Cứu kịp thời hai mẹ con sản phụ hôn mê, xuất huyết não sau té ngã
Ngày 19/3/2025, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định thông tin, đã cấp cứu thành công sản phụ bị ngã tại nhà dẫn đến hôn mê vì xuất huyết não.
Thai phụ bị té ở nhà, hàng xóm thấy hôn mê rồi chở đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Do không có người thân và cũng không có sổ khám thai nên không khai thác được thêm thông tin, theo các bác sĩ thai khoảng 28-30 tuần.
TS.BS Bùi Chí Thương - Trưởng khối Sản tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết, ngay khi tiếp nhận bệnh viện đã hội chẩn liên chuyên khoa gồm: Gây mê hồi sức, Ngoại thần kinh, Sản, Tim mạch, Hồi sức tích cực, Sơ sinh, Cấp cứu…
Kết quả chụp CT cho thấy, bệnh nhân bị xuất huyết não bán cầu phải, xuất huyết dưới màng cứng, đẩy lệch đường giữa, xuất huyết dưới lều tiểu não, đồng tử dãn 5mm…
BS Ngoại thần kinh tiên lượng thai phụ rất xấu, nguy cơ tử vong cao, nhưng vẫn quyết định "còn nước còn tát", tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.
Theo BS Bùi Chí Thương, thai nhi còn quá nhỏ, xác suất sống sót sau mổ rất thấp. Tuy nhiên, nếu giữ thai trong bụng mẹ, thai có thể bị suy hoặc trường hợp sản phụ không qua khỏi, em bé cũng không sống được. Sau cân nhắc, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai, rồi nỗ lực hồi sức tích cực để cứu trẻ.
Cuộc mổ lấy thai được tiến hành khẩn cấp. Khi chào đời, em bé chỉ nặng 1,4 kg và bị ngạt thở. Đội ngũ bác sĩ sơ sinh đã chờ sẵn, tiếp nhận bé và bắt đầu hồi sức tích cực.
Sau đó ê-kíp Ngoại thần kinh tiến hành mổ mở sọ giải áp cho sản phụ, lấy máu và cầm máu, dẫn lưu. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa ca mổ đã thực hiện thành công.
Những ngày hậu phẫu theo dõi tình trạng lúc đầu người mẹ vẫn mê man, sau đó tỉnh lại nhưng vẫn yếu liệt nửa người bên trái, đồng tử vẫn còn dãn 3mm. Nhân viên y tế khoa Hồi sức ngoại và Ngoại thần kinh tận tình chăm sóc và tập vật lý trị liệu.
Những ngày tiếp theo, mẹ bắt đầu hồi phục và tập đi, cùng lúc đó em bé ở khoa Sơ sinh cũng dần bú tốt.
Ngày mẹ xuất viện, ba bé lên khoa Sơ sinh thăm con và tâm sự, khóc với các nhân viên bệnh viện. Anh tưởng vợ con mình không qua khỏi vì bệnh quá nặng, tưởng tuột mất cả 2, nhưng giờ còn được cả 2, không ngờ phép màu đã đến nhờ sự tận tâm với tinh thần không bỏ cuộc của nhân viên y tế, anh ngỡ như nằm mơ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình