Hotline 24/7
08983-08983

Có 1 biến chứng sau sinh khiến bà mẹ này suýt chết và để lại di chứng vĩnh viễn

Sinh con xong các nguy cơ về sức khỏe vẫn còn, bởi chính tôi đã trải qua một biến chứng sau sinh và rút ra những kinh nghiệm quý báu.

Sinh nở là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của người phụ nữ, với những cung bậc cảm xúc tột cùng từ lo lắng, đau đớn đến hạnh phúc vỡ òa. Khi bế em bé - thiên thần nhỏ trên tay, dường như tất cả những đau đớn mà mẹ trải qua đều xứng đáng. Tuy vậy, nếu các mẹ tưởng như các nguy cơ về sức khỏe đã qua hết thì hãy nghĩ lại, bởi chính tôi đã trải qua một biến chứng sau sinh và rút ra những kinh nghiệm quý báu.

Một tuần sau khi sinh con gái, tôi lại phải nhập viện. Trong tuần cuối cùng của thai kì, tôi bắt đầu sốt cao, chủ yếu vào ban đêm. Vì sợ bị cúm nên tôi cũng đi khám ở khoa sản nhiều lần. Tuy vậy, kết quả kiểm tra cho thấy tôi không bị cúm. Tôi chuyển dạ ở tuần thứ 39 và sinh con gái. 3 ngày sau khi sinh, tôi được xuất viện.

Có 1 biến chứng sau sinh khiến bà mẹ này suýt chết và để lại di chứng vĩnh viễn - Ảnh 1.

Một tuần sau khi sinh con gái, tôi bị sốt cao liên tục và phải nhập viện.

Trong những ngày tiếp theo, đêm nào tôi cũng bị sốt cao 39, 40 độ. Tôi thấy da mình nóng ran còn cả người thì sưng phù, hay ớn lạnh nhưng tôi chỉ nghĩ là do mình mới sinh nên vậy. Tôi hay bị choáng khi cúi người, thậm chí ngất và ngã ra sàn nhà. Khoảng một tuần sau khi xuất viện về nhà, tôi thấy một cục máu đông to cỡ quả bóng gôn xuất hiện khi đi tắm. Tôi hoảng hốt gọi điện cho bác sĩ sản khoa và được chỉ định đi cấp cứu ngay. Tuy nhiên, tôi không nghe lời bác sĩ mà chỉ nghĩ rằng nếu tôi uống thuốc hạ sốt mà thấy đỡ thì không sao cả. Nhưng những triệu chứng đó vẫn tiếp tục vào tôi phải vào viện khám. Tôi được chuyển đến khoa cấp cứu ngay lập tức.

Khi đó đang có dịch cúm bùng phát nên phòng cấp cứu đầy những người vào vì mắc cúm. Tôi đành để con về nhà với bà ngoại còn mình thì ở viện, lòng nhớ con vô cùng. Sau khi nằm trong phòng cấp cứu 11 tiếng, tôi được cung cấp dụng cụ để vắt sữa mẹ và để người nhà mang về cho con.

Có 1 biến chứng sau sinh khiến bà mẹ này suýt chết và để lại di chứng vĩnh viễn - Ảnh 2.

Bác sĩ nói nếu tôi chỉ đợi thêm một ngày nữa thì chắc sẽ không thể qua khỏi.

Sau khi làm xét nghiệm máu và chụp cắt lớp, các bác sĩ cũng bất ngờ với kết quả. Họ nói tôi phải nhập viện và chụp cộng hưởng từ.Nhiều giờ sau, tôi nhận được kết quả chẩn đoán đầy đủ. Tôi bị nhiễm trùng huyết vàtụ máu vùng chậu. Bác sĩ nói nếu tôi chỉ đợi thêm một ngày nữa thì chắc sẽ không thể qua khỏi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Tôi bị sốt cao liên tục là do cơ thể đang chống chọi với nhiễm trùng máu.

là căn bệnh thường xảy ra do vi trùng xâm nhập đường âm đạo. Khi thấy xuất hiện triệu chứng sốt cao, ớn lạnh, bụng sưng các chị em nên đi thăm khám kịp thời bởi nếu nhiễm trùng nặng có thể dẫn đến cắt bỏ tử cung hoặc thậm chí là tử vong.

Vậy là chỉ một tuần sau sau khi đưa con gái đến thế giới này, tôi suýt bỏ lại con vì bệnh tật. Tôi được kê kháng sinh dạng mạnh và thuốc giảm đông máu, tiêm vào bụng ngày hai lần. Tôi nằm viện đến một tuần. "Nếu trong vòng 24 tiếng mà chị không bị sốt thì sẽ được xuất viện", các bác sĩ cho biết. Thế nhưng mỗi khi tôi gần chạm mốc 24 tiếng thì lại bị sốt cao. Tôi còn bị táo bón và cuối cùng phải thụt để đi vệ sinh. Đây là trải nghiệm tôi không muốn nhớ lại vì vừa đau, vừa xấu hổ. Sau một tuần ăn ngủ bệnh viện thì tôi cũng được xuất viện về nhà.

Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã vượt qua tất cả. Tôi chiến thắng bệnh nhiễm trùng máu, tôi tiếp tục cho con bú, và cuối cùng cũng hết tụ máu vùng chậu dù phải mất đến hơn 2 tháng tiêm thuốc giảm đông máu vào bụng. Bụng tôi không chỉ đầy vết rạn mà còn phủ đầy vết thâm tím và các vết tiêm, cộng thêm các vết sưng phù vì tụ máu làm tôi cảm thấy không tự tin về cơ thể mình. Bảy tháng sau, các vết bầm biến mất, các vết rạn mờ đi, bụng cũng không còn phù nữa. Con tôi vẫn được bú sữa mẹ mà không cần bú sữa ngoài.

Có 1 biến chứng sau sinh khiến bà mẹ này suýt chết và để lại di chứng vĩnh viễn - Ảnh 4.

Bụng tôi không chỉ đầy vết rạn mà còn phủ đầy vết thâm tím và các vết tiêm, cộng thêm các vết sưng phù vì tụ máu làm tôi cảm thấy không tự tin về cơ thể mình.

Tuy vậy, sau khi vào viện kiểm tra lần nữa tôi phát hiện bệnh đã để lại di chứng tổn thương vĩnh viễn các mạch máu ở chân. Tôi không thể đứng lâu, cũng không thể đi bộ nhiều nếu không chân sẽ sưng tấy và có nguy cơ tụ máu. Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, nhưng nếu được lựa chọn thì tôi vẫn chọn sinh con bởi bé là tất cả những gì quí giá nhất, những đau đớn và tổn thương mà tôi phải chịu hoàn toàn xứng đáng. Con bé khiến cuộc đời tôi có ý nghĩa hơn, truyền năng lượng và cảm hứng cho cuộc sống này. Mỗi khi mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc, chỉ cần nghĩ đến con, đến đôi mắt to tròn long lanh, đôi bàn tay bé xíu, mái tóc xoăn tít là tôi lại thở nhẹ ra mỉm cười bước tiếp. Con bé là mục đích sống của đời tôi.

Vài nét về tác giả

Autumn Benjamin là một bà mẹ làm việc tại gia, tận hưởng cuộc sống gia đình với con gái bé nhỏ ở Portland, Tennessee (Hoa Kỳ). Cô là chủ blog Layla's Mama – Mamahood & Beyond.

Theo Afamily

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X