“Chủ nhật chia sẻ yêu thương” lần thứ 31 - chuyến hành trình qua nhiều trạm cảm xúc
Không gian bệnh viện tưởng chừng chỉ có tiếng hối hả của việc thăm khám, điều trị, thế mà tại Bệnh viện Chợ Rẫy, suốt 5 năm đã duy trì chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” - nơi mà bệnh nhân, thân nhân người bệnh được trải nghiệm hành trình đặc biệt: có lời ca tiếng hát, có những món quà tặng ý nghĩa và trên hết là sự kết nối, trao tặng yêu thương.
Trạm cảm xúc với liều thuốc tinh thần quý giá dành tặng cho bệnh nhân
Như thường lệ, cứ vào định kỳ 2 tháng một lần, tại sảnh lãnh thuốc bảo hiểm y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy lại bao phủ bầu không khí rộn ràng, tươi mới khi “biến hoá” trở thành một tổ hợp sân khấu giải trí thu nhỏ.
“Chủ nhật chia sẻ yêu thương” bắt đầu từ tháng 3 năm 2017, cho đến hiện tại chương trình đã trải qua hơn 5 năm tổ chức và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người bệnh.
Chương trình do Phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Nhà thiếu nhi Thành phố cùng các đơn vị khác tổ chức với thông điệp thân thương, trìu mến mà bất cứ ai cũng cảm nhận được đó là sự sẻ chia yêu thương. Chương trình không thu phí nhưng ban tổ chức nhận về rất nhiều tiếng cười và sự cảm kích từ người tham dự.

Các hoạt động trong chương trình được thực hiện hoàn toàn miễn phí với đa dạng tiết mục: văn nghệ, ảo thuật, cắt tóc - gội đầu, chụp ảnh cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh, và viết thư pháp trong một số dịp đặc biệt.
Trước giờ diễn ra chương trình, nhân viên phòng CTXH sẽ đến từng khoa mời các cô bác cùng tham gia. Tới giờ hẹn, hàng trăm bệnh nhân và người nhà hào hứng ngồi vào hàng ghế, đón chờ những tiết mục sắp diễn ra. Có những bệnh nhân ngồi xe lăn hay được đẩy trên giường cũng đến tham dự.
Tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương lần thứ 31, như thường lệ, khu vực cắt tóc, gội đầu luôn tấp nập khi đón nhận lượng bệnh nhân mong muốn được tân trang mái tóc, và hơn hết là tóc ngắn gọn sẽ đem đến cảm giác thoải mái trong thời tiết nóng nực của Sài Gòn.

Không chỉ có khu cắt tóc gội đầu náo nhiệt, ở góc chụp và rửa ảnh lấy liền, các tình nguyện viên cũng luôn chân luôn tay, trao tặng những tấm ảnh kỷ niệm cho bệnh nhân và người nhà, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình phục hồi sức khoẻ.

Và tiết mục được đông đảo bệnh nhân mong chờ nhất đó là màn trình diễn văn nghệ, âm nhạc bắt đầu vang lên trở thành một liều thuốc tinh thần vô giá, giúp bệnh nhân xoa dịu những cơn đau bệnh tật.

Những ca khúc được các nhóm ca sĩ trình bày như tiếp thêm cho bệnh nhân niềm tin yêu vào cuộc sống, tinh thần lạc quan và cứ thế những thanh âm hạnh phúc đã len lỏi nhẹ nhàng vào trong tâm trí mỗi bệnh nhân, cảm nhận những năng lượng tích cực. Lời bài hát cứ da diết vang mãi “Hôm nay dẫu có gian nan, thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn, tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi”.
Và giây phút lắng đọng khi những đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng. Giờ đây nỗi lòng của bệnh nhân được thấu cảm. Những cảm xúc hạnh phúc không thể lột tả bằng bất cứ từ ngữ nào...

Và điều đặc biệt trong chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương lần thứ 31 để lại dấu ấn khó phai chính là sự xuất hiện của những “búp măng non”, đó là các bệnh nhân nhí.
Các em nhỏ đến từ Khoa Phẫu thuật tim trẻ em đã được hoá thân trở thành “những vũ công nhí” đặc biệt. Âm nhạc đã khiến các bệnh nhi quên đi những đau đớn từ bệnh tật. Những giai điệu bắt đầu vang lên cũng là lúc các “vũ đoàn áo hồng” cầm theo lá cờ đỏ sao vàng tung tăng múa minh họa.
Mặc dù trên cơ thể các bệnh nhi vẫn còn in hằn vết kim tiêm nhưng các em nhỏ vẫn vui tươi nhún nhảy theo điệu nhạc. Nét hồn nhiên, trong sáng của các vũ công nhí đã góp phần giúp chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương thêm phần rộn ràng, tràn đầy sức sống.
Khi thấy con của mình vui vẻ nhảy múa, mẹ của bệnh nhi N.H.D (sinh năm 2021, ở Vĩnh Long) nghẹn ngào chia sẻ “Những ngày qua, con tôi chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh, con cũng buồn. Khi tham gia chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, nhìn thấy con cười, tôi xúc động lắm. Cảm ơn Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức một chương trình thật sự ý nghĩa, để các con quên đi bệnh tật, được cười đùa vô tư.”
Sau các tiết mục ca nhạc, những bệnh nhân không khỏi bất ngờ khi tiết mục ảo thuật kỳ thú được trình diễn ngay trước mắt. Ảo thuật gia liên tục biến hóa các đồ vật thoăn thoắt khiến cả người lớn và trẻ nhỏ chăm chú quan sát, hồi hộp xen lẫn những tiếng cười vang rộn ràng.

