Độc thân bận lắm chứ, đừng hỏi “bận gì mà về sớm”!
Không hiểu từ bao giờ, trong từ điển không chính thức của nhiều người, “độc thân” lại đồng nghĩa với “rảnh rỗi vô biên, sẵn sàng tăng ca, trực đêm, ở lại đến khi bảo vệ tắt đèn mới về”. Và cũng từ đó, câu hỏi kinh điển ra đời: “Ủa, độc thân thì bận gì mà về sớm?”
Xin thưa, độc thân không hề rảnh. Độc thân chỉ là… chưa có người yêu, chứ không phải không có cuộc đời.
Thứ nhất, người độc thân bận… sống khỏe. Nghe có vẻ triết lý, nhưng thật ra rất thực tế. Tan làm sớm, họ có thể đi tập gym để giữ dáng (vì chưa ai yêu nên phải tự yêu bản thân trước), đi học thêm kỹ năng, học ngoại ngữ, hoặc đơn giản là về nhà nấu một bữa tử tế thay vì ăn mì gói 3 ngày liên tiếp. Độc thân mà không chăm sóc bản thân thì ai chăm?
Thứ hai, độc thân bận… cha mẹ. Tất nhiên, ai cũng phải chăm sóc cha mẹ. Nhưng để ý mà xem, trong một nhà, có phải người độc thân đảm nhiệm phần lớn công việc chăm sóc cha mẹ, thay cho anh chị em mình - những người bận bịu gia đình riêng? Từ đưa cha mẹ đi mua sắm, khám sức khỏe hay túc trực khi đau ốm, chỉ những đứa con còn độc thân mới có thể tham gia nhiều nhất.
Thứ ba, độc thân bận… bạn bè. Không có người yêu thì bạn bè chính là “hệ sinh thái xã hội” quan trọng. Sinh nhật, cà phê, tâm sự, than thở chuyện đời - tất cả đều cần thời gian. Đừng nghĩ họ về sớm là để làm gì cao siêu, có khi chỉ là đi nghe đứa bạn kể drama dài 2 tiếng đồng hồ thôi.
Thứ tư, độc thân bận… tương lai. Nhiều người độc thân dành thời gian để học thêm, làm thêm, phát triển bản thân. Họ hiểu rằng trước khi có một mối quan hệ, họ cần ổn định chính mình. Những buổi tối về sớm đôi khi là để học một kỹ năng mới, làm freelance, hoặc đơn giản là nghĩ xem đời mình sẽ đi đâu về đâu.
Và cuối cùng, độc thân bận… tự do. Nghe hơi “xa xỉ”, nhưng thật ra rất bình thường. Tự do không phải là không làm gì, mà là được chọn mình muốn làm gì. Hôm nay muốn về sớm thì về sớm, không cần lý do quá to tát.
Vậy nên, lần tới nếu thấy một người độc thân đứng dậy lúc 5 giờ chiều và chuẩn bị xách túi ra về, thay vì hỏi “bận gì mà về sớm”, bạn có thể thử nói:
“Chúc bạn một buổi tối vui vẻ nhé!”
Câu đó dễ nghe hơn nhiều. Và biết đâu, người độc thân ấy đang bận… sống một cuộc đời rất đáng sống.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
