Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc tưởng niệm hàng ngàn người đã chết trong đại dịch virus corona

Trung Quốc hôm thứ Bảy đã thương tiếc hàng ngàn người đã chết trong vụ dịch virus corona, treo quốc kỳ một nửa cột cờ trên khắp đất nước và đình chỉ mọi hình thức giải trí.

Quốc kỳ Trung Quốc bay ở nửa cột tại trụ sở của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, khi Trung Quốc tổ chức lễ tang quốc gia cho những người chết vì bệnh COVID-19, ngày 4/4/2020. Ảnh: REUTERS

Ngày tưởng niệm trùng với ngày bắt đầu lễ tảo mộ (Thanh minh), khi hàng triệu gia đình Trung Quốc tỏ lòng kính trọng với tổ tiên của họ.

Vào lúc 10 giờ sáng (giờ Bắc Kinh), nước này đã có ba phút im lặng để thương tiếc những người đã chết, bao gồm cả nhân viên y tế và bác sĩ tuyến đầu.

Tại Trung Nam Hải, trụ sở của các cơ quan quyền lực chính trị ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Trung Quốc khác đã tỏ lòng thầm lặng trước quốc kỳ, với những bông hoa trắng được ghim vào ngực như một dấu hiệu của tang chế, truyền thông nhà nước đưa tin.

Theo thống kê được công bố bởi Ủy ban Y tế Quốc gia, hơn 3.300 người ở Trung Quốc đã chết trong dịch bệnh, lần đầu tiên xuất hiện ở tỉnh miền trung Hồ Bắc vào cuối năm ngoái.

Tại Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và là tâm chấn của vụ dịch, tất cả đèn giao thông trong khu vực đô thị đều chuyển sang màu đỏ lúc 10 giờ sáng và tất cả giao thông đường bộ đã ngừng trong ba phút.

Khoảng 2.567 người đã chết ở Vũ Hán, siêu đô thị gồm 11 triệu người nằm bên cạnh sông Dương Tử. Những ca tử vong ở Vũ Hán chiếm hơn 75% số ca tử vong của đất nước.

Trong số những người thiệt mạng có Li Wenliang, một bác sĩ trẻ đã cố gắng gióng lên hồi chuông cảnh báo về căn bệnh này. Li đã được chính quyền Hồ Bắc vinh danh vào đầu tuần này.


Các nhân viên y tế và người dân bày tỏ sự tôn kính thầm lặng đối với các liệt sĩ đã chết trong cuộc chiến chống lại căn bệnh COVID-19 và đồng bào đã chết vì căn bệnh này ở Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, ngày 4/4/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Gui Yihong, 27 tuổi, một trong số hàng ngàn người dân Vũ Hán tình nguyện giao đồ ăn cho các bệnh viện trong thời gian phong tỏa, nhớ lại nỗi sợ hãi, thất vọng và đau đớn tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, nơi Li làm việc.

"Nếu bạn không ở tiền tuyến, bạn sẽ không thể trải nghiệm điều này", Gu nói, khi anh ấy đặt một số bông hoa bên cạnh đài tưởng niệm trận lụt năm 1954 của Vũ Hán.

"Tôi đã chứng kiến tất cả. Trong 80 ngày qua, chúng tôi đã chiến đấu giữa sự sống và cái chết, và cuối cùng đã giành được chiến thắng. Thật không dễ dàng chút nào".

Khi Vũ Hán đang dần phục hồi vết thương, virus đã lan ra khắp mọi nơi trên thế giới, làm hơn một triệu người mắc bệnh, giết chết hơn 59.000 người và làm tê liệt nền kinh tế thế giới.

Vũ Hán đã cấm tất cả các hoạt động quét mộ trong các nghĩa trang cho đến ít nhất là ngày 30/4, cắt giảm một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch năm mới theo âm lịch truyền thống của Trung Quốc, thường thấy hàng triệu gia đình đi du lịch đến mộ tổ tiên của họ, dâng hoa và thắp hương.

Họ cũng đã nói với người dân, hầu hết bị mắc kẹt tại nhà do hạn chế phong tỏa, sử dụng các dịch vụ phát trực tuyến để xem nhân viên nghĩa trang thực hiện các nhiệm vụ đó trực tiếp.

Tính đến thứ Sáu, tổng số trường hợp được xác nhận trên cả nước đứng ở mức 81.639, bao gồm 19 trường hợp nhiễm mới, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết.

18 trường hợp mới liên quan đến du khách đến từ nước ngoài. Một ca nhiễm mới còn lại là một trường hợp địa phương ở Vũ Hán, một bệnh nhân trước đây không có triệu chứng.

Những người không có triệu chứng biểu hiện một vài dấu hiệu nhiễm trùng như sốt hoặc ho, và không được đưa vào kiểm đếm các trường hợp được xác nhận bởi chính quyền Trung Quốc cho đến khi họ làm điều đó.

Tuy nhiên, chúng vẫn truyền nhiễm và chính phủ đã cảnh báo về khả năng lây truyền tại địa phương nếu các trường hợp không có triệu chứng đó không được theo dõi đúng cách.

Trung Quốc đã báo cáo 64 trường hợp không có triệu chứng mới vào thứ Sáu, bao gồm 26 khách du lịch đến nước này từ nước ngoài. Điều đó đưa tổng số người không có triệu chứng hiện đang được theo dõi y tế lên tới 1.030, bao gồm 729 ca ở Hồ Bắc.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X