Giữa chương trình, một chiếc giường được đẩy xuống, nâng thành một chiếc ghế để bệnh nhân người nước ngoài có thể thưởng thức các tiết mục. Đó là ông J.R. (sinh năm 1961, quốc tịch Mỹ) – đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy.
Ông J.R. nhập viện sau một tai nạn trong chuyến du lịch cùng vợ tại Việt Nam. Khi biết đến chương trình, ông J.R. đã cùng vợ đăng ký tham gia.

Khi chứng kiến các tiết mục tại chương trình, ông J.R. xúc động nói: “Tôi thật bất ngờ khi biết trong bệnh viện lại có một chương trình ý nghĩa như thế này. Không khí rất vui vẻ, ấm cúng. Người Việt Nam thật thân thiện và giàu tình cảm. Tôi cảm nhận được sự quan tâm từ rất nhiều người.”
Trải qua các tiết mục văn nghệ, người tham gia còn được rèn luyện yoga cùng với huấn luyện viên chuyên môn, với những bài tập yoga đơn giản, phù hợp với thể trạng người bệnh như tập thở, xoa mặt, xoa lòng bàn chân. Tuy buổi tập diễn ra trong thời gian ngắn nhưng góp phần giúp thư giãn tinh thần và hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật cho người bệnh.
Chương trình được tổ chức chỉn chu, khéo léo qua những hoạt động nhỏ
Để tổ chức chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, tổ chức, phòng CTXH không bao giờ “lẻ loi” một mình mà luôn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành từ các nhóm thiện nguyện là nghệ sĩ, MC, các cá nhân, nhà hảo tâm đồng lòng hướng về người bệnh.
Mỗi lần chương trình diễn ra, các anh chị lại tề tựu về bệnh viện để cùng làm, cùng vui với người bệnh. Các hoạt động đều xuất phát một cách giản dị từ việc sẻ chia niềm vui, tạo sự gắn kết và hơn hết là tiếp thêm ý chí để người bệnh mau chóng khỏe mạnh.
Những tiếng cười giòn giã, những tiếng vỗ tay không ngớt hay ánh mắt rạng ngời trên khuôn mặt mỗi bệnh nhân, những nụ cười và lời cảm ơn mộc mạc là nguồn động lực để các anh chị lăn xả cùng công việc.
Tham gia chương trình, chị N.T.H (sinh năm 1991, ngụ tại TP.HCM), đang điều trị tại Khoa Tuyến vú, mỉm cười bày tỏ: “Cảm ơn Bệnh viện Chợ Rẫy và Phòng Công tác xã hội đã tổ chức một chương trình hay như vậy, giúp người bệnh vơi bớt những phiền muộn, lo âu, mệt mỏi. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.”
Sau các hoạt động giải trí bổ ích, bệnh nhân và người nhà còn được thưởng thức những phần ăn nóng hổi được chuẩn bị chu đáo từ nhà hảo tâm. Mỗi phần ăn đều được các nhân viên CTXH ân cần trao tận tay người bệnh, mang lại cảm giác quây quần bên gia đình.
Chia sẻ với AloBacsi về hoạt động chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương lần thứ 31, Thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng Công tác xã hội, bệnh viện Chợ Rẫy bày tỏ “Chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương thể hiện sự quan tâm của bệnh viện nói chung và của phòng CTXH nói riêng đến với các cô bác.
Sự quan tâm này cho thấy trong quá trình điều trị, ngoài bác sĩ, điều dưỡng thì phòng CTXH là một đơn vị nằm trong mắt xích thể hiện sự liên kết, tất cả nằm trong tiêu chí bệnh viện xây dựng từ trước đến nay đó là bệnh viện nghĩa tình.
Cho đến hiện tại, đã trải qua 31 lần tổ chức, khi nhìn các cô bác cười tươi và quên đi bệnh tật đã tiếp thêm cho tôi và các đồng nghiệp năng lượng để tiếp tục thực hiện những chương trình ý nghĩa như vậy, giúp các cô bác không cảm thấy nặng nề trong thời gian ở bệnh viện mà cô bác sẽ có cảm giác như ở chính ngôi nhà của mình.”
Trước khi kết thúc chuyến hành trình để quay trở lại khoa, đông đảo bệnh nhân đã được ghé qua trạm dừng chân mang tên “Gian hàng yêu thương”. Đây là nơi để bất kỳ bệnh nhân, thân nhân người bệnh có thể chọn lấy những bộ quần áo cần thiết.
Trạm dừng chân đầy ý nghĩa này được mở ra đến từ sự thấu cảm khi phòng CTXH nhận thấy người bệnh và thân nhân đến viện trong sự vội vàng, không kịp mang theo quần áo. Tất cả quần áo quyên góp đều được nhân viên phòng CTXH cẩn thận chọn lựa, giặt sạch, gấp gọn và treo ngay ngắn.
Có mặt tại gian hàng yêu thương, mẹ của bệnh nhi V.N.L.K (sinh năm 2003, ở tỉnh Đắk Lắk) bồi hồi nói: “Đây là lần thứ hai tôi tham gia chương trình. Thật sự rất ý nghĩa, đặc biệt là gian hàng yêu thương.
Nhiều khi người bệnh và gia đình đến viện quá vội, chưa kịp chuẩn bị quần áo, mà ở bệnh viện có một gian hàng miễn phí để lựa chọn đồ đạc thì quý vô cùng. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều vì đã nghĩ đến từng điều nhỏ nhặt nhất cho người bệnh.”

Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình