Hotline 24/7
08983-08983

Vợ nghèo khóc kiệt sức, xin bạn đọc cứu chồng bị xe cán ngang người biến dạng

Bệnh viện Thống Nhất khẩn thiết kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng cho người đàn ông là trụ cột gia đình gặp tai nạn bị biến dạng 2 tay và đa chấn thương khi chạy xe ôm công nghệ kiếm thu nhập nuôi 2 con nhỏ đang tuổi đến trường.

Quê nhà không đủ sống, anh Đàm Chí Biếu cùng vợ dắt díu nhau lên Sài Gòn lập nghiệp. Hằng ngày, gia đình anh quây quần trong căn trọ nhỏ, với thu nhập chính từ công việc chạy xe ôm công nghệ. Cuộc sống tại TPHCM đắt đỏ, dù chăm chỉ quần quật từ sáng sớm đến tận khuya 11-12h đêm cũng chỉ mới đủ chi phí ăn uống, tiền học, tã sữa cho 2 con nhỏ.

Vốn dĩ tằn tiện cũng đủ để vợ chồng anh Biếu cùng con cái đắp đổi qua ngày. Song tai họa không may ập đến. Theo lời kể của chị Hồng - vợ bệnh nhân, anh Biếu gặp tai nạn trên đường Lê Trọng Tấn khi đang đón khách. Khi chồng chị đang bật xi-nhan xin qua đường thì bất ngờ một chiếc xe máy vượt lên từ phía bên phải khiến anh Biếu phải lách sang trái. Kính xe máy của anh Biếu va vào kính xe ô tô công nghệ khác đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiếm anh biếu ngã xuống đường và bị 2 bánh xe sau của chiếc ô tô công nghệ đó cán ngang người. Anh Biếu được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng mất nhận thức, phải bóp bóng liên tục, biến dạng 2 cánh tay, đa chấn thương khắp nơi trên cơ thể. Sau khi được cấp cứu và chuyển lên Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức với chẩn đoán dập phổi hai bên, tổn thương thận cấp, vỡ lách, gãy xương đòn, dập nát khung xương sườn, gãy và biến dạng hai cánh tay.

Anh Đàm Chí Biếu đang trong giai đoạn rất khó khăn khi anh còn giành giật sự sống với tử thần, còn vợ anh chật vật vay mượn để lo chi phí điều trị

Đại diện Bệnh viện Thống Nhất thông tin, bệnh nhân đã được hội chẩn cấp cứu với các chuyên khoa liên quan và có hướng điều trị kịp thời. Tuy nhiên, chấn thương quá nặng nên bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng thở máy, tiên lượng nặng và hướng điều trị sắp tới là bảo vệ phổi, các chức năng gan và lọc máu thận.

Trước đó, cuộc sống khó khăn, lo các con không đủ chi phí học hành nên anh Biếu chần chừ không dám mua BHYT. Đến nay bị tai nạn, bệnh nhân không được hưởng BHYT. Tiền viện phí 200.000 triệu đồng trở thành gánh nặng trên vai người vợ trẻ, chị khóc đến cạn nước mắt, kiệt sức chạy vạy khắp nơi cũng không đủ và cũng không còn cách nào xoay sở.

Cứu một mảnh đời, cứu được một gia đình khỏi cảnh chia lìa. Rất mong gia đình anh Biếu sẽ nhận được sự chung tay góp sức của cộng đồng để viết nên điều lành, trở về từ cõi chết cùng vợ chăm sóc, nhìn thấy 2 con thơ dại trưởng thành.

Mọi đóng góp của cá nhân & tổ chức cho anh Biếu xin gửi về Bệnh viện Thống Nhất với thông tin sau:

- Chuyển khoản: Bệnh viện Thống Nhất

- Số tài khoản: 1013624637

- Ngân hàng: Vietcombank Chi nhánh Tân Bình

- Ghi rõ nội dung: Tên người gửi - DAM CHI BIEU 24910461 - PTGMHS.

Trân trọng cảm ơn!

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X