Từ một vết phồng rộp đến nguy cơ mất ngón chân vì biến chứng đái tháo đường
Chỉ từ một vết phồng rộp tưởng chừng vô hại, bà N. đối diện nguy cơ mất ngón chân vì biến chứng đái tháo đường. Từng nhận chỉ định tháo ngón của bệnh viện, bà tìm đến đơn vị điều trị chuyên sâu như một cơ hội cuối cùng. Sau nhiều tháng kiên trì, vết thương tiến triển tốt, bà thoát khỏi nỗi ám ảnh suốt nửa năm trời.
Bà Đ.T.T.N. (SN 1964, ngụ Vũng Tàu) đã sống chung với tăng huyết áp và đái tháo đường hơn 10 năm. Tháng 1/2025, trên ngón cái bàn chân phải xuất hiện một vết phồng rộp. Nghĩ chỉ là tổn thương nhỏ, bà thuê người thay băng tại nhà. Thế nhưng, vết thương không những không lành mà ngày càng trầm trọng.
Đến tháng 2/2025, khi được đưa lên một bệnh viện tại TPHCM, bà nhận tin sét đánh: phải tháo ngón chân. Sốc và lo lắng, bà quyết định tìm một cơ hội cuối cùng để giữ lại ngón.
Tại Trung tâm Điều trị vết thương chuyên sâu Bernard, sau khi BS.CK2 Trần Đoàn Đạo trực tiếp thăm khám, ghi nhận ngón chân của bà N. có vết loét hoại tử nửa ngón, tiết dịch mủ vàng, mùi hôi, đau nhức, đi lại hạn chế. Bệnh nhân được chẩn đoán loét bàn chân đái tháo đường, viêm xương.
Bệnh nhân còn mắc tăng huyết áp, đường huyết không ổn định, hội chứng Cushing do dùng thuốc giảm đau chứa corticoid. “Đây là trường hợp khó, bởi người bệnh có nhiều bệnh nội khoa phức tạp, cộng với vết thương bàn chân đã diễn tiến viêm xương” - BS.CK2 Trần Đoàn Đạo nhận định.
Bác sĩ giải thích thêm: "Những vết thương bàn chân đái tháo đường, đặc biệt là vết thương ở ngón chân kéo dài trên 2 tháng, thường có hiện tượng lộ xương.
Do đó, bệnh nhân cần được chụp X-quang để xác định có viêm xương không. Nếu có, phải loại bỏ xương viêm, dùng kháng khuẩn tại chỗ kết hợp với kháng viêm toàn thân và thay băng thường xuyên".
Hướng điều trị được đưa ra là cắt lọc vết loét, lấy xương chết kết hợp kiểm soát đường huyết, điều trị nội tiết và thay băng mỗi ngày.
Trái ngọt của sự kiên trì
Do nhà xa và kinh tế hạn chế, bà N. chỉ có thể tái khám khoảng 10 ngày một lần. Mỗi lần đến, bà đều được bác sĩ kiểm tra, làm sạch và đánh giá tiến triển vết thương. Dù khoảng cách và bệnh nền là thử thách lớn, bà N. vẫn kiên trì điều trị đúng phác đồ, kiểm soát đường huyết và tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt.
Sau hơn 6 tháng, nỗ lực của cả bác sĩ và bệnh nhân đã được đền đáp. Trong lần tái khám ngày 12/8/2025, BS Đạo cho biết: “Vết thương đã lành tốt, chỉ khoảng 2 lần kiểm tra nữa là có thể lành hoàn toàn”.
Với bà N., việc giữ được ngón còn là giữ lại khả năng đi lại bình thường và sự tự tin trong cuộc sống. Bà không khỏi xúc động: “Không nhờ BS Đạo, tôi đã mất ngón chân rồi”.
Còn vị bác sĩ vẫn cẩn thận dặn dò bà tiếp tục giữ đường huyết ổn định, duy trì chế độ ăn khoa học và tái khám đúng hẹn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
