Coi chừng 'vỡ tim' khi xem bóng đá
Trong kỳ World Cup 1998, tỷ lệ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim tăng 25% khi đội Anh thua Argentina sau loạt đá phạt đền 11m.
Vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) đang tiến tới những trận cuối cùng. Càng vào sâu, các trận đấu càng căng thẳng, khiến không ít người dễ bị đau tim.
Ngất xỉu vì căng thẳng
Kể từ ngày diễn ra Euro, anh Phương (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) hôm nào cũng thức đến 3 - 4 giờ sáng mới đi ngủ. Sáng dậy, anh luôn trong trạng thái thiếu ngủ, kém tập trung, làm gì cũng uể oải. Không chỉ riêng anh Phương mà cả cậu con trai mới được nghỉ hè hay thức đêm xem bóng đá cùng bố cũng tương tự, dù được ngủ bù đến 9 - 10 giờ.
Cũng say mê bóng đá, anh Dũng (Giảng Võ, Hà Nội) còn nhớ mãi lần đã ngất “bên chấm 11m” khi theo dõi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Anh trong trận Tứ kết Euro 2004. Đến quả sút luân lưu cuối cùng quyết định chiến thắng thuộc về đội nào thì anh… ngất xỉu. Cả nhà hốt hoảng, xoa bóp, đưa anh ra chỗ thoáng, nhờ thế lúc sau anh mới tỉnh lại. Từ đó, anh Dũng chỉ dám xem bóng đá cầm chừng. Nếu trận đấu nào phải phân định thắng, thua bằng penalty thì anh đi ngủ và cập nhật kết quả trận đấu sau.
Nhớ lo cho tim
Theo Báo Đất Việt
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình