thầy cô luôn trăn trở, mong học trò nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ để hành trình đến trường bớt nhọc nhằn, vất vả.
Cơ sở vật chất của điểm trường còn hạn chế. Phòng học chỉ gồm vài bộ bàn ghế gỗ, bảng viết và những cuốn sách giáo khoa đã sờn mép nhưng vẫn được các em nâng niu.
Dù khó khăn, lớp học nhỏ bé này chưa bao giờ thiếu tiếng ê a bài vở. Thầy cô nơi đây luôn nỗ lực từng ngày để giữ bước chân học trò đến trường, nhưng nguồn lực giảng dạy, đặc biệt là sách tham khảo và sách bài tập, vẫn còn rất hạn chế.
Những cuốn sách nhỏ - động lực lớn
Toàn bộ số sách được lựa chọn đều là những bộ tài liệu học tập phù hợp với chương trình tiểu học, có nội dung cơ bản, dễ tiếp cận, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và củng cố kiến thức theo từng khối lớp. Được biên soạn bởi các chuyên gia giáo dục nhằm nâng cao khả năng tự học, rèn kỹ năng tư duy và giúp các em học sinh vùng khó có thêm công cụ học tập chất lượng.
Dù không phải những món quà lớn về vật chất, nhưng giá trị tinh thần mà những cuốn sách đem lại là vô giá: chúng mở thêm cánh cửa tri thức cho học trò nơi vùng biên, giúp các em tiếp cận kiến thức một cách đầy đủ và tự tin hơn.
Thầy Lê Viết Đồng - Phó hiệu trưởng chia sẻ: “Sách tham khảo và bài tập bổ trợ là thứ mà học sinh ở đây rất thiếu. Có thêm bộ tài liệu mới như thế này, cả giáo viên lẫn học sinh đều mừng lắm. Đây là sự động viên rất lớn để các em tiếp tục cố gắng”.
Lan tỏa tinh thần học tập trong những ngày mưa lạnh
Chuyến trao tặng sách lần này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ học tập mà còn là sự đồng hành lâu dài của cộng đồng dành cho học sinh vùng cao Quảng Trị - nơi vừa trải qua mưa lũ, đời sống còn nhiều khó khăn.
Những cuốn sách mới được sắp xếp gọn gàng trong góc lớp, những trang giấy còn thơm mùi mực in, ánh mắt háo hức của các em khi lật từng trang… tất cả tạo nên một khoảnh khắc đẹp giữa núi rừng ẩm lạnh.

Buổi trao tặng khép lại trong tiếng nói cười rộn ràng, nhưng dư âm sẽ còn ở lại rất lâu: đó là niềm vui được học, là sự khích lệ để các em thêm vững bước trên hành trình đến trường, là tinh thần sẻ chia mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội cùng AloBacsi và Daisy Media mong muốn lan tỏa.
Khi đoàn rời điểm trường, trời vẫn còn mưa phùn nhẹ, những dãy núi phía xa vẫn chìm trong sương dày. Nhưng trong ngôi trường nhỏ, tủ sách mới đã được đặt ngay ngắn, còn những chiếc xe đạp thì đang được lau khô và dắt vào nơi trú mưa. Sự sẻ chia ý nghĩa đã giúp mang lại niềm vui cho các thế hệ học sinh nơi đây, đủ để một ngày lạnh trở nên thật ấm áp.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
