Hotline 24/7
08983-08983

Nhật ký AloBacsi tuần 1 tháng 12: Những câu hỏi dài mút chỉ

Chủ nhân của những câu hỏi siêu dài hoặc những cuộc gọi siêu lâu thường là những bạn đọc vô cùng cẩn thận hoặc có dấu hiệu rối loạn lo âu.

Tuần 1 tháng 12, bên cạnh những câu hỏi thường gặp như gãy xương bao lâu thì lành, các em bé nóng sốt, tiêu chảy; bạn đọc nhờ xem que thử thai, nhờ xem họng có sùi mào gà hay không… thì rộ lên thắc mắc về thuốc xịt phụ khoa bổ sung bào tử lợi khuẩn, được gửi đến hotline, fanpage và zalo.

Cơ thể con người tồn tại một hệ vi sinh vật sống bao gồm vi sinh vật có lợi hay còn gọi là lợi khuẩn (probiotic) và các vi sinh vật có hại. “Bào tử lợi khuẩn” là một hình thức sống khác của lợi khuẩn. Bào tử giống như lớp “áo giáp” giúp lợi khuẩn có khả năng tự bảo vệ và tồn tại trong môi trường bất lợi, vì thế lợi khuẩn dạng bào tử bền hơn các loại lợi khuẩn sống khác.

Thật ra, việc bổ sung bào tử lợi khuẩn không phải là chuyện gì mới, bạn có thể gặp cái tên này ở các sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh tiêu hóa, hỗ trợ điều trị mụn.

Trong lĩnh vực phụ khoa, trước nay đã có nhiều sản phẩm bổ sung lợi khuẩn âm đạo để ngừa viêm âm đạo: thuốc đặt, kem bôi và nay là thuốc xịt. Theo ThS.BS Trần Anh Tuấn, nói chung bạn có thể sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà không cần kê toa loại bổ sung lợi khuẩn này. Tuy nhiên cần lưu ý là bất cứ thuốc gì cũng có thể có phản ứng dị ứng có hại, nên khi dùng nếu thấy khó chịu thì phải ngưng ngay và đi khám chuyên khoa.

Hình ảnh bạn đọc gửi AloBacsi trong tuần 1 tháng 12 nhờ bác sĩ tư vấn

Tuần 1 tháng 12 còn để lại ấn tượng là những câu hỏi siêu dài và cuộc gọi siêu lâu. Cuộc gọi chiếm sóng lâu nhất là của một bạn đọc ở miền Bắc, đã đi khám ở các bệnh viện hàng đầu nhưng vẫn chưa chữa khỏi chứng rối loạn nhịp tim của mình. Một bạn đọc ở miền Trung cũng liên hệ hotline nhiều lần vì cứ hễ bị chó liếm là chị lại đi chích ngừa, chích rồi vẫn chưa hết lo, bốc điện thoại hỏi tiếp.

Còn đây là câu hỏi thuộc level dài mút chỉ của tuần 1 tháng 12:

Kính chào bác sĩ,

Vào ngày T7 em có đi tập chạy bộ ngoài trời, khi chạy thì em hay bị hiện tượng ù tai khi trời có gió nhiều thì em bị, và sau khi ngưng về nhà thì hết ( ù tai như có áp suất bít lại) em nghĩ thở bằng miệng, nên gió vào, vì khi em chạy trên máy trong nhà thì không bị.

Hôm nay chạy em bị ù tai như bít tai lại và sau khi chạy 4km thì em đi bộ thì lúc đi chân bên trái bị bước hụt 1 nhịp rồi thôi, và có cảm giác mỏi nhẹ, sau đó em tiếp tục chạy kết hợp đi bộ thêm khoảng 20 phút và cảm giác mỏi chân không còn.

Sau 1h tập thì em đi về, lúc chạy về nhà em vẫn còn bị ù tai như áp suất bít lại nhưng kèm theo hiện tượng mũi em có cảm giác như có gì nhấn đè vào mũi gây bít 1 phần làm khó khi thở, và em thở bằng miệng trên đường về nhà, thì mọi thứ bình thường, nhưng do dùng khẩu trang và thở bằng miệng, nên gần về nhà em miệng em khô nên em ngậm miệng lại và có nước bọt thì không thở miệng được nữa, em cố gắng thở mũi vẫn có cảm giác hơi bít lại 1 phần, lúc đó em bắt đầu thấy hơi mệt trong người, khi về nhà em dắt xe vô nhà, và lúc leo xuống xe em thấy chóng mặt thoáng qua khoảng 2 giây, và mắt nhìn thấy hơi tối như thiếu ánh sáng ( em không biết có phải mắt mờ không, vì nhìn tối như kiểu nhìn nơi ánh sáng mạnh ngoài đường xong về nhà thấy đèn nhà hơi mờ) trong vòng 2 giây. Từ chỗ tập về nhà em 30 phút.

