Hotline 24/7
08983-08983

Vô sinh nam và nỗi đau thầm kín: Nỗi buồn không thể cùng ai

Có bệnh nhân đã "sốc" khi biết được kết quả này, họ cứ nghĩ rằng nguyên nhân không có con là từ người vợ, chứ không phải do mình.

Vô sinh nam và nỗi đau thầm kín (1): Nỗi buồn không thể cùng ai 1

Ảnh minh hoạ

 
Đã hơn 5 năm kết hôn nhưng Đức Thắng, giám đốc một công ty quảng cáo và thiết kế vẫn chưa thể có con. Điều này không làm giảm tình yêu của anh dành cho vợ nhưng nó lại trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với người bạn đời. Nó cũng chính là nguyên nhân khiến vợ anh phải chia tay vì không thể chịu đựng nổi lời chì chiết của gia đình nhà chồng.
 
Sự thật khó tin
 

Tại Hội thảo quốc gia về sức khỏe sinh sản và tình dục vừa tổ chức ngày 12/12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: Kết quả điều tra gần 14.400 cặp vợ chồng đại diện cho 8 vùng sinh thái ở Việt Nam cho thấy tỉ lệ vô sinh khá cao, với khoảng 700.000 - 1 triệu cặp vợ chồng (chiếm 7,7%) trong độ tuổi 15 - 49 tuổi.

Với vóc dáng cao lớn, đẹp trai, có tài ăn nói và giỏi giang nên Đức Thắng là niềm tự hào của bố mẹ và cả dòng họ. Tốt nghiệp đại học mỹ thuật, một tay Thắng gây dựng sự nghiệp và trở thành một giám đốc trẻ có uy tín trong lĩnh vực thiết kế. Rất nhiều bạn bè của bố mẹ Thắng nhăm nhe kén cậu con rể tài ba này. Các cô bạn gái của Thắng cũng tìm mọi cách để có được anh nhưng trái tim của chàng trai trẻ lại trao cho Loan, một cô gái vùng sơn cước.

Ngày Thắng lấy vợ, bạn bè của bố mẹ cậu xuýt xoa tiếc rẻ cậu con rể "hụt", nhiều cô gái thất vọng tràn trề. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ lúc nào cũng đầy ắp trong căn nhà nhỏ do Thắng tự tay làm nên. Ngay từ lúc cưới, vợ chồng Thắng đã xác định không phải lo lắng về kinh tế nên sẽ có con ngay. Nhưng nỗi mong chờ ấy kéo dài đến hơn 1 năm mà chưa thấy. Sang đến năm thứ hai, vợ chồng Thắng thấy cả hai cùng khỏe mạnh nên nghĩ không cần thiết phải đến bác sĩ.

Năm thứ ba, gia đình Thắng sốt ruột ép hai người phải có cháu cho ông bà và bóng gió chuyện không con là nhà "vô phúc". Loan lo lắng tự đi khám, bác sĩ khẳng định cô không vấn đề gì và đề nghị đưa chồng đến. Nhưng do công việc ngày càng nhiều và Thắng e ngại chuyện đi khám nên sang đến năm thứ tư, kế hoạch có con vẫn dậm chân tại chỗ. Lúc này, mẹ Thắng không thể kiên nhẫn hơn được nữa đã nói thẳng với con dâu là "cau điếc cả buồng", "không thể sinh con thì nên trả tự do cho nhau",... Quá buồn vì sự dằn vặt của nhà chồng, cùng sự vô tâm của Thắng, Loan đã quyết định chia tay.

Hơn một năm sau, nguôi ngoai chuyện của người vợ đầu, Thắng lấy vợ thứ hai và cũng không thể có con. Lúc này, bố mẹ anh đã bắt con phải đi khám nam khoa. Bác sĩ kết luận Thắng bị vô sinh. Nhận kết quả từ tay bác sĩ, hai ông bà vừa buồn vừa thấy có lỗi với cả hai nàng dâu.

Càng khó nói,càng "mắc kẹt"

Câu chuyện của Đức Thắng không phải là câu chuyện hiếm gặp trong những cặp vợ chồng không thể có con. Tuy nhiên, phần lớn trong suy nghĩ của mọi người không sinh được con là chuyện... của phụ nữ. Vì thế, ở những gia đình không sinh được con, thường phụ nữ là người chịu nhiều lời cay đắng nhất.

Phần lớn đàn ông chỉ nghĩ là mình bị "trục trặc" vì không hợp với vợ hoặc do mình hơi yếu (?!). Và cũng vì cái tôi "bản lĩnh đàn ông" không thể lôi ra để giãi bày nên nhiều người đành để "cái tiếng" cho vợ. Sự im lặng và không chịu đến các bệnh viện khám chữa của họ đã khiến nhiều gia đình tan nát và họ thì ngày càng "mắc kẹt". Chỉ đến khi niềm mong mỏi có mụn con "nối dõi" trở nên quá xa vời họ mới chịu đến tìm bác sĩ.
Vô sinh (infertility) được định nghĩa là tình trạng vợ chồng sau một năm chung sống, quan hệ tình dục trung bình 2-3 lần/tuần, không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào mà người vợ vẫn chưa có thai.

Có thể hiểu vô sinh là hiện tượng mất hay thiếu khả năng sinh sản xảy ra trong khoảng 10-15% các cặp nam nữ muốn có con.

Tại các khoa hiếm muộn của các BV phụ sản, phòng khám nam khoa đã có nhiều nam giới đi cùng vợ đến khám. Tuy nhiên, không phải đấng nam nhi nào cũng sẵn sàng cho chuyện này. Hoàng Minh, 28 tuổi, kỹ sư tin học không thoải mái khi xếp hàng chờ cùng vợ ở sảnh BV Phụ sản Hà Nội. Bắt quen với một thanh niên khác cùng cảnh ngộ, Hoàng phàn nàn: "Cả nhà tôi lẫn nhà vợ ép tôi phải đi khám để không ai đổ lỗi do chồng hay vợ. Nhưng nói thật, ông xem tôi hoành tráng thế này, nhà tôi mấy đời ai cũng đủ nếp đủ tẻ, vô sinh thế quái nào được". Người đàn ông được Hoàng tâm sự thì rụt rè: "Em cũng không rõ thế nào nhưng nhìn thấy bạn em mãi không có con nên mình đi sớm ngày nào hay ngày ấy. Hơn 1 năm vợ em không có bầu, em cũng lo lo. Thôi, cứ khám cho yên tâm, không sao thì càng tốt".

GS.TS Trần Quán Anh - Giám đốc Phòng khám Tiết niệu và Nam học Tâm Anh (30A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, phần lớn nam giới đến Phòng khám đều bắt đầu khám với lý do trục trặc về sinh lý. Trong số những người đến khám, qua quá trình làm các xét nghiệm và điều trị mới biết mình không thể có con. Có bệnh nhân đã "sốc" khi biết được kết quả này, họ cứ nghĩ rằng nguyên nhân không có con là từ người vợ, chứ không phải do mình.
 
AloBacsi.vn
Theo Gia đình & Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X