Hotline 24/7
08983-08983

Tiếng hát từ trái tim người bệnh: hãy cứ yêu đời, hãy sống hết mình

Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” - Bệnh viện Chợ Rẫy lần thứ 29 có 2 “ca sĩ” đặc biệt là chị A.N., bệnh nhân Khoa Tai mũi họng và bà N.T.K. đang điều trị tại Khoa Viêm gan. Họ cất cao tiếng hát từ trái tim như món quà chân thành gửi đến các y bác sĩ và tiếp sức chiến đấu cho cô bác đồng bệnh.

Sáng 27/10/2024, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Nhà Thiếu nhi TPHCM tổ chức chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” lần thứ 29.

Chương trình được thiết kế với nhiều hoạt động thiết thực cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Hàng trăm cô bác tham gia chương trình vừa cắt tóc, gội đầu, chụp ảnh lưu niệm miễn phí vừa thưởng thức các tiết mục văn nghệ, biểu diễn xiếc đặc sắc do các ca sĩ, nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn.

Bên cạnh những tiết mục sôi động, vui nhộn hay những giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình của các ca sĩ, nghệ sĩ còn có sự tham gia của hai “ca sĩ” đặc biệt: chị A. N. - người bệnh đang điều trị tại Khoa Tai mũi họng và bà N. T. K. - khoa Viêm gan.

"Ca sĩ" đặc biệt, chị A.N., bệnh nhân khoa Tai mũi họng, cũng là thân nhân người bệnh ung thư với thông điệp: "Chúng ta hãy cứ yêu đời, hãy sống hết mình vì chính bản thân mình và những người xung quanh"

Chị A.N. chia sẻ: “Chồng tôi bị ung thư tuyến tụy giai đoạn 4, đang truyền hóa chất ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhờ sự chăm sóc chu đáo, tận tình của các y bác sĩ mà sức khỏe của anh ấy đã khá lên nhiều. Riêng bản thân tôi sắp tới cũng sẽ phẫu thuật tại Khoa Tai Mũi Họng.

Hôm nay tham dự chương trình, tôi xin hát tặng các y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là món quà chân thành từ trái tim.

Và tôi cũng xin gửi đến các cô bác anh chị bệnh nhân đang điều trị ở đây thông điệp: Chúng ta hãy cứ yêu đời, hãy sống hết mình vì chính bản thân mình và những người xung quanh nhé”.

Và trong chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương lần thứ 29 này cũng đong đầy cảm xúc khi có cả tiếng cười và những giọt nước mắt. Bà N.T.H. (người bệnh Khoa Viêm gan) dù thân hình gầy gò, khuôn mặt vàng vọt nhưng giọng ca vô cùng ngọt ngào, sâu lắng.

Đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên của các con với bà N. T. H., "ca sĩ" đến từ Khoa Viêm gan với giọng ca ngọt ngào, sâu lắng

Chị H. (con gái người bệnh) vừa khóc vừa kể: “Mẹ tôi bệnh rất nặng, có lẽ thời gian của mẹ còn ít lắm. Khi nghe tin mẹ bệnh tất cả con cái đều vội lên đây để được ở bên mẹ, vì chúng tôi không biết sẽ còn có mẹ trong đời được ngày nào.

Hôm nay mẹ được tham dự chương trình, được lên sân khấu hát, được chụp tấm hình cả gia đình như thế này, chúng tôi xúc động lắm. Đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên của chúng tôi với mẹ. Mong mẹ có sức khỏe để ở bên chúng con được lâu.”

Chứng kiến khoảnh khắc thật xúc động của gia đình bà N. T. H., ca sĩ Lâm Chấn Kiệt chia sẻ: “Hôm nay Chấn Kiệt đến tham gia chương trình thấy gia đình của cô bệnh nhân lên hát, Chấn Kiệt xúc động lắm. Gia đình của cô đã chạm đến trái tim của mình. Chấn Kiệt xin dành tặng cô và gia đình bài hát “Mẹ là tất cả”. Đây là bài hát do Chấn Kiệt sáng tác khi phải xa quê hương, xa mẹ của mình. Con kính chúc cô mau khỏe về cùng các con của mình”.