Sau về nhà em nhổ nước bọt và thở miệng thì có cảm giác bớt mệt và em liền đo huyết áp thì 117/72 nhịp tim 97, em cứ nghỉ mình bị cao huyết áp, vì trước đó em chuẩn đoán cao huyết áp, cách đây 4 tháng. Sau đó em nằm nghỉ vài phút thì mọi thứ bình thường, hết ù tai, mũi thông thở bình thường, chỉ đang nằm và đứng lên thì chóng mặt vài giây như kiểu hạ huyết áp tư thế.

Sau đó em xuống nhà uống nước (lúc chạy xong em có uống chút nước trước khi về ) thì có cảm giác khỏe hơn và sau khi ăn cơm tối thì em trở lại bình thường. Thời gian gần đây em có bị đau họng nhẹ. Em không biết có bị liệt nửa mặt như trên internet miêu tả không, vì em không soi gương.

Lúc đó em hoàn toàn tỉnh táo lúc nằm nghỉ em còn đọc tin tức về các triệu chứng đột quỵ. Em không nhìn song thị, không đau đầu, không mỏi hai bên, chân trái sau chạy lại hết cảm giác mỏi.

Các xét nghiệm trước đây 4 tháng thì siêu âm động mạch cảnh cột sống ngoài sọ 2 bên bình thường, điện tim và siêu âm tim bình thường, điện tim gắng sức thì bác sĩ ghi chưa đạt tần số đích, không rối loạn nhịp tim ( lúc thực hiện không tức ngực đau ngực), siêu âm ổ bụng thì có kết luận gan nhiễm mỡ, chụp ct phổi thì bình thường, xét nghiệm mỡ máu trước và mới nhất em cũng mức bình thường, em gửi lại kết quả xét nghiệm.

Em bị ù tai trái, và đi nội soi ống mềm tai mũi họng vào ngày 26/07/2019 thì mọi thứ bình thường có chuẩn đoán viêm họng mạn/ trào ngược dạ dày gerd, mô lympho đáy lưỡi quá phát. Lúc nội soi họ có làm xét nghiệm máu virus ebv thì IGg POS >200 ( trị số đối chiếu <10, IGm Neg<4 ( <9).

Trước đây 1 năm vào thời điểm cuối năm, em cũng có triệu chứng hơi mệt buồn ngủ trong ngày thường vào buổi trưa ( lúc này em chưa có chuẩn đoán cao huyết áp), đến tối là hết kéo dài khoảng 1 tuần, lúc đó em chỉ cần ăn hoặc nằm ngủ là sau đó bình thường hoặc em làm việc gì đó thì em không thấy mệt (cũng không nhức đầu hay hoa mắt chóng mặt yếu cơ, cũng như không liệt mặt vì có người nhà ở đó không thấy ai nói gì, em đi lại bình thường, sinh hoạt bình thường). Lúc đó cũng hiện tượng bị bít tai nhưng vài tiếng là hết và chỉ trong 1 ngày, qua ngày sau là không bị nữa tới tận 1 năm sau khi tập thể dục bị viêm tai ngoài, và ù tai nghe tiếng rít rít tới giờ, không ảnh hưởng thính giác hay giấc ngủ của em. Bác sĩ bảo không trị được ù tai.

Không biết em có bị đột quỵ thoáng qua không. Em có ý định đi CT hoặc mri não nhưng tự nhiên đi chụp thì không hay lắm vì em mới tái khám bác sĩ tim mạch cách đây 3 ngày thì nói em bị hội chứng chuyển hóa. Các xét nghiệm đều làm trước khi em uống các thuốc liệt kê bên dưới, trước đó em không uống thuốc trị rối loạn mỡ máu nào. Em đang uống thuốc lợi tiểu spionolactone 25mg, fenofibrate 160mg, zi Q, Liverton 140mg được 1 tháng.

BS Tố Uyên khẳng định bạn đọc không có dấu hiệu đột quỵ mà khuyên bạn đi khám chuyên khoa Tâm thần kinh vì nghĩ đến khả năng bạn bị rối loạn lo âu.

Con đường từ rối loạn lo âu đến trầm cảm rất gần, do đó, nếu cảm thấy bản thân mình thường lo lắng đủ thứ, hay lo hoài một thứ, bạn cũng nên tìm đến chuyên gia tâm lý hay tâm thần kinh, để xem tình trạng của mình có phải là bệnh lý hay không. Nếu phát hiện sớm, việc điều trị bao giờ cũng dễ dàng, thuận lợi, đỡ tốn tiền mà mau khỏi bệnh.

Hồng Nhung

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X