Hotline 24/7
08983-08983

Lễ cưới có 1 không 2 tại Lạng Sơn: Vượt cửa tử, cặp đôi kết hôn ngay trên giường Hồi sức

Chàng thanh niên Triệu Hiếu - người dũng cảm chiến đấu với tử thần sau khi mắc cơn bạo bệnh đã kết hôn với Ngọc Ánh - người bạn gái đồng cam cộng khổ cùng anh trong một lễ cưới đặc biệt ngay tại giường bệnh của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Lễ cưới đặc biệt này diễn ra vào ngày 22/3/2024. Đây cũng là thời điểm cặp đôi dự định sẽ tổ chức đám cưới dưới sự chúc phúc của đầy đủ gia đình và bạn bè. Được biết, lễ Thành hôn vẫn diễn ra ngay tại quê nhà của chú rể. Sau đó, cô dâu trong chiếc áo dài cưới xúc động bước đến bên giường bệnh, nhận bó hoa và nhẫn cưới từ chú rể.

Chị Hồng Ánh vững tâm bày tỏ: “Được đi với nhau đến hết cuộc đời là điều đẹp nhất trên đời này, gặp được người yêu mình cũng đã mãn nguyện”.

Cô dâu - chú rể nghẹn ngào trong đám cưới đặc biệt

Anh Triệu Hiếu là bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 7 ngày trước đám cưới, chú rể trở thành bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn - viêm phổi suy hô hấp cấp tiến triển - suy đa tạng, huyết áp phải duy trì thuốc vận mạch liều cao, hỗ trợ thở máy bảo vệ phổi, suy gan, suy thận tiến triển nhanh.

Đứng trước cửa tử, hình ảnh người cha, người mẹ thức trắng bên phòng bệnh và cô dâu không rời mắt, dõi theo từng nhịp đập của chú rể để lại nhiều cảm xúc. Những thời điểm bệnh nhân lên cơn co giật, kích thích, huyết áp không đo được, vô niệu kéo dài, tưởng chừng sẽ thất bại, vuột mất cơ hội mỏng manh. Nhưng với sự cố gắng của người bệnh cùng quyết tâm y bác sĩ và cả tấm chân tình của người vợ, gia đình cận kề lúc khó khăn, kỳ tích đã xảy ra. Anh Hiếu hồi phục các tạng suy và hồi tỉnh trong sự vui mừng của người thân cũng như cán bộ nhân viên y tế.

Triệu Hiếu vẫn đang chiến đấu với tất cả với những nỗ lực từ y bác sĩ để được đoàn tụ với gia đình, chăm lo cho ngôi nhà nhỏ

Sau những ngày chiến đấu với bệnh tật, hạnh phúc đã cập bến chính tại nơi mà bệnh nhân và gia đình giành giật lại sự sống đã diễn ra một lễ cưới nhỏ, ấm cúng và tràn đầy yêu thương.

Khoa đã cùng gia đình bệnh nhân tổ chức một buổi lễ nhỏ, để ngay nơi đây, trên giường bệnh, đôi vợ chồng có thể trao chiếc nhẫn chứng giám hạnh phúc, khi thử thách sinh tử họ đã cùng nắm tay vượt qua. Lễ cưới có chú rể, có cô dâu trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Họ là đôi bạn trẻ yêu thương nhau, đang hân hoan đón nhận những điều hạnh phúc nhất” - Đại diện Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Câu chuyện của cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Sau khi đám cưới đặc biệt này diễn ra, vô vàn lời chúc phúc đã được gửi về:

Cầu cho tình yêu của hai bạn thể hiện với nhau hôm nay, luôn luôn là những suy nghĩ đầu tiên trong bất kỳ thời gian khó khăn nào về sau trong cuộc sống của hai người”.

Hôn nhân là cuộc gặp gỡ của hai trái tim để chia sẻ tình yêu và khó khăn, luôn luôn là một. Chúc mừng hai bạn”.

Hôm nay sẽ là ngày mà các bạn không bao giờ quên. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc ngày thành đôi nhé”.

Hôn nhân là một lời hứa dành cho đối phương về sự dìu dắt và bảo vệ nhau.Chúc mọi điều tốt lành cho ngày lễ trọng đại này”.

Tình yêu là thế. Yêu là không tính toán. Yêu và đồng hành với người mình yêu, dù vui, buồn, hạnh phúc hay khổ đau, chính là ở quyết định này của Ngọc Ánh. Một quyết định truyền cảm hứng, gây xúc động mạnh về tình yêu đôi lứa rất thiêng liêng. Và AloBacsi cũng xin gửi lời chúc đến cặp đôi Triệu Hiếu và Ngọc Ánh, chúc hai bạn “Bách niên hảo hợp/Vĩnh kết đồng tâm”.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X