Hotline 24/7
08983-08983

Đồng hành cùng chiến binh K số 18: Ôm lấy "đứa trẻ" trong mỗi người và vững tin bước tiếp

Từ những tràng vỗ tay, bài tập hít thở cho đến phút lắng đọng qua giọng đọc sách truyền cảm, chương trình Đồng hành cùng chiến binh K số 18 đã chạm đến trái tim của đông đảo bệnh nhân. Sự thấu hiểu và đồng cảm chân thành chính là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp họ ôm ấp chính mình và có thêm sức mạnh để sớm trở về bên gia đình.

Sáng 25/7/2026, khu sinh hoạt người bệnh của Khoa Tuyến vú bỗng như bừng sáng. Những tràng vỗ tay giòn giã, những nhịp thở sâu rồi bật cười thành tiếng "ha ha ha", những bước dặm chân tại chỗ, cùng nhau cất giọng hát và chơi trò "thụt - thò" khiến cả không gian rộn rã. Có cô cười nghiêng ngả vì làm sai động tác. Có bác quay sang nhìn nhau như thể đã quen từ rất lâu.

Chỉ trong ít phút, khoảng cách giữa các chiến binh tình nguyện viên, nhân viên y tế và nhân viên công tác xã hội dường như không còn nữa. Mọi người cùng cười, cùng hát, cùng vỗ tay theo nhịp.

Đó là cách Đồng hành cùng chiến binh K lần thứ 18 bắt đầu – không bằng những lời giới thiệu trang trọng, mà bằng năng lượng tích cực được lan tỏa từ những điều rất giản dị.

Chị Vân – CLB Nhịp Sống Yêu Thương khởi động chương trình bằng những trò chơi vui nhộn
Các chiến binh cười sảng khoái
Không gian rộn rã bởi những tràng cười giòn tan

Những giai điệu trong trẻo của "Hè về" cất lên như mang theo lời chúc bình yên gửi đến mỗi chiến binh, mong ngày trở về đoàn tụ cùng gia đình sẽ đến thật gần.

Nếu tiếng cười mở đầu cho buổi sáng thì phần đọc sách lại mở ra một khoảng lặng rất đẹp.

Giọng đọc truyền cảm của nhà văn, nhà báo Phương Huyền - giọng đọc quen thuộc của chương trình Radio FM99.9 MHz - chậm rãi đưa mọi người bước vào câu chuyện "Con có thể làm gì để giúp cha", trích từ cuốn Thiền sư và em bé 5 tuổi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Nhà văn, Nhà báo Phương Huyền giới thiệu sách Thiền sư và em bé 5 tuổi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Không gian bỗng yên đến lạ. Các chiến binh chăm chú lắng nghe. Có chị khẽ cúi đầu. Có cô lặng lẽ lau đi giọt nước mắt khi câu chuyện nhắc về gia đình, về tình yêu thương và sự có mặt của những người mình thương yêu.

Trong giây phút ấy, dường như ai cũng nhớ về một mái nhà đang ngóng đợi. Nhớ người mẹ vẫn đều đặn gọi điện hỏi hôm nay con đã khỏe hơn chưa. Nhớ người chồng, người vợ đang âm thầm chờ ngày được cùng nhau trở về. Nhớ những đứa con vẫn đếm từng ngày mong cha mẹ xuất viện.

Khép lại câu chuyện, nhà văn Phương Huyền nhẹ nhàng chia sẻ: "Con mong rằng sau khi nghe câu chuyện này, cô bác sẽ yêu thương mình nhiều hơn, yêu thương những người xung quanh nhiều hơn và sẽ ôm ấp, vỗ về 'đứa bé 3 tuổi' trong mỗi chúng ta để mình khỏe mạnh hơn, cả thân lẫn tâm."

Có lẽ đó cũng chính là điều đặc biệt mà chương trình muốn mang đến.

ThS. Lê Minh Hiển – Trưởng Phòng Công tác xã hội trao hoa và thư cảm ơn đến Nhà văn, nhà báo Phương Huyền

Không chỉ chăm sóc tinh thần bằng những tiếng cười, mà còn bằng những phút lắng lại để mỗi người học cách yêu thương chính mình nhiều hơn.

Sau những phút lắng đọng, tiếng nhạc lại ngân lên, mang theo bầu không khí tươi mới. Ca khúc "Ở trọ", rồi "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được cất lên bởi gương mặt ca sĩ Triều Linh và Thành Nhân rất quen thuộc của chương trình như những lời động viên dịu dàng gửi đến các chiến binh.

