Hotline 24/7
08983-08983

Những viên thuốc mang hơi ấm sẻ chia từ Sài Gòn đến với vùng lũ Phú Yên, Khánh Hòa

Từ hôm qua (25/11) 5.000 phần thuốc đầu tiên do AloBacsi và các nhà hảo tâm chuẩn bị, đã đến tay bà con vùng lũ Phú Yên. Cùng ngày, một đoàn thiện nguyện khác cũng nhắn tin xin thuốc vì 21g hôm qua, đoàn khởi hành mang lương thực, chăn và xoong nồi… thẳng tiến các địa phương ngập nặng của Khánh Hoà.

Phú Yên (cũ)

Từ hôm qua (25/11) 5.000 phần thuốc đầu tiên do AloBacsi và các nhà hảo tâm chuẩn bị, đã đến tay bà con vùng lũ Phú Yên.

Cảm động làm sao khi những viên thuốc chở nặng tâm tình của người miền Nam đã chạm đến tay bà con bị nạn ở Phú Yên.

Thuốc được phát kèm với quà (quần áo, chăn mền và lương khô), do Nhóm tiếp nhận cứu trợ Phú Yên tại Thủ Đức chuẩn bị. Các bạn tình nguyện viên chọn đến các nơi cùng đường, xa xôi ít ai tiếp cận.

Rất nhiều giọt nước mắt tủi thân đã rơi khi nhận túi quà. AloBacsi chúng tôi cũng rơi nước mắt khi được góp một chút gì chia sẻ với những tổn thất quá sức nặng nề về tinh thần và vật chất mà bà con phải gánh chịu.

  Những viên thuốc từ miền Nam đến đúng lúc - được bà con hồ hởi đón nhận

5.000 phần thuốc được chia nhỏ, đi phát cùng công an địa phương, len lỏi vào các xóm làng vừa qua cơn “đại hồng thuỷ”:

- Hoà Tân Tây: 2 bao thuốc (700 túi), công an và tình nguyện viên đi phát cùng nhu yếu phẩm
- An Thạch - Tân An: 1 bao thuốc (350 túi), công an phát
- Tân Hoà - xã Ô Loan: 300 túi thuốc
- Tân An - xã Ô Loan: 210 túi thuốc
- Đồng Xuân, Hòa Kiến: 150 túi thuốc
- An Cư: 200 túi thuốc
- Mỹ Long (xóm ngập nặng): 100 túi
- Hòa Thịnh: 150 túi
- Hòa Tân: 150 túi
- Phú Hoà 1 (vùng ngập nặng) 1 bao, 350 túi thuốc

Danh sách còn nữa và đoàn tình nguyện viên đang phối hợp cùng các đoàn thiện nguyện địa phương đi từng thôn xóm để phát, vì nhiều nơi, dân đi lại khó khăn, do bùn và rác chắn ngang đường…

AloBacsi trân trọng tri ân những anh em xung phong tình nguyện đi phân chia thuốc. Nếu không có những cánh tay nối dài quý báu đó, chúng tôi không đủ sức và cũng không đủ người để toả đi các thôn xóm.

Trân trọng cảm ơn các bạn, đã giúp chuyển đến tận tay bà con những túi thuốc nghĩa tình.

Khánh Hoà (cũ)

Ngay sau tin về việc AloBacsi gửi 5.000 phần thuốc trao tặng Phú Yên, đoàn thiện nguyện của cựu nhà báo, nguyên tổng biên tập 1 tờ báo của TPHCM nhắn tin xin thuốc vì 21g hôm qua, đoàn khởi hành mang lương thực, chăn và xoong nồi… thẳng tiến các địa phương ngập nặng của Khánh Hoà.

Ngay chiều qua, AloBacsi lại khẩn trương đi mua gom và được sự ủng hộ dầu gió từ 1 giám đốc công ty điện thoại, trong 3 tiếng, 18 nhân sự (AloBacsi và Phòng khám Bernard), sẵn sàng 550 túi thuốc, giao hàng sát nút giờ khởi hành.

Cầm túi thuốc trên tay, anh Đạt, trưởng đoàn, người có nhiều kinh nghiệm đi cứu trợ chia sẻ: “Thuốc bây giờ quý hơn vàng. Lúc bịnh đau hoạn nạn, có viên thuốc uống vào quý giá biết nhường nào. Xin cảm ơn các tấm lòng vàng từ AloBacsi”.

Xe lăn bánh…

AloBacsi lại cấp tập chuẩn bị chia thuốc, tiếp sức cho bà con.

>> Xin mời xem thêm: 

AloBacsi kêu gọi chung tay hướng về đồng bào vùng lũ: 10.000 phần thuốc khẩn cấp chuẩn bị lên đường

5.000 túi thuốc lên đường về Phú Yên: Tấm lòng ngành Y gửi đến bà con vùng ngập sâu

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X