Hotline 24/7
08983-08983

Chiến đấu với ung thư như cuộc đua marathon, phải lạc quan mới có sức chạy bền

Một nữ chiến binh K tham gia 11 giải chạy trong 6 lần hóa trị; một nữ chiến binh khác từng khóc lóc cả ngày đêm, sau quá trình điều trị đã trở thành “soái ca” tạo tiếng cười cho Trung tâm Ung bướu. Đó là 2 câu chuyện truyền cảm hứng được chia sẻ trong chương trình Đồng hành cùng chiến binh K, tổ chức tại Bệnh viện Chợ Rẫy sáng 20/7/2024.

“Câu chuyện của tôi” - Một chủ đề đặc biệt cùng 2 nhân vật đặc biệt xuất hiện trong chương trình Đồng hành cùng chiến binh K kỳ 8. Họ là những nữ chiến binh đã và đang thực hiện điều trị ung thư tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi người, mỗi hoàn cảnh nhưng họ có chung một câu chuyện mang tên “bệnh ung thư”.

Không gian diễn ra chương trình Đồng hành cùng chiến binh K kỳ 8 vẫn được tổ chức tại sảnh lầu 7, khu D, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy như các kỳ trước đó

“Điều trị ung thư như một cuộc chạy đua marathon”

Một người đam mê thể thao, đặc biệt là bộ môn chạy bộ, nhưng mọi niềm vui như dập tắt, khi chị Huỳnh Thị Tuyết Hương (1978, Bình Thuận) biết tin mình bị ung thư vú.

Trước những chiến binh K trong buổi sinh hoạt, chị Hương nở nụ cười tươi, chia sẻ về hành trình vượt qua cú sốc lớn của cuộc đời. Chị cho biết, bản thân là một công chức nhà nước, bên cạnh việc đi làm, thể thao chính là đam mê và là động lực của chị trong cuộc sống. Chị phát hiện căn bệnh ung thư vú trong một lần khám sức khỏe định kỳ tháng 12/2023.

Đó là cú sốc đối với chị và gia đình, bởi chị thường xuyên tập luyện thể thao, có lối sống lành mạnh. Nhưng sau đó, bác sĩ đã tư vấn cho chị rằng “ung thư không loại trừ một ai”. Chị tập đón nhận, bắt đầu nhập viện điều trị.

Chị nói: “Điều trị ung thư như một cuộc đua marathon”, trong những ngày chờ phẫu thuật, chị Hương vẫn chạy dọc hành lang khoa điều trị, hành động này đã truyền cảm hứng cho nhiều người đồng bệnh tại đây.

Chị Huỳnh Thị Tuyết Hương - vận động viên marathon từng điều trị Ung thư vú tại Bệnh viện Chợ Rẫy gửi tặng bó hoa như lời động viên và cổ vũ tinh thần đến một bác gái đồng bệnh 

Chị Hương chia sẻ: “Những ngày nằm viện, tôi thường mở cửa sổ, nhìn chim sẻ hót tôi cảm thấy mình như những chú chim sẻ đó, lòng líu lo như vậy, có lẽ tôi khá lãng mạn. Thấy các bác sĩ, điều dưỡng thăm khám, tôi còn cảm nhận được vẻ đẹp lao động của mọi người. Tôi còn có thêm bạn mới là những người cùng phòng, rủ các chị em đắp mặt nạ, gội đầu, tẩy tế bào chết trước khi vào phẫu thuật vì tôi cho rằng, mình đẹp chắc bác sĩ sẽ ưu ái mổ đẹp cho mình”.

Không để gia đình phải lo lắng, trong thời gian hóa trị, chị Hương còn vực dậy, tự đi chợ, nấu ăn và chăm sóc gia đình. Sau 3 ngày ở lần hoá trị đầu tiên, vì quá nhớ cộng đồng chạy bộ, chị đã đến tham dự một sự kiện giao lưu giữa CLB Gia Lai Marathon và các runner Kon Tum, tại đây chị đã gắng gượng chạy 5km cùng mọi người.