Đặc biệt, phần yoga cười cùng HLV Lý Thùy Yến Phương với những động tác vận động nhẹ nhàng, hít thở sâu, những tràng cười "hô hô ha ha" và những cái ôm trao nhau năng lượng ấm áp.

HLV Lý Thùy Yến Phương hướng dẫn cô bác những động tác yoga nhẹ nhàng và các bài tập thở

Đó không chỉ là những bài tập vận động. Đó là cách để cơ thể được thư giãn. Để tinh thần được thả lỏng. Để mỗi người tự nhắc mình rằng hôm nay vẫn là một ngày thật đáng sống.

Rồi tiếng đàn tì bà, guitar và nhạc cụ gõ hòa quyện trong giai điệu "Trống cơm" làm cả khán phòng thêm rộn ràng. Những bàn tay nhịp theo tiếng nhạc. Những giọng hát mộc mạc cất lên từ các chiến binh. Không còn khán giả hay ca sĩ, tất cả cùng hòa vào một bản đồng ca đầy niềm vui.

Cô Nguyễn Thị Kim Mơ (68 tuổi, Đồng Tháp), đang chăm chồng xạ trị và lưu trú tại Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân, mỉm cười chia sẻ: "Chương trình rất hay và ý nghĩa. Tôi thấy mọi người tham gia đều vui tươi, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều."
Chị N.T.K.T. (41 tuổi, Lâm Đồng, điều trị tại Khoa Tuyến vú) hòa giọng cùng ca sĩ Thành Nhân và Ngọc Ánh

Lần đầu tham dự chương trình, chị N.T.K.T. (41 tuổi, Lâm Đồng), đang điều trị tại Khoa Tuyến vú, cho biết điều khiến chị xúc động nhất là cảm giác được sống trong bầu không khí đầy yêu thương. Trong vài giờ ngắn ngủi, chị dường như quên đi những lo lắng, chỉ còn lại niềm vui khi được cười, được hát, được mọi người quan tâm.

Còn với chị B.T.X. (54 tuổi, Đồng Tháp), phần đọc sách đã chạm đến những cảm xúc sâu kín nhất: "Lúc nghe đọc truyện tôi rất xúc động vì đang nhớ nhà. Ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện, mong tôi mau khỏe để về với gia đình. Chương trình mang lại rất nhiều niềm vui và cảm xúc, giúp tôi cảm thấy mình được quan tâm và không hề đơn độc."

PGS. TS. Huỳnh Quang Khánh – Trưởng Khoa Tuyến Vú trao hoa và thư cảm ơn đến các nghệ sĩ đồng hành cùng chương trình

Khép lại chương trình, PGS.TS. Huỳnh Quang Khánh - Trưởng khoa Tuyến vú chia sẻ:: "Hôm nay là Chương trình Đồng hành cùng chiến binh K lần thứ 18 nhưng tôi vẫn rất xúc động khi nhìn thấy sự tham gia nhiệt tình của các chiến binh và các anh chị tình nguyện viên. Nhờ sự quan tâm của Ban Giám đốc và sự đồng hành của Phòng Công tác xã hội mà chương trình được duy trì đến ngày hôm nay.

Lãnh đạo bệnh viện luôn mong muốn các hoạt động công tác xã hội sẽ góp phần chăm sóc sức khỏe tinh thần, giúp các chiến binh có một liệu trình điều trị tốt nhất. Chúc cô bác luôn giữ vững tinh thần lạc quan, sớm bình phục và tràn đầy năng lượng tích cực. Xin chân thành cảm ơn các anh chị tình nguyện viên và Phòng Công tác xã hội đã luôn đồng hành cùng chương trình."

Cuối chương trình, từng phần quà nhỏ được trao đến tay các chiến binh, không nhiều về giá trị vật chất nhưng chan chứa tình cảm ấm áp và lời động viên chân thành.

Khi những giai điệu cuối cùng của "Cuộc đời vẫn đẹp sao" vang lên, cả khán phòng cùng cất tiếng hát. Có chị hòa giọng cùng các ca sĩ. Có cô chỉ khe khẽ mỉm cười. Có chú lặng lẽ vỗ tay theo nhịp.

Khúc hát khép lại, nhưng những nụ cười vẫn còn ở lại. Đó là món quà đẹp nhất mà các chiến binh mang theo: một tâm hồn nhẹ hơn, một trái tim ấm hơn và niềm tin rằng mình luôn được yêu thương, đồng hành trên hành trình điều trị.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X