Hotline 24/7
08983-08983

Ngày làm việc cuối năm tại Đơn vị Điều trị Vết thương Chuyên sâu Bernard Wound Care

Tết đến xuân về, niềm vui tràn ngập khắp nơi. Nhưng đối với những bệnh nhân mang trên mình những vết thương, niềm mong mỏi lớn nhất là được bình phục. Đối mặt với những ca bệnh đa dạng, BS.CK2 Trần Đoàn Đạo - Đơn vị Điều trị Vết thương Chuyên sâu (Bernard Wound Care) vẫn miệt mài làm việc, tận tâm chăm sóc từng người bệnh ngay cả trong ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết.

Từ sớm, bệnh nhân nữ này đến Đơn vị Điều trị Vết thương để đợi kiểm tra vết thương và tái khám. BS.CK2 Trần Đoàn Đạo đánh giá đây là một ca khó, đã theo dõi, điều trị ròng rã hơn 1 năm. 
Ca thứ hai, người bệnh bị chó cắn ở 2 cẳng chân, sau đó nghe lời người quen, đắp tỏi đen lên vết thương để “hút độc”. Khoảng 1 tuần sau, khi cảm giác đau nhức tăng lên, bệnh nhân mới tá hỏa tìm cách để điều trị.
Sau gần 3 tháng điều trị, các vết thương của bệnh nhân có những chuyển biến tích cực. Hai vết thương cẳng chân trái đã khô, lành hoàn toàn. Riêng vết thương cẳng chân bắt đầu biểu mô hóa, gần lành hẳn. Bà khen: “Bác sĩ mát tay lắm, đối với bệnh nhân nào cũng tận tình”.

>>> Nhiễm trùng nặng, hoại tử mô do đắp tỏi lên vết thương bị chó cắn để “hút độc”

Người phụ nữ từng được BS.CK2 Trần Đoàn Đạo điều trị trước đây. Do có bệnh nền đái tháo đường, khi va quẹt với bảng chỉ dẫn, rách da bắp chân sau bên trái, bà vội vàng tìm đến bác sĩ vì “quá sợ cảnh vết thương mãi không lành, đau nhức dữ lắm”.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, BS.CK2 Trần Đoàn Đạo trấn an người bệnh rằng vết thương không đáng lo, có thể yên tâm ăn Tết.
Bệnh nhân tiếp theo đến để cắt chỉ phẫu thuật nốt u bã đậu. Anh cho biết, dù được người quen bảo đến spa để nặn mụn, nhưng anh vẫn kiên quyết đến gặp BS Đạo cho yên tâm. Sau khi cắt chỉ, anh vui vẻ bảo: “Nhờ có bác Đạo (BS.CK2 Trần Đoàn Đạo) mà gương mặt vẫn “ngon lành” để ăn Tết, không bị để lại sẹo”.
Ca bệnh cuối cùng là một trường hợp bị bỏng. Khi đang khò gà vịt để chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên thì bình gas mini bất ngờ phát nổ. Anh bị bỏng vùng mặt và toàn bộ cánh tay phải, cẳng tay trái. Bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị bỏng lửa gas độ 2, diện tích 12% ở vùng mặt, toàn bộ cánh tay phải và cẳng tay trái. Bề mặt vết bỏng xuất hiện bọng nước, đỏ và đau rát.
Bác sĩ  đã tiến hành rút dịch trong các vết bỏng trên tay bệnh nhân, thoa thuốc và băng bó lại. Vết thương ở mặt cũng được cắt lọc phần da chết và bôi thuốc điều trị.
Cuối cùng, bác sĩ kê toa thuốc và ân cần hướng dẫn cách tự thay băng vết thương tại nhà.

Điều dưỡng Minh Châu - cánh tay hỗ trợ đắc lực của BS.CK2 Trần Đoàn Đạo trong việc xử lý các vết thương.
Phút nghỉ ngơi ít ỏi, BS.CK2 Trần Đoàn Đạo trò chuyện cùng người bệnh, hỏi han về cuộc sống, không quên dặn dò họ tuân thủ điều trị, kiên trì tái khám để sớm lành thương.
Ngoài công việc tại Bernard Wound Care, BS.CK2 Trần Đoàn Đạo còn dành thời gian để viết sách...

... và dốc tâm huyết giảng dạy, tập huấn cho các y bác sĩ thế hệ sau về chuyên ngành điều trị vết thương.
Khép lại ngày làm việc cuối năm tại Bernard Wound Care. Y đức tỏa sáng trong từng hành động nhỏ, các bác sĩ, điều dưỡng vẫn luôn tận tâm chăm sóc từng bệnh nhân. Mỗi nụ cười của bệnh nhân là động lực lớn lao để họ tiếp tục cố gắng.
Chúc mừng năm mới và gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X