Hotline 24/7
08983-08983

Tôi đã dạy các con bài học giới tính đầu tiên như thế nào?

Nhiều phụ huynh rất lúng túng về giáo dục giới tính cho trẻ ra sao. Câu chuyện giáo dục giới tính của một bà mẹ Việt có chồng Ý dưới đây, sẽ là một tham khảo hay cho các bậc phụ huynh có con đang ở tuổi tò mò.

Trong bộ phim nổi tiếng của Ý có tên Malèna do cô đào xinh đẹp Monica Bellucci thủ vai, tôi ấn tượng nhất với hai cảnh: Malèna bị những người phụ nữ Ý đánh đến mức bò lê bò càng ở ngoài đường và cảnh cậu bé Renato 12 tuổi được bố dẫn đi nhà thổ để học bài học đầu tiên về sex, sau khi bố mẹ phát hiện cậu đã đánh cắp vài chiếc quần lót của Malèna để... tơ tưởng.

Tôi không đánh giá việc ông bố trên đã làm là đúng hay sai dù bản thân chồng tôi và các bạn Ý của anh ấy cũng đều “phá đời trai” ở tầm tuổi này, nhưng tôi nghĩ khi các con tôi lớn đến giai đoạn đấy thì tôi cũng sẽ không né tránh mà tìm cách giải thích cho con một cách cụ thể nhất.

Có thể giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm. Ảnh: Internet.

Hồi con gái Baba của tôi lên bốn, tôi tải một video về quá trình sinh con trong bồn nước của một người mẹ để con bắt đầu có khái niệm em bé mới sinh ra trông sẽ như thế nào. Video được quay rất khéo, mang đầy tính nghệ thuật, nhạc nền cũng hay nên Baba rất thích, nó đã xem đi xem lại video này đến hàng tá lần.

Khi lên 6 tuổi, con bé bắt đầu hỏi: “Làm thế nào để có em bé trong bụng? Có phải là bố mẹ phải... ôm nhau rất chặt không?”

Tuy rất buồn cười nhưng tôi thấy thú vị với cách suy nghĩ của Baba. Vì con bé vẫn còn nhỏ, tôi chưa thể giải thích cụ thể được nên trả lời:
- Thế này nhé, trong bụng mẹ có một cái nhà máy chuyên sản xuất em bé, còn papa thì có chìa khóa để mở cửa nhà máy này.

Baba thích ý tưởng về cái “nhà máy” này lắm. Một hôm, bé bảo với tôi:

- Mẹ ơi, mẹ mở cửa nhà máy trong bụng mẹ đi! Con muốn có hai em nữa, một trai và một gái.

- Ồ, mẹ nghĩ sản xuất con và em Bu là đã đủ nên mẹ đóng cửa nhà máy rồi con ạ!

- Nhưng papa có chìa khóa nên sẽ mở được. À thế cái chìa khóa đấy nó có màu gì hả mẹ?

Chà, cái chìa khoá ấy có màu gì nhỉ? Tôi hơi bí nên tìm cách câu giờ bằng việc bảo với con rằng sẽ bàn thêm với papa của con bé về việc có nên mở khoá nhà máy không. Tối đến, Baba nhắc lại câu hỏi về màu của cái chìa khóa cho bố. Chồng tôi trả lời:

- Chìa khóa của bố có màu giống màu tình yêu con ạ! Theo con thì đó là màu gì?

- Màu hồng!

- Đúng rồi, phải có tình yêu thì mới mở cửa nhà máy được.

- Vậy bố mẹ mở cửa đi nhé! Con và em Bu thích có thêm hai em nữa!

- Thế ai trông em bé giúp mẹ vì mẹ sẽ rất mệt? Tôi hỏi.

- Con! Vì con lớn nhất nhà!

Từ khi trẻ bắt đầu biết nghe và hiểu cha mẹ đã có thể giải thích về các bộ phận trên cơ thể để trẻ có những khái niệm ban đầu về giới tính. Ảnh: Internet.

Bây giờ Baba 9 tuổi, còn BuBu em trai nó sắp lên 8, chúng đã bắt đầu tò mò về giới tính. Có hôm chúng hỏi: “Mẹ ơi, sex là gì”?.

Dù vẫn chưa thể trả lời chi tiết, nhưng tôi đã bắt đầu giải thích về cơ thể để chúng có những khái niệm ban đầu, chẳng hạn như vì sao phụ nữ có ngực lớn, kinh nguyệt là gì và chuyện gì sẽ xảy ra khi con gái bắt đầu có kinh nguyệt, vì sao lúc lớn thì “tóc” lại mọc thêm ở những chỗ khác...

Tôi cũng nói sự thật rằng em bé không được mang đến từ con cò như các con vẫn thấy trên phim hoạt hình Stork mà chúng rất thích, mà cũng chẳng chui ra từ nách như nhiều người vẫn nói mà qua đường âm đạo hoặc do bác sĩ rạch một đường ở bụng dưới như bụng mẹ chúng. Tôi chỉ cho các con xem vết sẹo dài của mình và cũng cho con xem cả cảnh sinh em bé theo cách tự nhiên trong một số video.

Tôi nghĩ dạy con cũng là quá trình để tôi tiếp tục trưởng thành, con học tức là bố mẹ cũng học. Hồi xưa tôi chẳng biết tí gì cho đến tận 20 tuổi, may mà không lỡ lầm.

Theo Thế Giới Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X