Chị cho rằng, chạy bộ không chỉ giúp củng cố sức khỏe mà còn cho chị thêm tự tin và tinh thần dám đương đầu trước khó khăn. Sau khi biết bản thân phải hóa trị, chị đã tự cạo đầu thay vì trải qua nỗi sợ rụng tóc hàng ngày.

Sau một thời gian, chị tiếp tục tham gia chạy 21km và sau 6 lần hóa trị, đến nay chị Hương đã tham gia 11 giải chạy tại các tỉnh thành trên cả nước. Nữ chiến binh này đã cho mọi người thấy rằng, thể thao và tinh thần lạc quan có thể giúp con người vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất của cuộc sống.

Điều trị ung thư đã để lại trên cơ thể trị những vết sẹo, nhưng khi được nhãn hàng mời chụp ảnh sản phẩm, chị Hương tự tin khoe vết sẹo trước ống kính, chị cho rằng, vết sẹo đó khẳng định sự sống của bản thân vẫn đang tiếp diễn và chị đang chữa lành cơ thể hàng ngày.

Sau câu chuyện, chị Hương cũng đã gửi đến các chiến binh K đang điều trị tại Bệnh viện Chợ rẫy lời động viên, hãy tin tưởng sự phát triển của y học, không biết đi đến đâu và có điều trị thành công hay không nhưng xung quanh ta luôn có cộng đồng và những trái tim yêu thương. Lạc quan, yêu đời và tìm đến những năng lượng tích cực để vượt qua mọi thứ.

Nụ cười của 2 nữ chiến binh trong buổi chia sẻ đã tiếp thêm động lực, niềm tin và sự lạc quan vào việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư tham gia tại chương trình

“Soái ca” tạo tiếng cười cho Trung tâm Ung bướu

Cũng như những bệnh nhân khác, khi đón nhận thông tin bản thân bị căn bệnh ung thư, chị Trần Thị Mộng Thi (1990, TPHCM) cho biết, bản thân rất sốc vì trước đó, cha chị cũng báo mắc ung thư gan giai đoạn đầu. Chị khóc 1 ngày 1 đêm vì gánh nặng trên vai người chồng làm shipper giờ đây lại nặng hơn rất nhiều, vợ chồng chị còn 2 con nhỏ đang đi học, hàng ngày chị chỉ ở nhà nội trợ.

Nhờ sự động viện của chồng và con trai 11 tuổi, chị đã bắt đầu chấp nhận bước vào điều trị theo phác đồ bác sĩ đưa ra. Đến nay, chị Thi đã trải qua 6 đợt hóa trị và vừa hoàn thành cuộc phẫu thuật cách đây 3 tuần.

Chị chia sẻ dù cơ thể không còn đẹp như trước đây nhưng chồng luôn là người động viên, từ đó chị không còn suy nghĩ, buồn phiền.

Sau phẫu thuật, chị Thi đi khắp nơi trong trung tâm để tạo tiếng cười, động viên những bệnh nhân khác, được mọi người yêu mến gọi là “soái ca”. Về nhà được 3 tuần, chị Thi tập luyện thể dục hàng ngày, tay chị cải thiện, có thể chạy xe đi chợ, nấu cơm và chăm sóc gia đình.

“Tôi nghĩ cứ lạc quan sẽ chiến thắng được căn bệnh của mình, bên cạnh đó hãy mở lòng, yêu đời, tin vào một ngày mai tươi sáng” - chị Thi nói.

Chị Trần Thị Mộng Thi (1990, TPHCM) người từng khóc 1 ngày 1 đêm khi biết bản thân mắc bệnh ung thư lại trở thành “soái ca” trong ánh mắt của những bệnh nhân cùng điều trị cùng chị

Câu chuyện thực tế, âm nhạc, yoga là liều thuốc chữa lành cho bệnh nhân K

Bên cạnh hai câu chuyện thực tế đến từ hai nữ chiến binh K, chương trình còn nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, giáo viên yoga, tình nguyện viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau cùng về lại nơi đây.