Ca sĩ Lâm Chấn Kiệt xúc động, mang hoa của khán giả tặng, tặng bà H.
Và để đáp lại tấm lòng của người bệnh đã lên sân khấu hát tặng các nhân viên y tế, BS Lưu Văn Ái - Phó Khoa Nội Cơ Xương Khớp cũng góp vui chương trình với bài “Ngày đá đơm bông”.
Mặc dù sáng nay thời tiết Sài Gòn mưa gió do ảnh hưởng của bão Trà Mi nhưng không khí chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương đang rất “nóng” bởi các tiết mục sôi nổi của các ca sĩ, nghệ sĩ.
Nhóm Mắt Ngọc

Bà C.T.K.Y. (60 tuổi, ở quận 12, TPHCM; khoa Ngoại gan mật tụy), xúc động lên sân khấu ôm chầm lấy các ca sĩ Nhóm Mắt Ngọc: “Tôi nghe hát mà muốn rớt nước mắt. Tôi nhập viện được 5 ngày, cứ nghĩ ở bệnh viện sẽ buồn lắm không ngờ lại có chương trình hay như vậy.  Xin cảm ơn các ca sĩ và Bệnh viện Chợ Rẫy”.

Bé H.H.T. (7 tuổi, ở Cà Mau) bị bệnh tim bẩm sinh - khi được các cá sĩ Nhóm Mắt Ngọc mời lên sân khấu để cùng múa hát - đã rất vui: “Con vào đây 4 ngày rồi. Con nhớ bạn, nhớ cô giáo dữ lắm. Hôm nay con được lên hát chung với các cô ca sĩ, con thích quá. Hôm sau đi học con sẽ kể cho các bạn nghe”.

Tiết mục xiếc của Nghệ sĩ Minh Tiến đem lại nhiều tiếng cười nhất cho cô bác và bệnh nhi. Những nụ cười giòn tan, những tràng pháo tay nồng nhiệt đánh bay mưa gió ngoài kia.

Cô bác tham gia chương trình vừa cắt tóc, gội đầu miễn phí vừa thưởng thức các tiết mục văn nghệ
Bên cạnh các tiết mục văn nghệ còn có phần tập yoga của Huấn luyện viên Yến Phương. Cô bác được hướng dẫn các bài tập thở, các bài tập phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật để cô bác có thêm năng lượng tích cực.
Đến tham dự Chương trình lần thứ 29 này còn có một khách mời đặc biệt: Chiến binh K Trần Mộng Thi (áo đầm đen). Chị Thi là một “chiến binh” rất kiên cường của Khoa Tuyến vú.

Chị Trần Mộng Thi đã từng tham gia Chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” do Phòng Công tác xã hội phối hợp Khoa Tuyến vú tổ chức vào tháng 7/2024 để chia sẻ với cô bác cảm nhận của “người trong cuộc”. Lần này đến dự Chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, chị cho biết: “Không ngờ Phòng Công tác xã hội có nhiều hoạt động chăm lo tinh thần cho người bệnh vậy. Chương trình này rất hay, rất ý nghĩa, tiếp thêm năng lượng để cô bác mau khỏe để được về với gia đình”.

Cuối chương trình, cô bác cùng quây quần bên nhau dùng bữa cơm thân mật. Trước khi về lại khoa, cô bác không quên ghé Gian hàng yêu thương của chương trình để chọn cho mình những bộ quần áo, túi xách.

Trước đó, mỗi ngày nhân viên CTXH đã tỉ mỉ lựa chọn quần áo, túi xách, balo… đem giặt sạch sẽ, sắp xếp cẩn thận. Khi đến chương trình, những món đồ đẹp, màu sắc đa dạng và phong phú phù hợp cho cả người lớn và trẻ em được treo ngay ngắn lên Gian hàng yêu thương để dành tặng cô bác khi đến tham dự.

Mỗi chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương diễn ra thành công là niềm vui của đội ngũ Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy.

Số liệu chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương - Bệnh viện Chợ Rẫy, lần thứ 29 (27/10/2024)

+ Chụp hình: 60 ảnh;

+ Gian hàng yêu thương: 255 quần áo + 30 nón;

+ Gội đầu: 84 lượt;

+ Cắt tóc: 84 lượt;

+ Bữa cơm thân mật: 100 phần.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X