Hotline 24/7
08983-08983

Kỳ tích sau gần 2 thập kỷ chữa khỏi túi phình mạch máu não khổng lồ

Hơn 20 năm dấn thân vào nghề Y, có lẽ mối liên kết giữa TS.BS Trần Chí Cường - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ và bệnh nhân không chỉ là việc chữa bệnh, mà còn là hành trình trao niềm tin và hy vọng bằng lòng kiên trì, sự tận tâm và y đức của người thầy thuốc.

Gặp lại vị bác sĩ có “bàn tay vàng”

“Chúc mừng chị, kết quả này như toàn vẹn, coils, stent đúng vị trí, không bị hẹp sau khi mình theo dõi 10 năm” những lời chúc mừng từ TS.BS Trần Chí Cường - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, khiến bà V.T.T.V. (64 tuổi, quê Khánh Hòa) vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Bà V. là một bệnh nhân được TS.BS Trần Chí Cường can thiệp điều trị túi phình mạch máu não khổng lồ cách đây 10 năm tại TPHCM. Khi đến tái khám lần này, không riêng bà V. mà cả nhà đều chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ tình huống nào, thậm chí là nhập viện để can thiệp lại. Nhưng kết quả ngoài mong đợi…

Hình ảnh vị trí stent và coils của bà V. được chụp lại năm 2024.

Theo lời bà V., năm 2015, bà có dấu hiệu nhìn mờ mắt trái. Sau khi khám tại chuyên khoa mắt và không phát hiện vấn đề gì, bà được chỉ định chụp MRI não. Kết quả cho thấy, bà có túi phình mạch khổng lồ, kích thước 18x20mm. Đây là một cú sốc lớn, nhưng may mắn, bà được các bác sĩ ở Khánh Hòa giới thiệu đến gặp TS.BS Trần Chí Cường, lúc này đang công tác tại Đại học Y Dược TPHCM.

Gia đình bà V. coi TS.BS Trần Chí Cường là “vị bác sĩ có bàn tay vàng” người đã mang lại cuộc sống mới cho bà.

Lần điều trị ấy đã khiến bà V. đôi lần cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, ngay sau can thiệp, bà cảm thấy tinh thần và sức khỏe hồi phục nhanh chóng. “Sau lần can thiệp hồi 2015, tôi tỉnh táo bình thường, mắt sáng dần lên… cả nhà tôi rất mừng. Đến bây giờ, sau 10 năm kiểm tra lại, mọi thứ đều tốt, stent và coils ổn định, mạch máu cũng tốt. Đó là may mắn cho tôi, quá mỹ mãn” - bà V. chia sẻ.

Sau kết quả thành công ngoài sự mong đợi, bà V. và gia đình đã dành thời gian trải nghiệm du lịch sông nước tại Cần Thơ thay cho thời gian dự kiến trong bệnh viện. (Ảnh: do bà V. cung cấp)

Niềm vui sau 17 năm điều trị túi phình mạch máu não khổng lồ

Trường hợp đặc biệt hơn là bà T.T.M. (69 tuổi, ở TPHCM), người đã được TS.BS Trần Chí Cường can thiệp thành công năm 2007, thời kỳ sơ khai của can thiệp mạch thần kinh tại Việt Nam.

TS.BS Trần Chí Cường chia sẻ: “Thời điểm 2007, tôi chỉ mới vào nghề can thiệp mạch được 3 năm, kinh nghiệm quá ít ỏi và non nớt, tình hình cả nước thì chỉ có vài người làm. Dụng cụ can thiệp lúc đó thì quá ít so với bây giờ, máy móc can thiệp thì hình ảnh, chức năng hỗ trợ hạn chế… nói chung là có vẻ không cân sức để đối phó với một ca bệnh thập tử nhất sinh cận kề. Tuy nhiên, không thể tuyệt vọng ngồi chờ túi phình vỡ và bao giọt nước mắt kêu cứu của gia đình, nên tôi đã quyết tâm còn nước còn tát”.  

Có lẽ chính vì điều này mà bà M. dành nhiều tình cảm quý mến cho bác sĩ Cường. Với cả gia đình bà, TS.BS Trần Chí Cường không chỉ là bác sĩ mà còn là vị cứu tinh.  

TS.BS Trần Chí Cường và bà M. vui mừng xem lại kết quả điều trị tuyệt vời sau 17 năm. 

Theo bà M., năm đó BS Trần Chí Cường khá trẻ, tay nghề chưa nhiều, nhưng lại có sự gan dạ và tận tâm vì bệnh nhân đáng quý. “Bác sĩ Cường đã tìm mọi cách để chữa trị, không ngại ngần tư vấn với những người thầy của mình, cả trong ngoài nước, trong đó có GS Phạm Minh Thông - Chủ tịch Hội điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam” - bà M. nhớ lại.

Hình ảnh trước và sau can thiệp của bà M. năm 2007.
Hình ảnh chụp kiểm tra túi phình của bà M. tại S.I.S Cần Thơ năm 2024 (khỏi hoàn toàn).

Đi cùng vợ trong lần tái khám này, chồng bà M. cũng bồi hồi nhớ lại, năm đó từng có nhiều bác sĩ thẳng thắn chia sẻ khả năng thành công chỉ khoảng 5%, khiến ông và gia đình rất lo lắng. Can thiệp không khéo có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề, nhưng BS Trần Chí Cường đã dám đứng ra phẫu thuật, can thiệp - một quyết định mà nhiều người đã từ chối.

TS.BS Trần Chí Cường - ngọn đèn hy vọng, thắp sáng niềm tin cho nhiều bệnh nhân

Dưới bàn tay khéo léo và sự tận tâm của TS.BS Trần Chí Cường, bà V. và bà M. đã được can thiệp đặt stent và coils thành công - đây cũng là những ca khó khăn nhất trong những năm đầu triển khai thực hiện kỹ thuật đặt stent mạch máu não tại Việt Nam. 

Sau gần 2 thập kỷ, những chiếc stent và coils vẫn đang nằm "yên vị" trong túi phình và bảo vệ những bệnh nhân trước nguy cơ xuất huyết não tử vong. Đây là niềm vui lớn cho không chỉ của bệnh nhân, gia đình mà có cả TS.BS Trần Chí Cường - một bác sĩ luôn đồng hành cùng bệnh nhân để làm những gì tốt nhất nếu còn có thể.  

Khi y học hiện đại và tấm lòng cao cả của những người thầy thuốc luôn song hành, tin chắc rằng sẽ thu lại quả ngọt. Quả ngọt ấy không gì quý giá hơn chính là sự hồi phục và sức khỏe ngày càng tốt lên của từng bệnh nhân.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X