Nhật ký AloBacsi ngày 20/9: Giận thì giận mà thương thì thương
Khá nhiều tình huống của bạn đọc, bệnh nhân gửi về AloBacsi khiến các bác sĩ và tư vấn viên vừa thương lại vừa giận.

Giận thì giận mà thương thì thương là tâm trạng của AloBacsi trong khá nhiều trường hợp phải thốt lên: "Giá mà, giá như..."
Điển hình là một bạn nam ở Hòa Bình, mới ngoài 30 mà sức khỏe rất bết bát. Bạn cho biết: Em hay đuối sức vì ko ăn đc. 1 ngày chỉ ăn đc 1 bữa. Còn lại miệng ko muốn ăn, rất áp lực khi ăn. Mặc dù bụng thì đói cồn cào.
Bạn này chat với fanpage cũng đã 4 ngày, ban đầu chỉ cho biết là e gầy từ bé, e muốn béo tăng cân lên mà dùng nhìu cách mà ko có kết quả. Hỏi bạn đã dùng những cách gì, bạn trả lời đã dùng nhiều thực phẩm chức năng (đây là một chứ đâu phải nhiều cách). Qua bữa sau, bạn kể tiếp là có bệnh tim và tuyến giáp. Qua bữa nữa, kể có sỏi tiết niệu đã điều trị và hiện tại hay buồn nôn, ăn kém… Cuối cùng bạn than thở:

Khi AloBacsi hỏi lại quá trình chữa bệnh, bạn cho biết đã đến 2 bệnh viện, không thấy đỡ nên đã bỏ cuộc. Vì không tin bác sĩ nữa nên thắc mắc về bệnh của mình chất chứa thành “Một câu hỏi lớn. Không lời đáp/ Cho đến bây giờ mặt vẫn chau”*.
Đến đây thì AloBacsi cũng hiểu được phần nào tâm trạng của vợ bạn. Chúng tôi động viên bạn nên đi khám bệnh một chuyến thật kỹ càng ở tuyến trên, đăng ký gói khám với chuyên gia, nên viết sẵn câu hỏi ra giấy kẻo lúc gặp bác sĩ lại lúng túng quên mất… Thuyết phục mãi, cuối cùng bạn đã đồng ý. Giá như bạn quyết tâm đi chữa bệnh sớm hơn thì giờ vẫn có bà xã đồng hành, và tuổi 32 không phải cứ dặt dẹo, thở than... nhưng muộn còn hơn không.
Trường hợp khác, cách đây không lâu một bạn nữ bị dị ứng mỹ phẩm khiến cả khuôn mặt đỏ bừng rồi mà vẫn lên mạng search thuốc để "tự xử":

Mặc dù AloBacsi đã cảnh báo bạn cần phải gặp bác sĩ da liễu sớm, nếu tự mua thuốc có thể khiến da bị thâm, sạm hơn, lúc đó việc khắc phục hậu quả rất tốn kém và mệt mỏi, nhưng bạn vẫn hỏi tới lui là loại thuốc bạn vừa search được nên dùng thế nào. Quả thật vừa giận, lại vừa thương bạn!
Hôm nay, chuyên mục Facebook ngành y (http://alobacsi.com/facebook-nganh-y-c919/) có chuyện: BS.CK2 Đinh Thu Oanh - Trưởng đơn vị Nội soi, Bệnh viện Nhân dân 115 chia sẻ trên trang cá nhân của mình hình ảnh khối u lớn, chiếm gần hết lòng đại tràng. Chị viết: “Bệnh nhân nữ 56 tuổi bị đi cầu ra máu mấy tháng trời mới chịu đi khám bệnh, soi ra có khối u bự chảng, nghĩ mà vừa thương vừa giận”. Giá mà bệnh nhân đến gặp bác sĩ sớm hơn...
Hình ảnh khối u trên nội soi
Liên quan đến vấn đề này, dự kiến chiều thứ 4 tuần sau (25/9) BS.CK2 Đinh Thu Oanh sẽ có buổi chia sẻ với bạn đọc AloBacsi về: dấu hiệu nào cần đi nội soi đại tràng, nội soi sẽ thấy những gì, xử lý ra sao, ăn uống sau soi thế nào, bao lâu tái khám... Mời quý bạn đọc đón xem.
~~~~~
Chú thích *: Trích câu thơ trong bài: Các vị la hán chùa Tây Phương - tác giả Huy Cận.
|
Quý bạn đọc có thể theo dõi nhiều buổi trò chuyện của các bác sĩ - chuyên gia, chia sẻ những thông tin thiết thực về việc bảo vệ sức khỏe tại kênh youtube: AloBacsi - video. Nếu có thắc mắc về sức khỏe, kính mời bạn đọc đặt câu hỏi và gửi về chương trình thông qua: Fanpage: AloBacsi - Hỏi bác sĩ trả lời |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
