Bernard Cancer Unit - Đơn vị Hỗ trợ bệnh nhân ung thư: Hành trình của những người chọn đi đường khó
Điều trị ung thư ở Việt Nam, phác đồ luôn cập nhật theo thế giới nhưng việc chăm sóc toàn diện, hỗ trợ kết nối vẫn còn là những mắt xích đứt gãy. Con đường khó đi này, đội ngũ Bernard Cancer Unit (Đơn vị Hỗ trợ bệnh nhân ung thư) đang dấn bước, sẽ giúp người bệnh có đường đi ngắn nhất đến nơi điều trị tốt nhất, làm đúng và đủ các xét nghiệm khi cần, để hành trình điều trị dù ở giai đoạn nào cũng là những ngày sống đẹp.
Đã từ lâu, câu hỏi điều trị ung thư ở Việt Nam có gì khác so với các nước phát triển hơn được đặt ra. Nhiều chuyên gia thảo luận, nhiều bệnh nhân so sánh, nhiều bác sĩ người Việt sống và làm việc ở nước ngoài cùng tham gia ý kiến, cuối cùng đúc kết: phác đồ điều trị gần như giống nhau, bác sĩ Việt Nam cập nhật kiến thức tương đương bác sĩ nước ngoài, không có chuyện nước bạn chữa kiểu này - Việt Nam chữa kiểu khác. Nhưng…
Sau chữ “nhưng” là điểm khác biệt, nó không nằm ở “cách chữa” mà ở “hệ thống”. Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, điều kiện hỗ trợ bệnh nhân đã đem đến kết quả điều trị khác nhau. Điều đó lý giải tỷ lệ sống sót sau 5 năm của ung thư tụy tại Việt Nam thường dưới 1 năm, trong khi tại Nhật Bản con số này lên tới 3-4 năm nhờ sự kiên trì trong chăm sóc giảm nhẹ và điều trị đa mô thức - theo TS.BS Phạm Nguyên Quý - Trưởng khoa Ung thư Nội khoa, Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren (Nhật Bản) cho biết.

Tháng 3/2026, Bernard Healthcare chính thức thành lập Bernard Cancer Unit, đánh dấu bước chuyển từ tầm soát sớm sang mô hình hỗ trợ chuyên sâu toàn diện. Ra mắt đơn vị này, lãnh đạo phòng khám và các cộng sự tiếp tục dấn bước vào con đường khó, biết là sẽ “rất mệt” nhưng đáng để làm, bởi bệnh nhân ung thư không chỉ cần điều trị, mà còn cần một người “đi cùng” đủ hiểu, đủ chuyên môn và đủ kiên nhẫn.
Để người bệnh có đường đi ngắn nhất đến nơi điều trị tốt nhất
Khi chị Nguyễn Nam Phương - Tổng Giám đốc Bernard Healthcare bày tỏ ý định thành lập Bernard Cancer Unit, TTƯT.BS.CK2 Trần Đoàn Đạo - Chủ tịch Hội đồng y khoa Bernard thốt lên: “Mệt hơn thì có!”. Nói thì nói vậy, nhưng ông nhanh chóng gật đầu.
Hơn 40 năm khoác áo blouse, BS Đạo đã chứng kiến biết bao bệnh nhân chật vật tìm nơi chữa trị. Khi nhận được chẩn đoán ung thư, ai cũng bối rối, dò hỏi khắp nơi để được điều trị tốt nhất. Vậy thì Bernard Cancer Unit sẽ mở lối cho họ con đường ngắn nhất để đến nơi tốt nhất đó.
Mô hình Tumor Board (hội chẩn đa chuyên khoa) mà Bernard áp dụng không chỉ là việc các bác sĩ ngồi lại với nhau, mà là chiến lược ngăn chặn sự “chăm sóc phân mảnh”. Bằng cách kết nối các chuyên gia từ chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa, nội ung bướu đến giải phẫu bệnh, Bernard giúp bệnh nhân tiếp cận đúng người, đúng nơi và đúng phương pháp ngay từ thời điểm khởi đầu, rút ngắn con đường điều trị.
Bên cạnh đó, với chuyên môn ngành Bỏng, chú trọng “chữa lành thương, hết đau” thì ông cũng sẽ giúp người bệnh ung thư chăm sóc vết thương vùng phụ cận. Trong vết thương ung thư, không chỉ khối u đáng lo - mà chính vùng da xung quanh mới là nơi quyết định vết thương có lan rộng hay không. Vùng phụ cận thường bị ẩm ướt kéo dài do dịch tiết nhiều, bị kích ứng, da mỏng - yếu, dễ tổn thương… nếu không chăm sóc tốt thì dễ viêm loét, lan rộng.
