Cứ đến giờ ấy thì lại... đập cửa?
Ba chồng tôi mất khi anh còn rất nhỏ, mẹ chồng tôi ở vậy nuôi con nên tình cảm mẹ con rất quấn quýt.
Chúng tôi cưới nhau đã được 3 tháng. Do anh là con một nên chúng tôi phải sống chung với gia đình chồng. Không biết có phải vì vậy hay không mà sau ngày cưới (chỉ trừ đêm tân hôn, chúng tôi ở khách sạn), cứ tối đến, khi chúng tôi vô phòng chuẩn bị ngủ thì mẹ lại gọi cửa. Khi thì mẹ kêu đau bụng, lúc nhức đầu, khi thì... chẳng vì cái gì cả! Những lúc như vậy, chồng tôi lại phải sang phòng mẹ đấm bóp, hỏi han, chuyện trò cho đến khi bà ngủ say mới dám về với vợ. Cứ kiểu này, tôi phát điên lên mất...
Thanh Hà (quận 2-TPHCM)
Bạn nên hiểu rõ điều này để thông cảm cho mẹ chồng. Có thể chỉ là thời gian đầu thôi, sau này sẽ khác. Tuy nhiên, để tránh việc bị đập cửa vào những lúc “nhạy cảm”, bạn nên chịu khó. Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy sang phòng mẹ chồng trò chuyện, tâm sự với bà, chăm sóc bà thật chu đáo. Ngoài ra, những lúc bình thường, bạn cũng nên quan tâm đến mẹ chồng; đừng để bà cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Được như vậy, chắc chắn bà sẽ thấy an tâm, tin cậy và vui vẻ “chuyển giao” con trai của mình cho bạn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

