Hotline 24/7
08983-08983

Bất hạnh hóa duyên lành: Người phụ nữ vượt cửa tử từ cái chết được báo trước

Gia đình khánh kiệt sau 10 năm ngược xuôi từ Đồng Tháp lên TPHCM điều trị bệnh giảm tiều cầu với hàng loạt biến chứng hành hạ, người phụ nữ can trường gục ngã trước chẩn đoán phình động mạch cảnh dọa vỡ và nếu điều này xảy ra chị cầm chắc cái chết 99% với số tiền phẫu thuật lên đến gần 300 triệu đồng. Duyên lành gõ cửa, chị được cứu sống nhờ tấm lòng của người bác sĩ và những bàn tay tương trợ của người xa lạ.

Khánh kiệt

Năm đó, nếu căn bệnh không ập đến, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Mộng Yến (xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) vẫn đủ đầy như bao người với một ngôi nhà tươm tất, công việc ổn định, con cái đủ nếp đủ tẻ và đủ đồng ra đồng vào chăm lo cho gia đình.

Nhưng vận mệnh thay đổi vào một ngày tháng 10 năm 2013, kể từ đó chị sống chung với căn bệnh giảm tiểu cầu, đeo đuổi hành trình khám chữa bệnh không hồi kết. Từ Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM đến Bệnh viện Chợ Rẫy, không nơi nào thiếu bước chân của chị.

Từng đồng lương ít ỏi của cán bộ nhà nước đến tài sản trong nhà dần dà đều nối gót theo mỗi giai đoạn chạy chữa của chị. Đến căn nhà tích cóp sau nhiều năm lao động tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Thắng của đôi vợ chồng cũng được rao bán không lâu sau đó và giờ nương nhờ ở nhà ba mẹ chồng. Căn bệnh giảm tiểu cầu cùng hàng loạt biến chứng từ giãn tĩnh mạch chân, cường giáp đến thiếu máu cơ tim khiến chị Yến kiệt quệ cả về tinh thần lẫn kinh tế.

Phần lớn thời gian gắn bó với bệnh viện, chị Yến cùng chồng khó lòng duy trì công việc cũ, đành buôn gánh bán bưng, nhặt nhạnh từng mớ rau, trái cây “có gì bán đó” trong vườn nhà ba mẹ ruột. Đây cũng là điều làm người con như chị đau lòng nhất.

“Có tháng chị nằm viện hết 25 ngày, ở nhà vỏn vẹn có 5 ngày, nên buôn bán bữa được bữa không. Có lúc vừa chở một xe xoài ra chợ bán thì phải nhập viện, chồng lại vội vã nhờ các anh chị bán giùm. Đau đớn nhất là hầu như tiền dưỡng già của ba mẹ đều dành để chạy chữa cho chị. Nhiều khi túng thiếu, hai ông bà 70 tuổi nhưng vẫn cắt lục bình trước nhà để lấy tiền để chị ngược xuôi bệnh viện” - chị Mộng Yến bộc bạch.

Cửa tử

Dù những buổi chợ ít ỏi, anh chị vẫn cố duy trì, cầm cự để tới lui bệnh viện. Song, bất hạnh lại tiếp tục ập đến. Cách đây vài tháng, chị Yến được chẩn đoán phình động mạch cảnh trong đoạn sau, nhưng chi phí phẫu thuật lên đến 279 triệu đồng, một con số vượt khỏi tầm tay với người phải chắt chiu từng đồng như chị.

“Bác sĩ nói túi phình đến 7-8 rồi, dọa vỡ bất cứ lúc nào và khuyên chị nhập viện phẫu thuật. Chị lần lữa mãi. Thời gian của chị cũng có hạn. Bác sĩ không dám đảm bảo, nhưng có nói là không quá 3 tháng. Nếu vỡ tỷ lệ sống sót chỉ 1%. Bởi vì căn bệnh giảm tiểu cầu, vốn dĩ máu đã khó đông, khi vỡ máu sẽ tràn lên não ngay lập tức. Nhưng tiền ở đâu…” - Đó là tất cả những gì chị còn nhớ được sau tư vấn của bác sĩ.

Hình ảnh cắt từ chương trình Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp về hoàn cảnh chị Mộng Yến

Thu nhập gia đình chỉ dựa vào vườn trái quanh nhà, cùng lắm chỉ góp thêm gạo mắm, chứ làm sao lo xuể thuốc thang, phẫu thuật. Ước mong lớn nhất của chị trước đó là mỗi tháng chỉ phải nằm viện đôi ngày, vì “ở bệnh viện suốt 10 năm nay quả thực quá mệt mỏi”. Nhưng khi nghĩ đến cái chết, chị lo sợ đủ điều. Lo sợ không kịp thấy những đứa con trưởng thành, dựng vợ gả chồng. Lo sợ cha mẹ già rơi vào cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Nguyện cầu được sống của chị trở nên mãnh liệt.