Điều trị vết thương khó lành cũng là công việc thường nhật BS Đạo vẫn làm. Hiện nay, dù truyền thông không nhiều nhưng người bệnh vẫn tìm BS Đạo đều đều, người ở miền Bắc - miền Trung bay vô, miền Nam thì có cả xóm ở Nhà Bè rỉ tai nhau kéo đến. Thêm Bernard Cancer Unit, vị bác sĩ U70 sẽ thêm “mệt” nhưng ông không nề hà. Bởi ông tâm niệm: sống tử tế, sống chân thành, có tri thức, giúp người một chút… là cuộc đời viên mãn rồi.
Để người bệnh có được bác sĩ “trong nhà”
Gặp gỡ TGĐ Nam Phương tại Nhật Bản, trở về bệnh viện Việt Nam làm việc sau chuyến du học, TS.BS Nguyễn Thị Thu Thảo là một người bạn nhiệt thành, đem sức trẻ và tri thức tân tiến đồng hành cùng Bernard Healthcare, hỗ trợ đắc lực cho Bernard Cancer Unit.
Trước khi trở thành chuyên gia về sinh học phân tử, liệu pháp gene và liệu pháp miễn dịch, BS Thảo cũng là một người nhà bệnh nhân ung thư đại trực tràng. “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”, vị bác sĩ trẻ thấm thía nỗi nhọc nhằn của người trong cuộc.
Chẳng hạn, khi gặp tác dụng phụ của thuốc, người bệnh ngoại trú rất khó liên lạc được với bác sĩ điều trị. Không có kết nối trực tiếp, buộc lòng họ phải quay lại bệnh viện tái khám trước hẹn. Một chuyến đi phát sinh, chi phí tăng thêm, và tái khám trước hẹn thì bảo hiểm không hỗ trợ. Đó chỉ là một trong vô vàn những trắc trở khi bác sĩ điều trị không kề bên. Vậy thì Bernard Cancer Unit sẽ là đội ngũ support, sẵn sàng lấp đầy khoảng trống đó, giúp người bệnh luôn có bác sĩ “trong nhà”.
Hơn nữa, nữ bác sĩ còn ấp ủ dự định đem liệu pháp tế bào CAR-T (dùng chính hệ miễn dịch của người bệnh để chống lại ung thư - trúng đích, cá thể hóa và có tiềm năng lâu dài) - một vũ khí mới chống ung thư từ Nhật Bản về Việt Nam, với mức chi phí nhiều bệnh nhân trong nước tiếp cận được.
Mong ước của BS Thảo, hoài bão của TGĐ Nam Phương đã tìm được giao điểm, đồng khí tương cầu.
Để người bệnh nhìn lại trời xanh, mây trắng, nắng vàng
Trước khi thành lập Bernard Cancer Unit, TGĐ Nguyễn Nam Phương đã có 20 năm chăm sóc bệnh nhân ung thư, từ người nhà, người quen cho tới người lạ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người bệnh mỗi gia cảnh. Nhưng tựu trung, ở chặng cuối cuộc đời, những thứ trân quý thì không thể đem qua cõi khác, mà những điều cần trút bỏ lại cứ mãi nặng lòng.
Cũng không ít bệnh nhân từ bỏ điều trị: “Bác sĩ không chữa cho tôi khỏi bệnh thì gặp làm gì!”.
Những “ca khó” này, đội ngũ Bernard không buông tay, các bác sĩ và điều dưỡng vẫn đến, riêng nữ TGĐ nán lại sau cùng, thủ thỉ cùng người bệnh. Nhờ vậy mà những ngày sau cùng của một nữ bệnh nhân - có cuộc hôn nhân gián đoạn - đã nhẹ nhàng hơn. Từ nơi tự giam mình để không ai thấy hình ảnh sa sút của một người từng gặt hái thành công, danh vọng, chị đã mở cửa bước ra để nhìn thấy lại trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Chỉ có hiểu và thương mới dốc sức, dốc lòng được vậy, việc đó không hề giản đơn. Nhưng những-người-Bernard vốn đã kinh qua nhiều việc khó: khó từ những bước chinh phục Bệnh viện Đại học Yamanashi, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren và Trung tâm Quốc gia về Y học và Y tế Toàn cầu (NCGM), khó tới việc duy trì chất lượng chuyên môn để trở thành “vệ tinh” của các bệnh viện ở đất nước nổi tiếng là làm gì cũng cầu kỳ, chuẩn xác.
Giờ thêm một bước khó nữa nhưng TGĐ Nguyễn Nam Phương, BS.CK2 Trần Đoàn Đạo, TS.BS Nguyễn Thị Thu Thảo và các cộng sự vững tin sẽ làm được, hướng đến mục tiêu cuối cùng của Bernard Healthcare và Cancer Unit: không chỉ giúp bệnh nhân sống lâu hơn, mà còn sống đẹp hơn.

Mời xem thêm:
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
