Trung thu rộn rã tiếng cười đến với lớp học tình thương
Cười giòn giã. Cười khanh khách. Cười hết ga. Tiếng cười của con trẻ luôn làm ấm lòng người lớn.
Hôm qua (24/9/2015) 43 bé của lớp học tình thương (371 Tân Sơn Nhì, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TPHCM) được một bữa no cười khi tham dự chương trình "Trăng rằm Nhân Ái" do Cổng thông tin sức khỏe AloBacsi.vn và Hội cha mẹ Nhân Ái cùng phối hợp tổ chức.
120 phút vui cùng chú Cuội - chị Hằng là 120 phút các con được sống trọn vẹn những giây phút thần tiên của tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng.
Cười từ đầu đến cuối. Nhìn các con vui hết ga, người lớn cũng thấy sung sướng trong lòng.
43 bé của lớp học tình thương quán cơm 2000 đồng là 43 hoàn cảnh khác nhau. Cha mẹ bán vé số, nhặt ve chai, lượm bịch ni lông... nên các bé đa số đều không có bảo hiểm sức khỏe. Gia đình đặc biệt khó khăn. Bản thân nhiều bé cũng phải bươn chải kiếm sống khi chưa kịp thay răng sữa.
Tham gia đêm hội Trăng Rằm Nhân Ái, các bé được chơi được phá cỗ, được nắm tay chú Cuội, được nhìn thấy chị Hằng bằng xương bằng thịt. Cuộc vui đúng tinh thần: Trung thu cho trẻ em và vì trẻ em.
Tinh thần của đêm nay là mang niềm vui đến cho các con và nhân tiện các bác sĩ của AloBacsi sẽ khám bệnh cho các bé.
Các bé mê chú Cuội đến mức bị cuốn vào các trò chơi, điệu nhảy, mãi mê quên mất chuyện được khám bệnh, phát quà.
Ba bác sĩ đến từ trang AloBacsi cũng vui vẻ ngồi chờ các con vui cho trọn rồi "khám trễ cũng được".
BS.CK1 Nguyễn Thị Kim Anh đi từ Đồng Nai xuống, hay BS.CK1 Trịnh Thanh Bình vừa xong chuyến khám bệnh từ Bến Tre về đến thành phố là ào đến khám bệnh cho các con. Nhìn các con vui, bác sĩ cũng thấy vui lây.
Với nhiều bé, đây là lần đầu tiên được áp cái ống nghe tròn tròn vào ngực. Có bé thấy thích thú cũng có bé thấy sợ sợ: "Bác áo trắng chích thì đau lắm"
Hơn phân nửa (25/43) các bé được phát hiện bị viêm họng, viêm phế quản, amiđan cần được điều trị sớm.
Điều các bác sĩ lo lắng, thực tế nhiều ca ban đầu khởi phát chỉ là viêm họng, viêm amiđan.. không được điều trị kịp thời chuyển thành nhiều bệnh nặng. AloBacsi hứa sẽ đứng ra lo thuốc theo toa để gửi sớm cho các con.
Ra về, các con khệ nệ xách quà, miệng cười toe, ra đến cửa còn nắm tay các cô chú trong Hội cha mẹ Nhân Ái và AloBacsi nhắc đi nhắc lại: "Năm tới lại tổ chức cho tụi con vui như vầy nữa nha".
Sau đây là một số hình ảnh đêm ''Trăng rằm Nhân Ái'':
Ôi quà nhiều quá, em mỏi tay, mỏi tay rồi...Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