Ông Trần Thanh Sơn - Bí thư, trưởng ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Đồng chí Yến là người lạc quan, nên mọi người không biết bệnh trầm trọng, quá ngặt nghèo như vậy. Trước đây, gia đình cũng không quá khó khăn nhưng hành trình chữa bệnh thời gian dài, thậm chí bán nhà, chồng cũng phải nghỉ để chăm vợ, nuôi con ăn học nên kinh tế ngày càng sụt giảm”.

Duyên lành

Người xưa có câu, phước lành đến từ những điều bất hạnh. Chị Yến cũng ví cuộc đời mình như thế. Đến bước đường cùng, chị đã phải nhờ đến sự trợ giúp của một chương trình truyền hình nhân ái tại Đồng Tháp để có được sự hỗ trợ từ cộng đồng, hy vọng có tiền chữa bệnh.

Câu chuyện của chị lên sóng, một khán giả gửi cho TS.BS Trần Chí Cường - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ - một bệnh viện chuyên sâu về can thiệp đột quỵ, tim mạch trong khu vực Tây Nam Bộ.

Bệnh viện nhanh chóng tiếp nhận, miễn giảm toàn bộ chi phí chụp MRI, thăm khám và sau đó đưa ra phác đồ điều trị tối ưu nhất cho chị. Để tiết giảm chi phí mà vẫn đảm bảo thành công cho ca can thiệp, ê-kíp tại S.I.S Cần Thơ đã xử trí theo phương pháp đặt coil thay vì áp dụng phương pháp đặt stent phổ biến.

TS.BS Trần Chí Cường - chuyên gia trực tiếp can thiệp cho chị Yến thông tin, khi đặt coil, bệnh nhân không cần phải uống thuốc đông máu do đang mắc bệnh giảm tiểu cầu, đồng thời phương pháp này sẽ giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình bệnh nhân. Ca can thiệp được thực hiện thành công vào lúc 18h ngày 15/8, với chi phí chưa đến 100 triệu đồng.

Biết hoàn cảnh khó khăn của chị Yến, Quỹ bệnh nhân nghèo khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bệnh viện S.I.S Cần Thơ sáng lập cũng nhanh chóng đồng hành, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Tính đến ngày 16/8/2023, Quỹ đã ghi nhận 30 triệu đồng đóng góp cho chị Yến. Số tiền này đều được Quỹ minh bạch, thông báo cụ thể cho gia đình.

Hình ảnh cắt từ chương trình Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp về hoàn cảnh chị Mộng Yến

Hiện, bệnh nhân vẫn đang được theo dõi và hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Nhờ sự tận lực của y bác sĩ, đóng góp kịp thời của mạnh thuờng quân và bàn tay tương trợ từ những người xa lạ đã trao cho chị Yến cơ hội được sống, được đoàn tụ với gia đình, dù phía trước còn thật nhiều khó khăn khi vẫn phải đương đầu với bệnh giảm tiểu cầu. Song với chị Yên, chừng đó là đủ để chị được nhìn hai con trưởng thành, “được cống hiến và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tận cùng như chị”.  

Ngày 22/8 vừa qua, đại diện Quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - BS Nguyễn Đức Thắng đã trao hộ mạnh thường quân số tiền 42.738.534 VNĐ cho chị Nguyễn Thị Mộng Yến.

Tổng chi phí của đợt điều trị là 95.087.555 VNĐ, bệnh nhân được BHYT thanh toán 33.116.450 VNĐ. Với số tiền được mạnh thường quân hỗ trợ là 42.738.534 VNĐ, gia đình chị Yến cần phải chi trả cho đợt điều trị này còn 19.232.571 VNĐ.

Sau khi được can thiệp thành công, sức khỏe chị Yến đã dần hồi phục, khởi sắc trong sự vui mừng của cả gia đình. Chị Yến chia sẻ: “ Tôi đã từ cửa tử được báo trước trở về, tôi xin chân thành cảm ơn ekip bác sĩ Bệnh viện ĐKQT S.I.S Cần Thơ chuyên khoa đột quỵ và tim mạch. Xin chân thành cảm ơn TS,BS Trần Chí Cường đã tiếp nhận và can thiệp phẫu thuật cho tôi và tôi xin chân thành cảm ơn những mạnh thường quân đã giúp đỡ tôi rất nhiều”.

Đại diện Quỹ từ thiện cũng gửi lời tri ân đến chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái - Đài truyền hình Đồng Tháp đã tạo cầu nối giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như chị Yến tìm kiếm cơ hội được cứu sống kịp thời và quý mạnh thường quân đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Quỹ từ thiện.

 

Bạn có thể đóng góp cho Quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long qua:

Số tài khoản Việt Nam Đồng: 1015.78.78.79

Số tài khoản ngoại tệ: 1015.78.79.79

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ - Phòng giao dịch Ninh Kiều.

Địa chỉ: Số 49-51 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X