Hotline 24/7
08983-08983

5.000 túi thuốc lên đường về Phú Yên: Tấm lòng ngành Y gửi đến bà con vùng ngập sâu

5.000 túi thuốc do AloBacsi và các tấm lòng vàng ngành Y, cấp tập chuẩn bị đã lên đường lúc 16g chiều nay (24/11), hướng đến bà con vùng ngập sâu Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).

Kinh nghiệm đi thực tế, nên chúng tôi hiểu, sau những ngày giờ ngâm mình trong nước lũ, bà con đa số đều: Sốt. Ho. Đau mắt đỏ. Tiêu chảy. Bệnh ngoài da… 

Không bao giờ có thể quên được hình ảnh ở Yên Bái đợt bão Yagi 2024, mọi người đã mừng vui thế nào khi nhận được vỉ paracetamol 500mg. 

Bà con hồ hởi chia nhau mỗi người một viên như chia kẹo bởi “ai nấy mặt đỏ bừng vì sốt cao mấy ngày nay mà không có thuốc”…

Lúc bấy giờ mới thấu hiểu câu: Không gì bằng ĐÚNG LÚC. Khi cả xã, không còn một nơi nào bán thuốc, thì các cơ số thuốc cơ bản, bỗng trở nên quý giá.

Các thành viên AloBacsi cấp tập chia và đóng thuốc từ chiều thứ 7 đến 1 giờ sáng hôm sau để kịp gửi đến vùng lũ.

Tổng giá trị 5.000 phần thuốc, tuy không nhiều (180 triệu đồng) nhưng đó là tấm lòng của bác sĩ và người thân, bạn hữu trong gia đình AloBacsi. 

- Đó là sự tất tả gom mua 2.500 chai dầu nóng Singapore chi viện góp vào túi thuốc của phòng khám Bernard. 

- Đó là thùng thuốc tiêu chảy, thuốc ho của phòng khám Đại Phước. 

- Đó là những phần ăn do Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc gửi tới tiếp sức cho đội chia thuốc làm việc

- Đó là những chai dầu gom vội của các nhà thuốc trên địa bàn quận 4, mang đến tận nơi cho mọi người kịp đóng gói lúc 23g đêm…

- Đó là tấm lòng của BS Phạm Thị Ngọc Dung, BV Nhiệt đới TPHCM, BS Phan Bá Ngọc, BS Trịnh Ngọc Bình luôn đi đầu trong việc đóng góp và kêu gọi mọi người cùng góp thuốc men cho đoàn…

Còn nhiều, rất nhiều tấm lòng y bác sĩ cùng hướng về một mục tiêu: Góp thêm sức chia sẻ với đồng bào vùng lũ thân thương. 

Quý vô cùng tấm lòng của cả nhà.

Sáng chủ nhật, Giám đốc Phòng khám Bernard và 6 nhân viên tiếp tục chi viện, sắp xếp từng vỉ thuốc vào túi zip để hoàn thiện túi thuốc cho bà con.

Các thành viên AloBacsi thì sau giờ làm việc, tập trung chia thuốc đến 1g sáng thứ 7. Ngày chủ nhật thì cả chị Nam Phương - giám đốc Phòng khám Bernard và 6 nhân viên dành cả ngày, cùng sắp xếp từng vỉ thuốc vào túi zip. 

Từng vỉ thuốc đều được đánh số thứ tự kèm theo tờ hướng dẫn.

5.000 túi thuốc hoàn thiện đã lên đường đến vùng ngập sâu Phú Yên, mang theo tấm lòng của ngành Y gửi đến bà con sau mưa lũ.

Chúng tôi truyền cả tình yêu thương, chia sẻ vào từng nét bút, thao tác. Vừa làm, các bạn vừa bảo nhau, “phải Truyền năng lượng tích cực để bà con ấm lòng, thêm sức mạnh vượt qua”…

Nếu thời tiết cho phép (nghe đâu cơn bão 15 đang lấp ló, sắp vào) cuối tuần này AloBacsi sẽ đưa đoàn bác sĩ ra trợ giúp y tế cho đồng bào bị thiên tai.

Dự kiến sẽ khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho bà con.

Ngày 22/11/2025, sau khi AloBacsi chính thức phát động, kêu gọi chung tay vì đồng bào vùng lũ, tính đến 18h25 ngày 24/11 đã nhận được 121.500.000 VNĐ cùng nhiều cơ số thuốc, vật phẩm thiết yếu đến từ các đơn vị y tế, bác sĩ là những người đồng hành thân thiết của AloBacsi trong suốt thời gian qua. 

AloBacsi một lần nữa gửi lời tri ân sâu sắc đến các bác sĩ đã đồng hành kêu gọi, chung tay vì đồng bào vùng lũ.

Thông tin đóng góp được AloBacsi cập nhật TẠI ĐÂY

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X