Đây cũng là những hoạt động rất quan trọng và cần thiết đối với bệnh nhân K vì nhiều nơi chỉ tập trung điều trị và điều trị, ít quan tâm đến cảm xúc cá nhân của người bệnh, để họ tự bơi giữa các dòng cảm xúc hỗn loạn vì bệnh tật.

Các nghệ sĩ, tình nguyện viên đã mang đến nhiều hoạt động bổ ích cho bệnh nhân K, chữa lành và lan toả năng lượng tích cực bằng tiếng hát, câu chuyện và các bài tập Yoga

Là một trong những người lần đầu tiên tham dự chương trình Đồng hành cùng chiến binh K, chị Nguyễn Hồng Thảo (sinh năm 1992) xúc động chia sẻ, khi biết bản thân mắc bệnh ung thư vú di căn tủy sống, tôi đã muốn từ bỏ vì nghe nói đã di căn là không còn con đường chữa trị, sau đó được bác sĩ khuyên, giúp đỡ và tôi đồng ý điều trị.

Lần đầu tiên tham gia chương trình Đồng hành cùng chiến binh K, tôi cảm thấy ai cũng trải qua sinh, lão, bệnh, tử, đặc biệt khi nghe hai chị chia sẻ trong chương trình tôi cảm thấy vui vẻ và có sức sống, tôi cũng tự nhủ sẽ có cái nhìn như hai chị là sống được ngày nào là phải vui ngày đó.

Chị Nguyễn Hồng Thảo (1992) - Bệnh nhân đang điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Chợ Rẫy, từng từ bỏ khi biết tin bản thân mắc căn bệnh ung thư vú di căn tủy sống nhưng lần đầu tiên tham gia Chương trình Đồng hành cùng chiến binh K giúp chị suy nghĩ tích cực hơn vào cuộc sống

Tổ chức và luôn đồng hành, thấu hiểu cùng bệnh nhân K, ThS Lê Minh Hiển - Trưởng phòng CTXH Bệnh viện Chợ Rẫy luôn tìm kiếm những điều mới mẻ để mang lại niềm vui và động lực, tiếp sức cho bệnh nhân K của bệnh viện hoàn thành phác đồ điều trị. Anh cho biết: “Các chiến binh K khi đến với Bệnh viện Chợ Rẫy luôn có cảm giác lo lắng, chúng tôi đặt mình vào hoàn cảnh của người bệnh, luôn tìm những cách để chia sẻ, lấp đầy những khoảng lo lắng đó.

Các kỳ trước của đồng hành cùng chiến binh K chỉ có những bản nhạc để động viên tinh thần, nhưng đến hôm nay đã có sự chia sẻ của 2 chiến binh, trải nghiệm của 2 bệnh nhân có giá trị rất lớn, không mang tính lý thuyết mà đó là câu chuyện thực tế để tiếp tinh thần cho những bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy”.

Qua chương trình, sự mong mỏi của phòng CTXH nói riêng và cả bệnh viện Chợ Rẫy nói chung, bệnh viện luôn quan tâm đến người bệnh, những chiến binh K, luôn đồng hành cùng mọi người trong suốt quá trình phục hồi, hoàn thành phác đồ và trở về với cuộc sống bình thường.

Dù phải di chuyển bằng xe lăn, mang theo túi dịch… các chiến binh vẫn tham gia chương trình nhiệt tình, chăm chú
Giọt nước mắt đầy xúc động khi lắng nghe những câu chuyện được kể tại Chương trình Đồng hành cùng chiến binh K

“Đồng hành cùng chiến binh K” là diễn ra định kỳ 2 tháng một lần do Phòng CTXH phối hợp với Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức nhằm mang đến một không gian để các “chiến binh K”, các y bác sĩ, các văn nghệ sĩ, tình nguyện viên và nhà hảo tâm có một buổi sinh hoạt chung. Chương trình góp phần sẻ chia, động viên, nâng cao tinh thần và giúp đỡ bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư vượt qua khó khăn và vững tâm hơn trong quá trình điều trị.

Chương trình tổ chức lần đầu tiên vào ngày 4/3/2023, đến nay là kỳ thứ 8 chương trình được thực hiện.

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X